Hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em: 'Tôi thi sắc đẹp không phải để đổi đời'
Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cho biết mục đích đi thi là học hỏi kinh nghiệm và rèn giũa kỹ năng mềm. Cô dự tính theo đuổi con đường ca hát.
- Cuộc sống chị thay đổi thế nào từ khi đăng quang?
- Tôi đã chuyển vào Sài Gòn và thuê một căn hộ ở quận 7 để tiện cho công việc. Tôi vừa ra Hà Nội nhận bằng khen từ ban giám hiệu và giao lưu với các bạn sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - nơi mình đang theo học. Mọi người dành cho tôi nhiều tình cảm làm tôi rất xúc động, và càng lưu luyến hơn khi sắp phải rời trường. Tôi đã xin phép thầy cô chuyển về cơ sở phía Nam để tiện di chuyển, hoàn thành các nghĩa vụ của tân Hoa khôi.
Đang là mùa hè nên tôi chưa phải bận tâm về bài vở và có thời gian đi từ thiện, chụp ảnh... Cuộc sống diễn ra bình thường, chỉ có điều tôi thấy mình có trách nhiệm hơn. Tôi trích một phần tiền thưởng để phụ giúp gia đình, còn lại để đầu tư cho các hoạt động nghệ thuật sau này.
- Các cuộc thi nhan sắc thường bị dính vào tin đồn mua bán giải thưởng. Từng tham gia vài cuộc thi, chị thấy sao?
- Trước Hoa khôi Đồng bằng, tôi vào đến vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014. Cuộc thi nào tôi tham gia cũng có tin đồn mua bán giải hoặc "nhắm" sẵn ngôi vị cao nhất cho ai đó. Nhưng lời đồn chỉ là lời đồn.
Suốt thời gian dự hai cuộc thi, tôi tự xoay xở mọi thứ chứ không có êkíp, người nhà hỗ trợ như các thí sinh khác. Trang điểm, tết tóc đơn giản thì tôi tự làm, còn trang phục đa phần là đồ thuê từ người quen để tiết kiệm tiền may. Nói thật, nếu ai gợi ý bán giải thì tôi cũng không có tiền mà mua. Cha mất khi tôi chuẩn bị thi đại học. Cảnh nhà khó khăn, tôi được các thầy giới thiệu thi tuyển vào khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Tôi đỗ hệ quân sự, từ Nam ra Bắc học vì được miễn học phí, còn có trợ cấp hàng tháng.
Tôi nghĩ những gì mình đạt được không phải là may mắn hay được ưu ái mà là cả một quá trình học hỏi và được ban tổ chức, giám khảo ghi nhận. Điều đó cũng tiếp thêm cho tôi niềm tin về tính công bằng trong các cuộc thi nhan sắc.

- Nhiều cô gái xem các cuộc thi sắc đẹp như một cơ hội đổi đời, tiến vào showbiz. Chị thì sao?
- Tôi không phủ nhận mình có nhiều tham vọng hơn các bạn đồng trang lứa. Cũng có thể tôi có duyên với nghệ thuật nên cơ hội tham gia thi sắc đẹp đến với mình. Tôi nghe nhiều người bảo những cô gái miền Tây thích thi Hoa hậu, Hoa khôi để đổi đời, tìm đại gia nương tựa hay bước vào showbiz. Nhưng tôi không nghĩ đó là mục tiêu của mình. Tôi đi thi để tích lũy kinh nghiệm sống và có những kỷ nghiệm đáng nhớ thời sinh viên. Ngoài Mùa hè xanh, chiến dịch Chủ Nhật đỏ, Tiếp sức mùa thi..., đối với tôi thi sắc đẹp cũng là trải nghiệm bổ ích với phái nữ. Tôi được ban tổ chức dạy cách ăn nói, đi đứng, đến cách trả lời ứng xử, chọn trang phục cho phù hợp với sự kiện.
Mà không chỉ có tôi, các cô gái miền Tây khác bây giờ cũng ngày càng bản lĩnh, khéo léo và tự chủ. Chúng tôi muốn có cơ hội thể hiện mình thay vì lập gia đình quá sớm hay bị lệ thuộc vào người khác. Tôi đã không tìm bất cứ "bầu" nào để nâng đỡ trước và sau cuộc thi cũng vì sợ dính líu đến hai chữ "đại gia".
- Chị còn dự định chinh phục đấu trường nhan sắc nào khác?
- Tôi vừa từ chối cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu vào phút chót vì không sắp xếp được việc học. Ngoài ra, tôi cũng muốn nghỉ ngơi và rèn luyện thêm nhiều kỹ năng khác, chẳng hạn tiếng Anh. Tôi sẽ tham gia cuộc thi khác nếu nó bổ sung cho tôi những kỹ năng mà tôi còn thiếu.

