Hết rong kinh do nhân xơ tử cung

| Sống khỏe

GiadinhNet - “Tôi không phải xếp hàng để chầu chực chờ khám bệnh nữa. Bây giờ, tôi đã hết rong kinh, cuộc sống vui vẻ, tinh thần lạc quan hơn trước rồi”.

Ảnh minh họa.
Đó là lời bộc bạch của chị Đặng Thị Kim Liên (sinh năm 1978, trú tại 28/63/8 Lương Văn Can, phường 15, quận 8, TP.HCM) với chúng tôi.

Chị Kim Liên cho biết, khi mới mang thai con thứ hai, chị đi siêu âm và được biết mình bị nhân xơ tử cung “nhỏ bằng hạt bắp”. Bác sĩ tư vấn rằng kích thước nhân xơ nhỏ nên uống thuốc sẽ tiêu đi.

Đến tháng 4 năm 2007, sau sinh con thứ hai được 20 ngày, chị Liên không đi tiểu được, rong kinh, chị phải đi khám và được chẩn đoán bị ứ dịch và được kê đơn thuốc cho chị dùng. Tình trạng có đỡ hơn, nhưng cứ ngưng thuốc là lại bị rong kinh. Chị tái khám liên tục, nhưng bệnh không đỡ.

Thời gian mới sinh con, chị bị rong kinh 2-3 lần/tháng, mỗi lần 7-8 ngày. Sau đó, thỉnh thoảng chị lại bị lại, có tháng bị tới 5-6 lần, ra nhiều máu đen, vón cục, người mệt mỏi xanh xao, choáng váng vì mất máu, mặt nổi đầy mụn, trong người bực bội, khó chịu.

Đang trong lúc tuyệt vọng thì chị Liên biết đến sản phẩm Nga Phụ Khang có tác dụng hỗ trợ điều trị u xơ tử cung, điều hòa kinh nguyệt – giống như bệnh của chị. Chị Liên liền mua Nga Phụ Khang về uống khoảng giữa năm 2010 với 9 viên/ngày, chia 3 lần. Chị được biết, đây là thực phẩm chức năng, có nguồn gốc thảo dược, vì vậy dùng khoảng 3 tháng thì sẽ có hiệu quả. “Dùng Nga Phụ Khang được 14 hộp, tôi tính ngày và giật mình nhận ra chu kỳ kinh đã đều trở lại, mỗi tháng chỉ bị một lần, mỗi lần kéo dài khoảng một tuần là hết, mặt tôi không bị nổi mụn như trước nữa, tâm lý thoải mái hẳn” ­– Chị Liên hồ hởi cho biết.

Hiện tại, chị Liên đã dừng uống Nga Phụ Khang được ba tháng, nhưng chị cho biết kinh nguyệt vẫn đều đặn. Tinh thần chị phấn chấn, bây giờ chị dành thời gian để chăm sóc con cái và tập trung vào chăm lo cho gia đình.

Bùi Hương

lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Blogger 25 tuổi qua đời vì ung thư dạ dày chia sẻ thói quen nguy hiểm nhiều người đang vướng phải

Blogger 25 tuổi qua đời vì ung thư dạ dày chia sẻ thói quen nguy hiểm nhiều người đang vướng phải

Sống khỏe -

GĐXH - Ở tuổi 25, blogger Trung Quốc Xu Ziting, được biết đến trên mạng với biệt danh “XiXiXuBao”, qua đời sau thời gian điều trị ung thư dạ dày. Trước đó, cô từng công khai hành trình chống chọi với bệnh tật và chia sẻ về những thói quen sinh hoạt của mình khi còn khỏe mạnh.

Nghe kém đột ngột: Đừng chờ tai tự hồi phục

Nghe kém đột ngột: Đừng chờ tai tự hồi phục

Sống khỏe -

Nghe kém đột ngột có thể khiến người bệnh cảm thấy tai như bị bịt kín, âm thanh nhỏ hẳn hoặc khó nghe rõ lời chỉ trong thời gian ngắn. Đây là tình trạng không nên chủ quan, đặc biệt khi xuất hiện kèm ù tai, chóng mặt hoặc mất thăng bằng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.