"Hãy cứu giúp hai người già có hoàn cảnh khó khăn": Phản hồi tích cực của UBND huyện Đức Thọ

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 25/2/2011, Báo GĐ&XH có bài phản ánh về hoàn cảnh khó khăn của hai anh em ông Lê Phồn (78 tuổi) và ông Lê Bé (60 tuổi) cùng trú tại thôn Hòa Thái, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

 
Ngày 16/3, tòa soạn nhận được công văn phúc đáp Số 261/UBND-TH ngày 9/3/2011 do ông Bùi Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ ký. Theo nội dung của công văn, sau khi nhận được phản ánh của Báo về hoàn cảnh của ông Phồn và ông Bé, UBND huyện đã giao cho UBND xã Đức Lạc cùng các Phòng, Ban chức năng kiểm tra, xác minh.
 
Công văn 261 viết: "Hai anh em ông Phồn không vợ, phải đi làm thuê cho bà con trong xóm, không tham gia sản xuất nông nghiệp, không tự làm được nhà ở. Năm 1992, được sự quan tâm của UBND xã, HTX, thôn xóm và cộng đồng dân cư đã làm cho hai anh em ông Phồn một gian nhà gỗ, lợp tranh. Năm 2003, trong cuộc vận động xóa nhà tranh dột nát, UBND xã tiếp tục huy động nhân dân đóng góp và trích ngân sách xã xây cho gia đình một căn nhà, diện tích 20m², tường gạch, lợp ngói. Từ trước đến nay, cuộc sống của hai ông đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm, giúp đỡ, gia đình hai ông thuộc diện hộ nghèo và được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng do Chính phủ quy định (100.000 đồng/tháng/người).
 
Ngoài số tiền trợ cấp thường xuyên nêu trên, hàng tháng hai ông còn được hưởng một suất gạo 10kg tại Chùa Am (do chương trình vòng tay nhân ái TP HCM và Hội chữ thập đỏ huyện Đức Thọ tài trợ). Hiện nay, UBND huyện, xã Đức Lạc đang xúc tiến làm nhà ở cho hai anh em ông Phồn theo Quyết định 167 của Chính phủ với diện tích trên 24m², trị giá trên 30 triệu đồng.
 
UBND huyện xin tiếp thu ý kiến phản ánh và báo cáo cụ thể hoàn cảnh của gia đình ông Phồn đến Báo GĐ&XH. Đồng thời, mong muốn Báo kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ gia đình ông Phồn”.  
 
GĐ&XH
kimngan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.