Sự trở lại của nhiều vị trí trụ cột giúp cho HLV Calisto rộng đường toan tính. Được chơi tại Mỹ Đình với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, cũng là điểm tựa quan trọng về mặt tinh thần cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sống còn với Malaysia. Thế nhưng, trong tình thế dựa lưng tường, ông thầy người Bồ đã không có được sự đột phá cần thiết. Trong khi đó, Malaysia với lợi thế dẫn trước 2-0, đã thoải mái giăng thế trận phòng, chơi rắn và thực sự không phải đối mặt với nhiều cơ hội nguy hiểm rõ ràng.
|
Tài Em đã phải rời sân chỉ sau 10 phút nhập cuộc (Ảnh: TN). |
Đội tuyển Việt Nam vẫn nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-5-1, trong khi đáng ra HLV Calisto cần gia tăng khả năng tấn công bằng lối chơi 2 tiền đạo. Ngay cả việc ông loại Sỹ Mạnh khỏi danh sách đăng ký trước trận đấu cũng là bất ngờ. Bởi thể hình cao to cũng như những cú dứt điểm cực mạnh của tiền đạo xứ Thanh biết đâu sẽ làm nên chuyện.
Với sự cầu toàn có phần không cần thiết ấy của HLV Calisto, đội tuyển Việt Nam đã không thể áp đặt được thế trận cũng như buộc người Mã phải chơi theo cách của mình trong hiệp 1. Những miếng đánh quen thuộc đến mức nhàm chán của nhà vô địch Đông Nam Á đã thiếu đi sự sắc bén cũng như sự đột biến cần thiết để có thể xuyên thủng được lối chơi chặt chẽ cùng như hàng phòng ngự nhiều tầng của Malaysia.
Mặc dù vậy, cũng giống như lượt đi, những toan tính của HLV Calisto sớm “gãy”. Chấn thương buộc Tài Em sớm rời sân và Tấn Tài phải vào sân sớm hơn dự định. Với sự xuất hiện của một tiền vệ công, đội tuyển Việt Nam gia tăng được áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, lối chơi của đội tuyển cũng vì thế mà mất đi sự cân đối khi mà ở giữa sân không có tiền vệ đánh chặn.
Malaysia không tấn công nhiều, song họ cũng đã có một vài cơ hội thực sự nguy hiểm trước hàng phòng ngự mong manh của đội chủ nhà.
|
Phút thứ 72, Thành Lương chia tay trong nước mắt. Ảnh: Minh Hoàng |
Sang hiệp 2 mới trôi qua được 1/3 thời gian, ông Tô cuống cuồng đưa Anh Đức và Quang Hải vào sân và chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Tuy nhiên, những điều chỉnh ấy chưa phát huy tác dụng thì từ phút 72, đội tuyển Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người. Pha ngã điệu nghệ của Thành Lương hòng kiếm 1 quả phạt 11m đã không qua được mắt trọng tài Hàn Quốc. “Quả bóng vàng VN 2009” nhận thẻ vàng rời sân trong nước mắt.
Đến lúc này, đội tuyển Việt Nam buộc phải mạo hiểm đẩy cao đội hình tấn công. Sự góp mặt của tiền vệ nhỏ con nhưng khéo léo Quang Hải đã giúp cho hàng công khởi sắc hơn.
Tuy nhiên, những miếng đánh của đội tuyển Việt Nam không đủ mạnh để hạ gục Malaysia. Trong đó đáng tiếc nhất là cú dứt điểm trong tư thế thuận lợi của Vũ Phong ở phút 84, nhưng bóng vẫn không qua được đôi tay thủ môn đội bạn. Malaysia cũng có nhiều cơ hội để kết thúc sớm trận đấu. Nhưng đội trưởng Safiq đã dứt điểm chệch cột dọc ở tình huống đối mặt với Hồng Sơn ở phút 88, hay hai pha dứt điểm nguy hiểm của Malaysia và cuối trận.
|
Nỗi thất vọng của các tuyển thủ Việt Nam.
Ảnh: Minh Hoàng |
Hòa không bàn thắng tại Mỹ Đình, Malaysia thắng chung cuộc 2-0 và giành quyền vào chơi chung kết sau 14 năm chờ đợi, trong khi đội tuyển Việt Nam chính thức trở thành cựu vô địch và rời cuộc chơi với tấm HCĐ.
TH