Hat-trick của Klose giúp "Xe tăng" thoát phen muối mặt
Kỳ vọng về một chiến thắng ấn tượng của Đức tại Phần Lan đã tan như bong bóng xà phòng, bởi phải nhờ tới phong độ chói sáng của tiền đạo Miroslav Klose, “Cỗ xe tăng” mới tránh khỏi một thất bại bẽ bàng.
Sau nhiều trận đấu im hơi lặng tiếng, chân sút gốc Ba Lan này đã “tháo cũi, sổ lồng” bằng việc lập một cú hat-trick, mang về trận hòa 3-3 vô cùng quý giá trong chuyến viếng thăm Helsinki lạnh giá, ở loạt trận thứ 2 tại vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu.
Trận hoà này không lấy đi ngôi đầu bảng 4 của đội tuyển Đức, nhưng rõ ràng màn trình diễn khá nhạt nhòa tại Phần Lan cho thấy chặng đường phía trước của họ tại vòng loại vẫn còn nhiều gian nan.
Trở lại diễn biến trận đấu. HLV Joachim Loew đã giữ nguyên sơ đồ xuất trận của đội tuyển Đức giống trận thắng trước
Vẫn là đội hình được xây dựng xung quanh những cầu thủ nổi bật như trung vệ Sami Hyypia, các tiền đạo Jonatan Johansson và Mikael Forssell hay tiền vệ Mika Vayrynen. Nhưng tinh thần đoàn kết đã giúp Phần Lan chơi ngang ngửa, thậm chí còn lấn lướt hơn so với đội tuyển Đức chưa thực sự đặt khát vọng lên hàng đầu.
Dù 2 đội có đẳng cấp khá chênh lệch, nhưng điều đó không khiến Phần Lan e dè. Trái lại sự cổ vũ nồng nhiệt từ số đông khán giả tại sân
|
|
Rất quyết liệt |
Trong khi thày trò Loew vẫn còn bay bổng với những miếng tấn công ngắn và trung bình ở giữa sân (thay vì chiến thuật “lật cánh đánh đầu” sở trường) thì sự đơn giản và hiệu quả cao như chính những chiếc máy điện thoại Nokia được sản xuất tại quốc gia này đã phát huy hiệu quả tức thì.
Phút 32, Roman Eremenko có pha đột phá dũng mãnh bên cánh phải đánh thẳng vào chốt chặn của Philipp Lahm, trước khi có quả lật chính xác tới từng cen-ti-mét giúp Johansson khai thông thế bế tắc.
Bàn thua sớm đã giúp Đức trở lại mặt đất, và đội quân của Loew nhanh chóng xiết chặt đội hình và tổ chức những đợt công thành có độ chính xác cao hơn rất nhiều.
Vẫn là những pha phối hợp ở trung lộ, tiếp sau đó bóng được đưa rộng sang 2 cánh để tạo nên sự bất ngờ và điều đó đã tạo nên sự khác biệt.
Từ một đường chuyền ở cánh của Piotr Trochowski, cầu thủ được bố trí chơi rộng sang cánh phải đã giúp Klose ghi được bàn gỡ 1-1 ở phút 38.
Hai bàn thắng liên tiếp đã mang lại một bầu không khí thực sự sôi động, khi các cầu thủ 2 đội liên tiếp chơi đôi công để tạo nên những tình huống ăn miếng trả miếng rất đẹp mắt.
|
| Phần Lan (đỏ) đã buộc người Đức chia điểm tại thánh địa của mình. |
Nếu đội tuyển Đức chủ yếu sử dụng khả năng giữ nhịp trận đấu của hàng tiền vệ gồm Rolfes, Schweinsteiger, Trochowski, Hitzlsperger thì Phần Lan lại chọn lối chơi tấn công biên rất đơn giản.
Trong cách chơi của Phần Lan, giới mộ điệu không có quá nhiều cảm xúc về thứ bóng đá "vị nghệ thuật", nhưng sự hiệu quả ở đây lại được đặt lên hàng đầu.
