Hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông bị trói hai chân
GiadinhNet - Ngửi thấy mùi khí gas nồng nặc phát ra từ nhà ông T, mọi người hoảng hốt phá cửa xông vào thì phát hiện ông T đã tử vong trong tư thế hai chân bị trói chặt, thi thể nạn nhân cháy xém bên cạnh bình gas đã mở van.
Sáng 22/2, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của ông Trần Quốc T. (54 tuổi, trú tổ dân phố 5, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) tử vong trước đó.
Trước đó, vào sáng 21/2, người dân trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc hoảng hốt khi ngửi thấy mùi gas nồng nặc phát ra từ hộ gia đình ông Trần Quốc T. Gọi cửa không thấy ai trả lời, mọi người liền báo cơ quan chức năng.
Khi công an có mặt phá bỏ hai lớp cửa được khóa trái từ bên trong thì phát hiện ông T. đã tử vong từ trước đó.
Tại hiện trường, mùi khí gas bao trùm cả căn phòng, ông Trần Quốc T. đã tử vong trong tư thế hai chân bị trói chặt. Thi thể nạn nhân bị lửa làm cháy sém, căn phòng cũng bị ngọn lửa táp cháy đen. Bên cạnh thi thể của nạn nhân là bình gas loại 12kg đã bị mở van.
Hàng xóm của nạn nhân cho biết, gia đình ông T. có 4 người, ông T. đang làm nghề lái xe container đường dài, vợ ông đi bán cháo từ sớm, hai con gái đã đi làm ăn xa. Thời điểm phát hiện vụ việc chỉ có ông T. ở nhà một mình.
Được biết ông T. là người hiền lành, sống hòa đồng vui vẻ. Khoảng thời gian trước Tết ông T. có dấu hiệu trầm cảm, ít nói, ít tiếp xúc với mọi người.
Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội