Hoảng hốt tìm người thân sau đám cháy ở phố Phạm Văn Đồng

| Pháp luật

GĐXH - Sáng 19/12, nhà tang lễ bệnh viện 19/8 Bộ Công an đông nghịt người. Đây là địa điểm đang lưu giữ các thi thể nạn nhân trong vụ cháy quán cà phê 260 Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Người đàn ông nhà ở phố Trần Cung (Cầu Giấy, Hà Nội) hốt hoảng đi vào khu để thi thể nạn nhân tại bệnh viện 19/8. Ông cho hay mình vừa đi làm về thì nghe tin em trai mình có mặt vào tại quán cà phê 260 Phạm Văn Đồng khi vụ cháy xảy ra.

Theo thông tin được đăng tải thì vụ cháy khiến 11 người tử vong, 5 người bị thương đang cấp cứu nên ông rất lo lắng.

Sau khi dò hỏi, người đàn ông này được biết em trai mình đi cùng một người bạn. Tất tả chạy vào bệnh viện, ông này xác định người bạn của em trai đang nằm cấp cứu, em trai ông thì chưa có tung tích.

Được người mách các thi thể nạn nhân vụ cháy đang được lưu tại bệnh viện 19/8 nên ông nhanh chóng chạy vào.

Theo người đàn ông này hiện tại vẫn chưa thể xác nhận được tình trạng của em trai mình. Ông đã gọi thêm người nhà đến để cùng tham gia nhận dạng. 

Cùng trong sáng 19/12, có nhiều người khi hay tin con em, người thân mình có mặt tại quán cà phê số 260 Phạm Văn Đồng đêm 18/12 thì đã chia nhau đi tìm. Người thì vào bệnh viện E, nơi có 5 nạn nhân cấp cứu. Người thì đến nhà tang lễn bệnh viện 19/8 để tìm hiểu. Ai cũng cầu mong trong số nạn nhân không ai là người nà của họ.

Hoảng hốt tìm người thân sau đám cháy ở phố Phạm Văn Đồng- Ảnh 1.

Đại diện UBND TP Hà Nội và UBND quận Bắc Từ Liêm động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân N (ảnh  PV)

Một phụ nữ cho hay, em gái chị đi hát tại quán cà phê nói trên từ tối 18/12 chưa về nhà và cũng không liên lạc được nên đã rất hoảng hốt, đến ngay nhà tang lễ bệnh viện 19/8. Tuy nhiên thời điểm hiện tại công tác nhận dạng vẫn chưa hoàn tất.

Trong số 4 nạn nhân nữ tử vong tại quán cà phê 260 Phạm Văn Đồng, đến thời điểm 8g40 ngày 19/12 mới có 1 nạn nhân xác nhận được danh tính. Đó là chị Đ.T.N (sinh năm 1981, tại Ý Yên, Nam Định). 

Theo người thân nạn nhân thì hoàn cảnh của chị N vô cùng khó khăn. Một mình chị phải nuôi 3 con nhỏ, cháu bé nhất hiện đang học lớp 1, cuộc sống của mẹ con chị vô cùng vất vả. Để nuôi con ăn học chị và người con lớn phải lên Hà Nội đi làm thuê.

Hàng ngày chị N làm công nhân may gia công tại khu vực Cổ Nhuế, tận dụng thời gian buổi tối chị đã đi làm phục vụ, vệ sinh tại quán hát số 260 phố Phạm Văn Đồng và không may tử vong trong đám cháy.

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng này, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án "Giết người" và tạm giữ một nghi phạm liên quan.

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.