Phút 53, cái ý đồ “đơn giản mà hiệu quả” của Phần Lan một lần nữa phát huy tác dụng bằng bàn nâng tỷ số thành 3-2 của Daniel Sjolund, vẫn sau một đường chuyền từ cánh của Vaayrynen.
Những tưởng Đức sẽ phải hứng chịu thất bại 2-3, thì cũng là thời điểm Klose xóa tan mọi nghi ngờ về khả năng của anh trong thời gian qua bằng bàn ấn định tỷ số 3-3 ở phút 83, tránh cho á quân Euro 2008 khỏi phen muối mặt.
“Đó là bóng đá! Tôi đã phải chịu quá nhiều áp lực, nhưng tôi chưa bao giờ bị phân tâm, tôi luôn nghĩ mình sẽ ghi bàn”, người hùng của đội tuyển Đức phát biểu sau trận đấu. “Nếu nỗ lực với công việc, bạn sẽ nhận được thành quả rất to lớn”.
Còn tiền đạo Phần Lan, Mikael Forssell phát biểu: “Tôi cảm thấy rất thất vọng vì để tuột chiến thắng. Chúng tôi đã chơi tốt hơn và tạo được nhiều cơ hội, đáng tiếc Klose lại thi đấu quá xuất sắc”.
Kết quả loạt trận thứ 2 khu vực châu Âu, vòng loại World Cup 2010:
Bảng 1:
Thụy Điển - Hungary 2-1 (Kallstrom 55', Holmén 64' - Rudolf 90')
Albania - Malta 2-0 (Bogdani 45', Duro 83')
Bồ Đào Nha - Đan Mạch 2-3 (Nani 42', Deco 86'/pen - Bendtner 84', Poulsen 90' 1, Jensen 90' 3)
Bảng 2:
Moldova - Israel 1-2 (Picusciac 1' - Golan 39', Saban 42')
Latvia - Hy Lạp 0-2 (Gekas 10', 49')
Thụy Sĩ - Luxembourg 1-2 (NKufo 43' - Strasser 29', Leweck 86')
Bảng 3:
San Marino - Ba Lan 0-2 (Smolarek 35', Lewandowski 69')
Bắc Ireland - CH Czech 0-0
Slovenia - Slovakia 2-1 (Novakovic 23', 81' - Jakubko 83')
Bảng 4:
Nga - Xứ Wales 2-1 (Pavlyuchenko 22'/pen, Pogrebnyak 81' - Ledley 67')
Azerbaijan - Liechtenstein 0-0
Phần Lan - Đức 3-3 (Johansson 32', Vayrynen 43', Sjolund 53' - 38', 44', 83')
Bảng 5:
Thổ Nhĩ Kỳ - Bỉ 1-1 (Emre 74'/pen - Sonck 31')
Bosnia-Herzegovina - Estonia 7-0 (Misimovic 25', 29'/pen, 57', Muslimovic 58', Dzeko 60', 72', Ibricic 88')
Tây Ban Nha - Armenia 4-0 (Capdevila 8', Villa 16', 80', Senna 83')
Bảng 6:
Kazakhstan - Ukraina 1-3 (Nazarenko 45', 80', Shevchenko 54')
Andorra - Belarus 1-3 (Pujol 68'/pen - Verkhovtsov 37', Rodionov 79', Hleb 89')
Croatia - Anh 1-4 (Mandzukic 78' - Walcott 26', 59', 82' Rooney 63')
Bảng 7:
Đảo Faroe - Romania 0-1 (Cocis 58')
Litva - Áo 2-0 (Stankevicius 53', Danilevicius 58')
Pháp - Serbia 2-1 (Henry 54', Anelka 64 - Ivanovic 76')
Bảng 8:
Montenegro - Ireland 0-0
Italia - Georgia 2-0 (De Rossi 17', 90')
Bảng 9:
Iceland - Scotland 1-2 (Gudjohnsen 77'/pen - Broadfoot 18', Robson 59')
Macedonia - Hà Lan 1-2 (Pandev 78'/pen - Heitinga 46', van der Vaart 60')