- Trước và sau khi đăng quang, cảm giác của chị ra sao khi được gọi là "bản sao Hoa hậu Đặng Thu Thảo"?
- Chị Thảo là người tôi ngưỡng mộ về nhan sắc cũng như tâm hồn. Chị cũng là nguồn cảm hứng để tôi dự thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Tôi nghĩ ngoại hình giống chị là một điều may mắn, vì chẳng phải mọi người đều khen chị ấy đẹp đó sao. Tuy nhiên, để khán giả nhớ đến mình thì tôi cần phải cho người ta thấy sự khác biệt.
Tôi muốn xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động và tự tin. Tôi đang học chuyên ngành thanh nhạc và sẽ đi theo con đường ca hát. Khi học tại Hà Nội, tôi đã làm MC nghiệp dư để rèn khả năng nói trước đám đông. Nếu có kịch bản phù hợp, tôi còn muốn thử sức với phim ảnh, nhất là phim hài vì ai cũng khen tôi có khiếu hài hước. Tôi thấy mình còn trẻ, vì vậy muốn tham gia nhiều lĩnh vực để xem mình thật sự phù hợp với bộ môn nào.
- Chị nghĩ ngoại hình và danh hiệu sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp thế nào?
- Tôi theo học hệ quân sự Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội nên được rèn giũa nghiêm khắc về nếp sống, kỷ cương và sự tự lập. Tôi cũng sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn nên rất trân trọng những gì mình đang có. Sau khi tốt nghiệp đại học và nhận quân hàm như bao sinh viên khác, tôi muốn đi theo con đường của thần tượng trong lòng - ca sĩ Thanh Thúy - là phục vụ cả khán giả lẫn quân nhân, chiến sĩ nơi đảo xa bằng lời ca tiếng hát.
Về ngoại hình, điểm dễ nhận thấy là một ca sĩ có nhan sắc luôn được ưu ái hơn. Nhưng tôi cũng cần cố gắng nhiều, vì giọng của tôi vẫn còn mỏng lắm.
- Vào showbiz, chị muốn đổi nghệ danh hay giữ lại tên của mình?
- Tôi rất thích cái tên Nguyễn Thị Lệ Nam Em vì nó có nhiều ý nghĩa. Tôi có một chị gái song sinh tên là Nguyễn Thị Lệ Nam. Sớm mồ côi cha lại sống xa nhà, chị em tôi làm gì cũng có nhau. Có điều, chị tôi tính rụt rè hơn nên không tham gia các hoạt động xã hội, thi nhan sắc lại càng sợ. Tôi đang mong chị ấy cũng thi đậu vào trường của mình để tôi có điều kiện giúp đỡ chị nhiều hơn.
Theo Vân An
VnExpress

'Gã chồng sở khanh' trong 'Gạo nếp gạo tẻ' ở đời thực có cuộc sống cực vất vả bên trời Tây
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Hoàng Anh từng gây sốt với vai diễn phản diện là gã chồng sở khanh trong phim "Gạo nếp gạo tẻ". Sau 7 năm phim phát sóng, cuộc sống của anh đi theo ngã rẽ không ai ngờ tới.

