Bố dượng hờ lạm dụng con riêng của người tình suốt 3 năm
GiadinhNet - Chỉ vì mải lo mưu sinh, ông và mẹ ruột của bé Nga (SN 2001) đã vô tình trao con cho gã quỷ dâm dục.
|
Ngôi nhà nơi Đông thường xuyên thực hiện trò đồi bại với bé Nga suốt một thời gian dài. Ảnh: T.G |
Nằm sâu trong con hẻm lầy lội, ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm lọt thỏm giữa những lùm cây um tùm. Đó chính là địa ngục trần gian với Nguyễn Kim Nga (SN 2001, ngụ P.12, TP.Vũng Tàu). Cô bé gần 3 năm trời cắn răng chịu đựng trở thành trò chơi người lớn của người tình mẹ. Nỗi phẫn uất của em về người cha chỉ được em hé lộ ra khi một lần em đau bụng rồi kể lại mọi chuyện cho ông ngoại. Lúc đó, bộ mặt thật của gã cha dượng mới bị lật tẩy.
Từ lúc sự việc phanh phui, hơn 3 tháng nay, cô bé Nga không dám bước chân ra khỏi nhà, suốt ngày giam mình trong căn nhà lụp xụp. Nỗi đau tủi nhục của cô bé khiến những người thân thêm uất ức. Đặc biệt là mẹ của cháu bé luôn tự dày vò hối hận khi rước phải “yêu râu xanh” về sống chung. Qua câu chuyện, chị Đỗ Phương Thúy, mẹ của nạn nhân than rằng “phận tôi vốn sinh ra và lớn lên đã chịu nhiều khổ đau, nay lại thêm chồng chất”. Chị Thúy quê ở miền Tây, đã từng lập gia đình với một người đàn ông cùng địa phương. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi cháu còn trong bụng mẹ, cuộc sống đang rất khó khăn thì người chồng chẳng may bị điện giật chết. Ông Đỗ Văn Nhất (65 tuổi), cha của chị Thúy vì thương con thương cháu nên đưa cả hai về vùng biển Vũng Tàu sinh sống để tiện chăm sóc, đồng thời muốn chị thay đổi môi trường sống để không quá đau lòng khi nhớ đến người chồng đã khuất.
Đoàn thể quan tâm sát sao
Trước sự việc đau lòng của gia đình ông Nhất, chị Nguyễn Thị Lý, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ KP2 (P.12, TP.Vũng Tàu) cho biết: “Khi nhận được thông tin cháu Nga bị chính người cha dượng đồi bại hãm hiếp, mọi người trong chi hội hết sức bàng hoàng. Tôi đã thay mặt chi hội thường xuyên qua lại đã chia sẻ động viên tinh thần mọi người gia đình. Mong cháu sớm gạt đi những ngày tháng đau buồn để tiếp tục công việc học hành, hòa nhập cộng đồng”. |
Không lâu sau, Đông chuyển sang nhà Thúy ở, chung sống như vợ chồng. Ông Nhất, bố của chị Thúy cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng niềm vui chưa hưởng trọn, chị Thúy đã liên tục chịu những trận đòn roi của “người chồng hờ” chưa một lần cưới xin này. Đông vốn hay ghen lại ham mê rượu chè nên mỗi khi thấy Thúy ngồi nói chuyện thân mật với bạn cùng làm hay đi chung với người đàn ông nào thì hắn lại nổi máu Hoạn Thư. Về ở với nhau được vài tháng, Đông thường tìm cớ mắng chửi, đánh đập chị Thúy thâm tím mặt mày.
Mặc dù thỉnh thoảng bị chồng hờ đánh và chửi rủi do chuyện ghen tuông và say rượu nhưng Thúy vẫn cố gắng chịu đựng. Bởi dù sao thì giữa hai người tình cảm cũng đã sâu nặng, Đông cũng là một chỗ dựa cho hai mẹ con. Cuộc sống cứ thế trôi qua từ năm này qua năm khác. Tuy nhiên, khi bé Nga được 9 tuổi thì ông Nhất và chị Thúy thấy tính cách của Đông “biến hình” khác thường. Bình thường trước đây, hắn chẳng mấy khi để ý đến đứa con riêng của vợ, nhưng thời điểm đó thì ngược lại. Ngày ngày, dù có bận đến đâu, hắn cũng cố thu xếp để đưa đón Nga đi học.
Ông Nhất nghẹn giọng kể: “Thằng thú vật ấy nó hại đời cháu tôi từ năm 2010. Trong một lần tôi và con Thúy phải đi làm từ sáng sớm, nhà chỉ còn thằng Đông với bé Nga. Khi chuẩn bị đi học nó dọa con bé trong nhà có ma, vì từ nhỏ bé Nga rất nhát nên leo lên giường trùm chăn kín đầu. Không ngờ hắn leo lên cưỡng hiếp con bé. Sợ Nga kêu lên nhưng thằng đốn mạt dọa nếu hé răng cho ai biết nó giết cả nhà. Lời đe dọa này làm con bé tái mặt và nằm im thin thít, mặc sức “cha dượng” thỏa mãn thú tính. Thậm chí có lần đón cháu đi học về, hắn còn dẫn cháu vào khu nghĩa địa vắng vẻ ép cháu phải “chiều” ngay trên những ngôi mộ, xong xuôi, hắn không quên dọa nạt: “Im miệng không tao giết cả ngoại mày”, khiến con bé chỉ biết lẳng lặng khóc không dám nói với ai”.
