Hoa hậu Trúc Diễm: Tôi phải vay ngân hàng 50% tổng số tiền mua nhà
Sau 7 năm tích góp, Hoa hậu Thời trang đã tậu được căn chung cư nhưng cô vẫn phải vay ngân hàng 50% tổng số tiền.
- Từng bị chê về diễn xuất trong bộ phim đầu tay "Nhật ký Bạch Tuyết", chị đã lặn trong thời gian dài (3 năm) không xuất hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, trong "Âm mưu giày gót nhọn", chị đã tái xuất và được khen có sự tiến bộ về diễn xuất. Khi đóng phim, chị gặp áp lực và khó khăn thế nào?
- Khi quyết định casting phim, tôi khá lo lắng vì nhân vật Hà My là một cô gái có tính cách khá phức tạp. Tôi có cảm giác trong nhân vật này tồn tại cả nét “thiện” và “ác”. Phải cast đến 3 lần, tôi mới biết mình được chọn vai. Tôi nhớ hôm đó, mọi người trong đoàn thông báo, tôi là người chốt danh sách diễn viên của phim. Đạo diễn Hàm Trần nói rằng, để tìm được Hà My vừa hợp ngoại hình, diễn xuất là điều khó khăn và cả ê kíp đã cân nhắc, bàn bạc rất nhiều trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Khi ấy, tôi rất vui bởi mình đã cố gắng và đạt được kết quả tốt.

- Bố mẹ chị cũng đến dự buổi ra mắt phim và họ đã nói gì?
- Ước nguyện lớn nhất của tôi là làm cho gia đình mình tự hào. Sự có mặt của bố mẹ trong ngày phim công chiếu là một điều đặc biệt. Bình thường bố tôi là người đơn giản, không cầu kỳ, vậy mà trước khi đến dự sự kiện ông đã chịu để cho chuyên gia trang điểm tạo kiểu tóc. Ông nói với tôi: “Ngày quan trọng của con gái, bố cũng phải nhìn cho đàng hoàng”. Tôi rất sợ xem phim xong, bố mẹ sẽ chê dở, tuy nhiên, họ đã khen làm tôi cảm thấy ấm áp.

- Nhân vật Hà My trong phim phải rời bỏ tình yêu để theo đuổi ánh hào quang của showbiz, chị thì sao?
- Tôi cho rằng, phải rời bỏ tình yêu để dấn thân vào làng giải trí là một quyết định không dễ dàng với Hà My. Cô ấy luôn day dứt và hối hận vì điều này. Tôi chưa từng như vậy, nhưng đã làm điều ngược lại, từ bỏ showbiz để theo đuổi tình yêu.
Với tôi, tình cảm là liều thuốc nuôi dưỡng tâm hồn. Tôi luôn muốn có một cuộc sống yên bình nên luôn đặt ra mục tiêu về một tổ ấm hạnh phúc, một sự nghiệp kinh doanh tốt và không có sự ồn ào showbiz. Sau giải thưởng Hoa hậu Thời trang tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007, mọi người biết và yêu mến tôi nhiều hơn, nhưng cũng là lúc nảy sinh sự đố kỵ trong giới. Tôi gặp không ít áp lực công việc, trong khi ấy bạn trai muốn làm đám cưới và hướng tôi vào con đường kinh doanh. Đó là những gì tôi mong muốn nhưng bố mẹ lại phản đối vì cho rằng, tôi chưa đủ chín chắn để sẵn sàng cho hôn nhân. Tôi đã chứng minh với gia đình điều ngược lại, tôi trưởng thành hơn những gì mọi người nghĩ. Vậy là tôi quyết định đổi số điện thoại, ngừng hoạt động nghệ thuật để làm người yêu, gia đình anh ấy vui lòng vì tôi muốn toàn tâm, toàn ý lo cho tương lai.
Thời gian đó, tôi đã rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và bố mẹ cũng dần thay đổi suy nghĩ về tôi. Họ thấy tôi tập trung học kinh doanh, học ngoại ngữ và chuẩn bị cho một đám cưới không xa. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng. Bạn trai đã lừa dối tôi và qua lại với một cô gái nổi tiếng khác. Tôi đau khổ khi phát hiện ra rằng, phụ nữ ngoan, chấp nhận hy sinh nhưng lại không có kết quả xứng đáng. Tôi đã từ bỏ tình yêu đó, tập trung vào việc học nhưng vẫn không tham gia showbiz cho đến khi tốt nghiệp đại học. Cũng sau cuộc tình tổn thương ấy, tôi tự hứa với mình, sẽ không bao giờ hy sinh cho bất kỳ một điều gì nữa.
- Vậy bây giờ người đàn ông nào đã làm lành những vết thương trong trái tim chị?
- Tôi xin phép không nói nhiều về người ấy, chỉ biết rằng, anh là người đàn ông có bờ vai vững chắc, là chỗ dựa tinh thần, đồng thời là người bạn đáng tin cậy của tôi.
Ngày trước, tôi từng nghĩ, có tiền là sẽ có hạnh phúc, nhưng không phải như vậy. Tiền chỉ để thỏa mãn mình trong một thời điểm nhất định, chứ không làm mình hạnh phúc. Tiền cho ta cảm giác được cung phụng và được tận hưởng, nhưng cũng có lúc nó biến ta thành nô lệ lúc nào không hay. Vậy nên đồng tiền không phải là yếu tố đầu tiên mà tôi quyết định khi yêu một ai đó.
- Từng "mạo hiểm" theo nghiệp ca hát rồi bị chê tơi tả, cũng từng định ra cuốn hồi ký về người yêu cũ nhưng rồi lại tạm dừng. Bây giờ nhìn lại chị thấy sao?
- Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Tôi mong quá khứ sẽ ngủ yêu để tôi cố gắng bước tiếp, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân.
- Cũng sau những dự án này, công chúng chỉ thấy chị trên sàn diễn thời trang. Chị nói sao nếu người ta cho rằng, chị sợ ồn ào nên mới lặng lẽ hoạt động ở lĩnh vực mà mình có thế mạnh nhất?
- Nói như vậy cũng không sai. Tôi vốn thích yên bình và không thích sự cạnh tranh khốc liệt. Vì thế, tôi làm điều mình phù hợp với năng lực của mình. Tôi nghĩ, đây là một lựa chọn không đễn nỗi nào.