Gặp gỡ bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tìm lại nghị lực sống từ tiếng hát nơi phòng bệnh
Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trướcGĐXH - Một buổi chiều nắng nhạt tại Bệnh viện Quân y 354, giữa tiếng cười rộn ràng từ chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện", ông Phan Viết Vinh - một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối - đã rưng rưng xúc động. Không chỉ là những giai điệu chữa lành, chương trình còn tiếp thêm cho ông động lực sống tưởng chừng đã tắt lịm.

Phương Linh - Phương Ly: Tình chị em mỹ nhân xứ Thanh 'ngọt hơn đường'
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Phương Linh mới đây khiến dân mạng “trầm trồ” khi thể hiện tình cảm siêu dễ thương dành cho em gái Phương Ly. Tại chương trình “Em Xinh Say Hi”, nữ ca sĩ đã đầu tư làm hẳn một chiếc xe đồ ăn sang – xịn – mịn để tiếp lửa cho cô em gái thân yêu ngay tại hậu trường.

Chiếc xe jeep, trực thăng và vai diễn để đời của Võ Hoài Nam trong 'Vua bãi rác'
Giải trí - 14 giờ trướcTrực thăng "chết máy", xe jeep cá nhân thành đạo cụ và vai diễn giống mình đến lạ - NSƯT Võ Hoài Nam kể về hậu trường ít ai biết trong Vua bãi rác.

'Profile' khủng của Tân Hoa hậu Quý bà Siêu quốc gia 2025
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Đại diện Việt Nam – Nguyễn Thị Huyên – vừa giành vương miện Mrs Supranational 2025 diễn ra tại Myanmar. Cô là Tiến sĩ côn trùng học, Thạc sĩ nông học tại Đài Loan, Thạc sĩ Luật kinh tế.

Đoàn Văn Hậu khoe loạt ảnh bên vợ con khi đi nghỉ dưỡng, cộng đồng mạng 'lụi tim' với vẻ đáng yêu của quý tử đầu lòng
Thế giới showbiz - 16 giờ trướcGĐXH – Trong những ngày hè, cầu thủ Đoàn Văn Hậu khiến người hâm mộ thích thú khi liên tục chia sẻ loạt ảnh đời thường đầy ấm áp bên vợ và con trai. Dù không phải lần đầu khoe tổ ấm, nhưng mỗi khoảnh khắc được anh đăng tải đều khiến dân mạng “tan chảy” vì quá đỗi dễ thương và viên mãn.

Nam diễn viên lái xe vui tính trong 'Dịu dàng màu nắng', từng thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Trong “Dịu dàng màu nắng”, Duy Khánh được khán giả yêu mến khi vào vai Nghĩa, chàng trai lái xe vui tính, sống tình cảm giữa xóm trọ công nhân.

'Con trai' Duy Hưng gây sốt phim giờ vàng VTV, lấy nước mắt triệu khán giả
Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trướcDiễn viên nhí đóng vai "con trai" Duy Hưng trong "Dịu dàng màu nắng" gây sốt màn ảnh nhỏ nhờ diễn xuất chân thực, lấy nước mắt triệu khán giả.

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 30): Nghĩa chết lặng khi thấy cảnh tượng không mong muốn giữa Xuân và sếp Phong
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Trong tập 30 "Dịu dàng màu nắng", Nghĩa tìm cách "dìm" sếp Phong khi uống rượu, sau đó như chết lặng khi thấy Xuân và sếp Phong như đang đứng hôn nhau.

Nữ Thạc sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội vừa đăng quang Mrs Grand International 2025
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Gần 1 tháng sau vương miện Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025, Nguyễn Thị Thưa đã tiếp tục đăng quang đấu trường sắc đẹp quốc tế Mrs Grand International 2025.

'Cặp đôi phim giờ vàng VTV', yêu đương bí mật nhưng kết thúc 'bùng nổ' như phim ngôn tình
Câu chuyện văn hóaGĐXH - Sau khi chính thức công khai hẹn hò, cặp diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền đã khiến cho khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh.