Hoa hồng trên ngực trái tập 18: "Hồ ly" Trà ngày đầu ra mắt bị mẹ chồng chửi là đồ vô đạo đức
GiadinhNet – Được Thái dẫn về nhà chính thức ra mắt mẹ chồng, Trà ức đến chảy nước mắt nhưng không biết đây có phải là chiêu trò tiếp theo của cô nàng.
Tập 17 Hoa hồng trên ngực trái tiếp tục những diễn biến căng thẳng khi Trà tiếp tục chiêu trò có người theo đuổi muốn lấy cô, chấp nhận cả cái thai trong bụng để giục Thái nhanh chóng ly hôn. Tất nhiên người diễn cùng Trà là Tuấn, bạn thân của bà Dung luật sư.
Thái tiếp tục rơi vào bẫy vì sợ mất Trà nên về nhà ra điều kiện với Khuê nếu đồng ý ly hôn anh ta sẽ đưa 350 triệu để Khuê trả nợ cứu em trai. Mẹ Khuê thì luôn gọi điện khóc lóc, trách móc, thúc giục cô. Thậm chí bà tìm đến tận công ty Thái để năn nỉ con rể.
Tại đây bà không chỉ ê mặt vì bị từ chối mà còn nhìn thấy cảnh con rể và nhân tình tình tứ trong phòng làm việc. Khuê dù rất thương hai con nhưng trước tình cảnh của em trai, áp lực từ mẹ cũng như chứng kiến sự "cạn tàu ráo máng" của Thái khiến cô cũng không còn vương vấn nên đã đồng ý ly hôn trong tiếng nấc uất nghẹn.

Sang tập 18 Hoa hồng trên ngực trái, Thái sau khi tặng nhẫn kim cương cho Trà đã dắt bồ trẻ về nhà ra mắt mẹ nhưng bị bà Hồng phản ứng gay gắt. "Thấy người ta có vợ có con mà cứ sấn sổ vào, đồ vô đạo đức", mẹ Thái nói khiến Trà ức chảy nước mắt. Tuy nhiên, Thái ngay lập tức bênh bồ nhí: "Mẹ, nếu mẹ không thích thì con đưa cô ấy đi. Mẹ nên nhớ trong bụng cô ấy là cháu của mẹ đấy". "Con Mun, con Bống cũng là cháu của mẹ, cả con Khuê nữa, tôi coi nó như con đẻ ấy. Cô có thể dụ dỗ được thằng Thái để ly hôn, nhưng với tôi không bao giờ, không báo giờ tôi chấp nhận cô là con dâu của tôi", mẹ Thái nói với con trai và Trà khiến cả hai cứng họng.
Đồng ý ly hôn nhưng Khuê muốn chia con liền bị Thái gạt phắt: "Cô nuôi con bằng cái gì, bằng niềm tin hay không khí? Các con tôi phải được ăn học đàng hoàng, chăm sóc tử tế, cô có năng lực làm việc đấy à? Cô tỉnh đi".
"Tôi có thể vô dụng nhưng tôi sẽ không để cho các con tôi bị khổ", Khuê kiên quyết nhưng tiếp tục bị Thái cười nhạo và mỉa mai: "Bản thân cô ấy, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, cô lấy gì để nuôi các con?".

Tuy nhiên, Khuê nói rất chắc chắn: "Tôi không thể sống xa con tôi một ngày. Hay là anh muốn con anh sớm mồ côi mẹ thì anh mới vừa lòng". Thấy Khuê mang cái chết ra dọa, Thái đã có chút chần chừ. Cuối cùng Thái cũng đồng ý để Mun - cô con gái nhỏ đi theo Khuê.
Khoảnh khắc đau lòng nhất trong tập 18 là lúc bé Bống và Khuê tâm sự trước khi Khuê dắt theo Mun. Khuê nói trong nước mắt: "Con là chị, có thể nhường mẹ cho Mun được không con?". Câu nói này của mẹ khiến Bống rất đau khổ, đến mức suýt lên cơn đau tim.
Trà cuối cùng cũng đạt được mục đích phá vỡ tổ ấm của Thái. "Đơn ly dị cũng đã ký, em hài lòng chưa?", Thái thông báo cho Trà biết. "Sau này anh có thấy em vụng về, không bằng vợ cũ của anh, anh đừng trách em không bằng vợ cũ của anh là được", Trà vừa nói xong Thái lập tức tiếp lời bồ nhí: "Em nói linh tinh, làm vợ anh không phải làm lụng vất vả, chỉ cần xinh đẹp như hoa và ở nhà anh nuôi".

Về phần San, cô không thể ngồi yên khi chưa biết rõ lý do bị mẹ chồng ghét cay ghét đắng đến mức không muốn cô sinh con cũng không muốn San làm con dâu nhà bà nữa. Bị mẹ từ chối nói rõ lý do hết lần này đến lần khác, cuối cùng vợ chồng San cũng lần tìm lại thời điểm bà Kim bắt đầu ghét San kể từ khi cô kết hôn với Dũng. "Anh nhớ lần đầu tiên mẹ căng thẳng đấy là vào đợt 49 ngày mất của bố", Dũng khẳng định. Còn San tiếp lời chồng: "Ngày ấy anh bưng mâm em soạn lễ, mẹ còn hất cả mâm lễ đi cơ mà". Có vẻ như bí mật của bà Kim có liên quan đến bố chồng San.
Trà sẽ làm gì để lấy lòng mẹ chồng và đường hoàng bước vào làm dâu nhà Thái? Lý do bà Kim ghét San chính là vì bố chồng?
Tập 18 Hoa hồng trên ngực trái phát sóng lúc 21h40 tối nay (3/10) trên VTV3.
TA (th)