Hình ảnh H’Hen Niê gõ cửa từng nhà lấy mẫu, xúc động khi “nghe” mùi xả, tỏi, gừng…
GiadinhNet – “Điều phối lấy mẫu ở khu phong toả thì đến gõ cửa ở từng nhà,… nhìn sâu ánh mắt của họ ai cũng mang một nét buồn và lo lắng, thương nhất các cụ lớn tuổi luôn hỏi thăm tình hình qua khe cửa”, H’Hen Niê chia sẻ.
Những ngày qua, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP.HCM buộc phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Chính vì thế, đông đảo nghệ sĩ, các người đẹp không ngại vất vả đăng ký đi làm tình nguyện viên phục vụ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại đây.
Mới đây, chia sẻ về công việc tình nguyện viên, Hoa hậu H’Hen Niê bật mí việc điều phối lấy mẫu ở khu phong toả, đến gõ cửa ở từng nhà, chia người ra test để đảm bảo sự an toàn và khoảng cách với nhau.
H'Hen Niê tham gia điều phối lấy mẫu ở khu phong toả, đến gõ cửa ở từng nhà
"Lúc này Hen đi thì thương người dân mình lắm cả nhà ạ, họ đều ở trong nhà, khoá cửa nhà lại và nghe theo sự điều phối để ra lấy mẫu. Vì đây là khu phong toả nên có khá nhiều ca, nhìn sâu ánh mắt của họ ai cũng mang một nét buồn và lo lắng. Thương nhất các cụ lớn tuổi luôn hỏi thăm tình hình qua khe cửa, mà các nhà thì lại sát nhau quá, thương lắm. Hen đi qua có nhiều nhà họ tự xông hơi nghe mùi xả, tỏi, gừng.. dễ thương lắm. Và khi đi ra ngoài thì tự mang bình xịt khuẩn...
Sự ý thức và cố gắng của họ làm Hen vui vô cùng, sớm thôi chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch này. Nhớ ở nhà thì cũng giữ tinh thần lạc quan, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung vitamin, uống nhiều nước, vận động trong nhà, ngủ nghỉ đầy đủ... và cùng chung tay phòng chống dịch thật tốt nhé! Cố lên Sài Gòn thân yêu, cố lên đất nước Việt Nam" - nàng hậu chia sẻ.
H'Hen Niê bày tỏ niềm tin tưởng rằng với sự quyết tâm, đồng lòng, Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch.
Trước đó, cô cũng từng làm tình nguyện viên của Thành đoàn TP.HCM. Những lần trước là thăm, phát quà ở khu cách ly, điều phối chích vaccine hoặc đi chợ giúp người dân.
H’Hen Niê cho biết khi nhìn thành phố mình sinh sống phải chống chọi với đại dịch, người dân không thể làm việc được nên cô muốn góp chút sức nhỏ nhoi để cùng chung tay chống dịch. Người đẹp bày tỏ niềm vui và hạnh phúc vì có thể giúp ích cho mọi người trong khoảng thời gian khó khăn này.
"Khi đi làm tình nguyện viên, tôi thấy mọi người đều có tinh thần và trách nhiệm cao. Ai cũng bảo vệ bản thân, có sức khỏe tốt để cùng làm tình nguyện. Tôi cũng ý thức hơn về việc bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch và cố gắng hoàn thành các công việc", Hen cho biết.
H'Hen Niê đi chợ giúp người dân
Thông thường, một ngày đi làm tình nguyện viên của Hoa hậu Hoàn vũ 2017 bắt đầu vào buổi chiều. Vì thế, khi thức dậy, cô sẽ làm đồ ăn sáng, tập thể dục, uống nhiều nước, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể sẵn sàng cho công việc.
"Có những ngày tôi đi phát quà, bốc vác hàng, đi siêu thị cho người dân, điều phối chích vaccine. Công việc bắt đầu từ 13h chiều đến 22h30 tối. Xong việc, tôi tiến hành khử khuẩn toàn bộ từ đầu đến gót giày, khử khuẩn cả xe, sau đó về nhà một mạch là tắm gội thật sạch sẽ, uống ly nước ấm và đi ngủ sớm để ngày mai lại tiếp tục công việc", người đẹp từng chia sẻ.
Ấn tượng lớn nhất của H’Hen Niê là mỗi lần đi tình nguyện, cô và mọi người đều phải mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ hở hai con mắt thôi. Nhưng khi làm việc điều phối, mọi người nhận ra mình qua tiếng nói và ánh mắt khiến cô thật sự cảm động.
"Khán giả và những người yêu thương khi biết tôi đi làm tình nguyện viên ai cũng ủng hộ nhiệt tình. Các bạn còn gửi lời chúc sức khỏe, dặn dò đủ thứ để cô có thể luôn an toàn khi ra ngoài thường xuyên. Cảm giác được mọi người nhắn nhủ, quan tâm như người thân tôi cảm thấy thật ấm áp", H’Hen Niê bày tỏ.
An Khánh
Con trai và con gái của Cường Đô la gây chú ý trong ngày đặc biệt của ba
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Subeo và 2 em cùng Đàm Thu Trang tạo món quà bất ngờ cho Cường Đô la trong ngày sinh nhật tại nhà.
Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Thanh Hằng tận hưởng những ngày "sống chậm", tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa trước khi bước sang năm mới.
2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giang
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ mới đây khoe ảnh đón xuân ngập tràn không khí Tết, ngoài nhan sắc của cặp đôi, khán giả còn quan tâm đến 2 cô con gái xinh xắn của họ.
Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Trong khi chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đang tiến triển tốt, bất ngờ xuất hiện cô giáo mầm non ngưỡng mộ Kiên.
'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Trong tập cuối "Gia đình trái dấu", cái kết viên mãn dành cho các thành viên trong gia đình ông Phi - bà Ánh vốn là một gia đình trái dấu.
Mai Tài Phến tiếp tục tiết lộ về vai diễn của Mỹ Tâm
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Theo Mai Tài Phến, trong phim "Tài", Mỹ Tâm sẽ có một vai diễn rất đặc biệt "không phải nữ chính nhưng càng không phải nữ phụ".
Nàng thơ 'Em và Trịnh' được cầu hôn
Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trướcLan Thy bật khóc khi bạn trai nhạc trưởng cầu hôn ngay trong lễ cưới của người thân. Cả hai đang chuẩn bị cho lễ cưới sau hai năm hẹn hò.
Cẩm Ly bất ngờ nhận tin vui ở tuổi trung niên
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, Cẩm Ly vừa nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM
Con trai Hồ Quang Hiếu gây chú ý trong tiệc sinh nhật đầu tiên
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như làm tiệc thôi nôi hoành tráng và xúc động khi nhắn nhủ lời yêu thương đến quý tử.
Hồ Ngọc Hà khoe ảnh đã trang hoàng xong biệt thự đón Tết nguyên đán
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Hồ Ngọc Hà cũng hòa chung với không khí đón Tết nguyên đán của tất cả mọi người. Cô khoe đã trang hoàng xong biệt thự sẵn sàng nghênh xuân.
3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu
Giải tríGĐXH - Kubi, Anna, Lisa là 3 con của Khánh Thi - Phan Hiển mới đây đã có bộ ảnh đón Tết cùng bố mẹ. Biểu cảm lẫn cách tạo dáng chuyên nghiệp của 3 bé được khán giả yêu thích.