Hãy cứu giúp hai người già khốn khó

| Xã hội

GiadinhNet - Không nhà ở, không người thân thích... tình cảnh hai ông Lê Phồn (80 tuổi) và Lê Văn Bé (60 tuổi) ở thôn Hoa Thái, xã Đức Lạc (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang hết sức bi đát.

Hai anh em với bữa cơm trộn khoai.

Chúng tôi đến nhà ông Bé khi ông này và người anh đang vui mừng vì có người cho gạo, cho khoai ăn qua ngày. Ông Bé khoe rằng: “Lâu rồi bữa no, bữa đói, hôm nay có người cho ít gạo và mấy củ khoai làm món “đặc sản”. Cứ no bụng là được. Có khoai ăn đã là tốt lắm rồi. Tết vừa qua, người ta có mâm cao cỗ đầy, anh em chúng tôi cũng chỉ có nồi cơm trộn khoai. Muốn mua miếng thịt cúng ông bà tổ tiên cũng không có. Nghèo, hai anh em chỉ biết gắng kiếm củi đem bán mua gạo!”.
 
Từ năm 1968, gia đình ông Phồn bị bom dội xuống, nát tan tành. Cả nhà chết, chỉ còn hai anh em sống sót. Từ ngày đó, cuộc sống đói nghèo luôn đeo đẳng hai số phận bất hạnh này.
 
Cách đây không lâu, ông Phồn bị tai nạn gãy chân. Nghèo quá không có tiền chữa trị, ông Phồn phải nhờ đến người em của mình lấy hai que tre nẹp lại và nằm ròng rã một năm trời mới tập tễnh đi lại được. Thấy thế, hàng xóm và UBND xã Đức Lạc đã quyên góp xây cho anh em ông căn nhà tạm để trú mưa. Nhưng sự giúp đỡ đó cũng chỉ giúp họ được phần nào.
 
Ông Trần Văn Trọng, Bí thư xã Đức Lạc cho biết: “Cán bộ xã và người dân nơi đây thường xuyên qua lại thăm hỏi hai anh em ông Bé. Tuy nhiên xã Đức Lạc là xã nghèo, ngân sách hạn hẹp nên cũng không giúp đỡ được nhiều. Chúng tôi, hy vọng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ anh em họ để vơi bớt phần khó khăn”.
 
Báo GĐ&XH đề nghị các bạn đọc hảo tâm chung tay giúp đỡ hai người già bất hạnh này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo Gia đình & Xã hội, 138A, Giảng Võ, Hà Nội.
 
Bảo Hoàng 
kimngan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.