Nỗi ân hận của người mẹ cả tin
Sự việc ấy kéo dài ròng rã suốt 3 năm trời mà trong gia dình chị Thúy hoàn toàn không hay biết. Cứ thế, ngày ngày, mỗi khi đến trường trở về nhà, có cơ hội thì Đông lại thực hiện những trò bỉ ổi ngay trên chính chiếc giường mà hắn ngủ với chị Thúy. Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, một lần bé Nga sang nhà ông ngoại chơi, đột nhiên đau bụng dữ dội. Thấy vật, ông Nhất liền gọi điện bảo Đông sang đưa cháu Nga đi bệnh viện khám. Nhưng vừa nhìn thấy mặt Đông, cô bé nhất quyết từ chối, miệng liên tục bảo “không sao cả, hết bệnh rồi”. Thấy biểu hiệu khác lạ của cháu, ông Nhất gặng hỏi mãi, Nga chợt òa khóc nức nở kể lại những ngày sống trong kinh hoàng của mình.
Nghe những lời tố cáo đẫm nước mắt, ông Nhất ôm cháu, lệ trào mi. Vừa đau đớn, căm tức, trong đầu ông hiện lên không biết bao nhiêu phương án xử lý kẻ đồi bại. Ban đầu, ông cũng định nói cho con gái biết tội tày trời của gã chồng hờ đốn mạt nhưng ông lại sợ Thúy vốn đã có quá nhiều đau đớn, không thể chịu đựng thêm cú sốc này. Rồi ông tính tìm Đông nói chuyện phải trái cho ra lẽ, nhưng lại sợ dư luận làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cháu sau này. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, ông Nhất quyết định đưa mọi sự ra ánh sáng. Ông cùng bé Nga đã tới cơ quan Công an P.12, TP.Vũng Tàu tố cáo hành vi đồi bại của Đông.
Ngày đón nhận hung tin, chị Thúy vốn đã phải mang trăm nghìn đắng cay, nay nghe tin con mình bị chính “chồng hờ” hãm hại, chị như chết lặng. Đã hơn 3 tháng trôi qua, chưa đêm nào chị thôi khóc. Nhìn đứa con ngày nào tinh nghịch vui đùa mỗi khi mẹ đi làm về, giờ đây lẳng lặng ngồi trong góc phòng như một người mất hồn, lòng chị thêm quặng thắt. Chị thốt lên giọng uẩn ức: “Tôi đã tin lầm con quỷ đội lốt người”. Từ khi mọi chuyện vỡ lở, bé Nga suốt ngày giam mình trong nhà. Thoáng thấy người lạ là em lại co mình lại trong góc giường, nhất quyết không chịu nói nửa lời. Chị Thúy kể: “Tội lắm cô chú ạ, cả ngày cháu cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy, chẳng chịu đi học hay ăn uống gì. Nhiều đêm, đang ngủ con bé lại giật mình thảng thốt, kêu cứu. Thương con nhưng chẳng làm được gì cho con, chỉ biết ôm thật chặt con mà khóc”.
Mới 12 tuổi, có lẽ Nga còn quá nhỏ để hiểu hết được những mưu toan thâm độc của người cha dượng cuồng dâm. Vắng cha từ thuở chưa lọt lòng, có lẽ, đã có lúc em hồn nhiên nghĩ về một gia đình hoàn hảo, có mẹ, có cha và ông ngoại. Chẳng thể ngờ, con người mà ngày ngày em vẫn gọi bằng cái tên thân mật “dượng Đông” đã bệnh hoạn biến em thành trò tiêu khiển mỗi khi hắn nổi cơn thú tính. Cuộc sống rồi sẽ vẫn tiếp tục nhưng với Kim Nga, giờ đây mỗi ngày của em qua đi như một gánh nặng thời gian khó ruồng bỏ. “Mong pháp luật công minh, trừng phạt thích đáng con người vô nhân tính như Đông, để trả lại cho cháu tôi một chút công bằng, dù biết giờ đây không có gì có thể bù đắp được” ông Nhất nghẹn ngào.
“Yêu râu xanh” cúi đầu nhận tội
Sau 3 tháng bắt tạm giam, phòng CSĐT tội phạm và trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Vũng Tàu vừa kết thúc điều tra nghi phạm Phạm Văn Đông (43 tuổi, tạm trú tại 97/1, đường Phước Thắng, P.12, TP. Vũng Tàu) về tội “hiếp dâm trẻ em”. Trong quá trình lấy lời khai, Đông đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình với Nguyễn Kim Nga, con gái của người tình. |

