Hoạn Thư cũng phải đầu hàng!
Gia đìnhVợ chồng ghen tuông là “chuyện thường ngày ở huyện”, có ghen mới gọi là yêu.
Tuấn hoảng hồn nhận ra hộp thư đến của mình đã bị “khủng bố” bởi hàng trăm tin nhắn từ những tài khoản tự xưng là cùng một hội tên là “Đánh ghen có văn hóa” với Mai...
Vợ chồng ghen tuông là “chuyện thường ngày ở huyện”, có ghen mới gọi là yêu.
GiadinhNet - Người ta biết nhiều về một hoạ sỹ Phạm Lực, về một người viết báo, làm thơ, viết truyện ngắn, nhưng không nhiều người biết ông là cháu ngoại 5 đời của Đại thi hào Nguyễn Du.
Cái duy nhất cô ta có thể làm là ngồi vẽ ra một mái ấm trong mơ với người chồng lý tưởng và suốt ngày chỉ biết "ước gì". Sẽ chẳng anh chàng nào muốn sống bên một người vợ viển vông và mơ mộng hão huyền như thế, trong khi thực tế có vô vàn khó khăn phải đương đầu.
Không cần biết già trẻ, lớn bé, chỉ cần là người không cùng chung máu mủ và khác giới tính “cả gan” nhắn tin tới là tôi cầm chắc “án tử hình” trong tay.
GiadinhNet - Chỉ vì mải lo mưu sinh, ông và mẹ ruột của bé Nga (SN 2001) đã vô tình trao con cho gã quỷ dâm dục.
Davecat hiện đang sở hữu và chung sống dưới cùng một mái nhà với hai cô búp bê tình dục nóng bỏng và quyến rũ, trong đó một cô là vợ còn một cô là... nhân tình.
Khi phát hiện chồng và nhân tình có quan hệ “trên mức bình thường”, những người phụ nữ này đã nổi máu Hoạn Thư, ra tay hành hung tình địch ngay giữa chốn đông người. Vụ đánh ghen càng ầm ĩ khi hung thủ lại là vợ của những người cán bộ, có chức quyền ở địa phương.
Sau khi kiểm chứng thông tin 100% là sự thật, H. cùng hai người em họ đã lên kế hoạch "bắt sống" cô bé tình địch, cắt tóc, đánh đập vì dám "cướp chồng" của H.
GiadinhNet - Với sự hào phóng về tài chính của Hồng Nhung, thám tử đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.
Đến nhà trọ chồng sống chung với tình địch nhưng không được mở cửa, Hồ Vũ Thị Anh Thư đạp bể kiếng xông vào. Nói chuyện chẳng được bao lâu người vợ Hoạn Thư này đã đâm chồng và cả tình địch.
Thủy đã ra điều kiện với chồng “em còn thì anh cũng phải còn”. Tức là Thủy còn trong trắng thì chồng tương lai của cô cũng phải như vậy.
“Em đợi đanh anh ly dị vợ mà mãi anh không chịu. Em không thích quan hệ mãi với người có vợ…” – Nhàn nhờ bạn viết thư dàn dựng vụ xịt thuốc mê, cướp tài sản.