- Trên Facebook chị có ghi ""Showbiz bây giờ giá trị thật ít quá, có còn mấy ai nữa đâu, muốn nổi tiếng chỉ cần nude, scandal, khoe của... là đã được chú ý rồi". Trong mắt chị, showbiz chỉ toàn những người đánh bóng tên tuổi bằng cách chụp nude, scandal, khoe của thôi sao?
- Thật ra không phải ai cũng vậy, nhưng có vẻ “bề nổi” lại được công chúng chú ý, còn những gì tốt đẹp lại dễ bị chìm sâu dưới đáy. Trong hơn một năm qua, tất cả những gì tôi đọc được về showbiz chỉ là nude, scandal, khoe của... Điều đó sẽ khiến những cô gái trẻ hiện đại có suy nghĩ, chỉ cần sở hữu làn da trắng bóc, mặc đồ bó sát khoe đường cong, uốn éo chụp vài bộ hình, quay vài video tung lên mạng là có thể nổi tiếng và hưởng cuộc sống giàu sang. Nhiều lúc họ bất chấp cả nhân phẩm đạo đức và dư luận xã hội để mong kiếm danh tiếng. Tất nhiên, vấn đề này xuất phát từ sự cổ súy của một bộ phận những người hoạt động trong showbiz. Tôi thấy, các hiện tượng như vậy xuất hiện “nhan nhản” trên mặt báo và đã làm lũng đoạn showbiz. Tôi e rằng, cứ theo đà này, nó sẽ làm ảnh hưởng đến lối sống của lớp thế hệ đàn em. Những suy nghĩ lệch lạc sẽ khiến các em đi sai đường.
- Chị không sợ khi phát biểu thế này sẽ "động chạm" đến rất nhiều người đẹp hay sao?
- Tôi không nghĩ vậy, bởi đó chẳng qua là những chia sẻ vô hại. Ai mà không có những khoảnh khắc trút bỏ lòng mình. Những điều tôi viết trên Facebook khá riêng tư và mang tính cá nhân, mang tính chia sẻ chứ không muốn nhằm vào ai hết. Dĩ nhiên showbiz có mặt sáng và tối của nó, mỗi người chọn con đường và cách thích hợp để thể hiện điều họ muốn. Còn tôi chỉ muốn tập trung phấn đấu cho công việc của mình.
- Từng tuyên bố sẽ mua nhà bằng chính những đồng tiền mình kiếm ra, vậy mất bao lâu tích góp, chị mới tậu được căn nhà nhỏ xinh cho riêng mình mà không cần sự giúp đỡ của bố mẹ?
- Sau 7 năm đi làm, tích góp, gần đây tôi đã mua được căn hộ chung cư. Tuy nhiên, 50% tổng số tiền tôi phải đi vay ngân hàng và cho đến giờ vẫn chưa trả hết nợ. Dù vậy tôi cũng vui lắm bởi ít ra bây giờ tôi không phải đi thuê nhà nữa. Tôi đã có một căn hộ của riêng được mua từ chính những đồng tiền tôi kiếm được.
Mấy năm đầu đi làm, tôi dành tiền phụ giúp gia đình và trả học phí nên không tiết kiệm được bao nhiêu. Sau này khi tốt nghiệp, tôi đã gom được một khoản nho nhỏ. Gia đình tôi rất bình thường chứ không giàu có gì như những gì người ta nghĩ. Lúc quyết định mua căn chung cư, bố mẹ bảo sẽ bán nhà để cho tôi tiền nhưng tôi không chịu. Bố mẹ cao tuổi rồi, tôi không muốn làm phiền họ.

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?
Giải trí - 7 phút trướcGĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ
Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trướcNam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu
Xem - nghe - đọc - 23 giờ trướcGĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thăng hoa với những ca khúc đi vào lòng người.

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'
Giải tríGĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.