Hãi hùng cảnh nam thanh niên bị kẻ lạ mặt dùng kéo đâm khi đang dừng đèn đỏ
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đang dừng chờ đèn đỏ, nam thanh niên bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy cầm kéo đâm thẳng vào lưng. Vụ việc được xác định xảy ra tại TP Cần Thơ. Đối tượng gây án sau đó đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Lời khai của kẻ đánh nam thanh niên dã man giữa đường ở Tây Ninh
Pháp luật - 5 giờ trướcĐặng Thái Bình khai mặc dù không va chạm giao thông nhưng cùng đồng phạm hành hung người đi đường.

Tuồn ma tuý vào nhà tạm giam để dùng chung với bạn
Pháp luật - 10 giờ trướcLợi dụng nhà sát vách tường nhà tạm giam, Trương Lê Phước Tài sau khi bị bắt đã tìm cách tuồn ma tuý vào sử dụng chung với 3 người trong buồng giam.

Mắc 27 hành vi này có thể bị đi tù dù chỉ chuẩn bị phạm tội
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Theo Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội dù chỉ chuẩn bị phạm tội vẫn bị xử lý hình sự.

Án tử cho kẻ nhiều lần 'vào tù, ra tội' vẫn dính vào ma túy
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Dù nhiều lần phải đi tù, cai nghiện bắt buộc... nhưng Nguyễn Lâm Trường vẫn "ngựa quen đường cũ" không cố gắng làm lại cuộc đời. Với hành vi tàng trữ hơn 11 ngàn viên ma túy, Trường bị kết án tử hình.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, gã thanh niên dùng dao đâm bạn lúc rạng sáng
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Bình đã dùng một con dao gấp bằng kim loại đâm hai nhát vào vùng bụng, mạn sườn bên trái anh Nguyễn Hải Quyền khiến nạn nhân bị tổn hại 34% sức khỏe.

Cảnh giác với những thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Trước tình hình trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Đột kích khu chung cư, bắt nhóm tổ chức sử dụng ma túy
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Tại thời điểm bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đột kích, các đối tượng vẫn đang lắc lư trong nhạc mạnh và “say” trong ma túy.

TP. Huế: Lĩnh án vì đánh người dẫn đến tử vong
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Thấy 2 người đang lời qua tiếng lại, Khánh dừng xe, xông tới dùng tay đánh vào mặt làm một người đàn ông ngã xuống và tử vong sau đó.

Luật An ninh mạng: Bảo vệ quốc gia số hay giới hạn quyền công dân?
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Luật An ninh mạng là bước đi chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian số. Tuy nhiên, tính minh bạch trong thực thi, ranh giới giữa quản lý và kiểm soát, cũng như quyền riêng tư cá nhân đang là những điểm nghẽn gây tranh cãi. Khi không gian mạng trở thành đời sống thật, pháp luật cần tiến đến đâu để vừa bảo vệ - vừa không bị bóp nghẹt?

TP. Huế: Lĩnh án vì đánh người dẫn đến tử vong
Pháp luậtGĐXH - Thấy 2 người đang lời qua tiếng lại, Khánh dừng xe, xông tới dùng tay đánh vào mặt làm một người đàn ông ngã xuống và tử vong sau đó.