Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng Yến: Tôi biết người giấu mặt gây tai nạn xe hơi là ai

Thứ hai, 10:29 09/12/2013 | Giải trí

Siêu mẫu Hoàng Yến lần đầu trải lòng và vạch trần mọi tình tiết liên quan đến vụ tai nạn xe, cũng như scandal 'tình - tiền' với ông bầu Minh Chánh và chuyện đôi co trên Facebook với Trang Trần.

Hoàng Yến: Tôi biết người giấu mặt gây tai nạn xe hơi là ai 1
Người đẹp đã có lúc cảm thấy bi quan và để cuộc sống tuột dốc một cách thảm hại - Ảnh: Zuki Nguyễn

Nói chuyện với Hoàng Yến trong những ngày đầu của tháng cuối năm, cô thẳng thắn thừa nhận đã có lúc tự chán bản thân, để rồi rơi vào những ý nghĩ tiêu cực.

“Có lúc tôi đã tự chán mình, tôi thích được thay đổi mình nhưng có thời gian tôi không biết phải làm gì, không ai trợ giúp rồi bị tăng cân nữa, bị sốc cả chuyện tình cảm nên cuộc sống tuột dốc một cách thảm hại.

Một năm trời tôi không biết sống ra sao. Đó là khoảng thời gian tệ hại nhất. Cho đến khi tôi ra mắt một MV. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu tìm lại hình ảnh của mình, để thay đổi, để thoát khỏi bản thân”.

Tôi biết người “giấu mặt” gây tai nạn là ai

* Nhiều người nghĩ bạn muốn chuyển nghề làm ca sĩ khi ra mắt MV?

Tôi ra MV không phải làm ca sĩ mà chỉ muốn làm hình ảnh, gửi gắm hình ảnh. Ai cũng hiểu lầm. Hơn nữa, ca sĩ là một nghề quá khó.

Nhiều người đẹp hát kiểu “ăn theo”, nhưng ít người thành công nên tôi không muốn bị ném đá. MV chỉ là cách làm hình ảnh có chiều sâu thôi.

Cũng có thể tôi hơi nghệ sĩ ở chỗ tôi thích thì làm, thấy nhiều ca sĩ nước ngoài làm MV đẹp nên tôi muốn làm một sản phẩm như vậy để chuyển tải hình ảnh.

Tôi muốn tự mình truyền cảm hứng để đứng dậy, để sốc lại tinh thần sau tất cả mọi chuyện tồi tệ. Nếu không làm người mẫu thì tôi cũng không biết phải làm gì, nên chỉ cần tự truyền cảm hứng của mình là thấy sướng rồi.

Tính tôi rất thực tế nhưng thực tế quá thì không làm nghệ sĩ được nên phải bỏ đi tính đó một chút để mình được thăng hoa.

* Vậy mà sau những scandal liên tiếp liên quan đến tình - tiền... nhiều người nghĩ: bạn là một cô gái quá vật chất đấy?

Tôi đã từng giữ tiền rất kỹ, kiếm tiền rất giỏi nhưng có tiền mua nhà, mua xe xong chẳng để làm gì nữa. Thấy nó vô nghĩa lắm!

Tôi không thích vạch mặt ai đó, đây là lần đầu tiên tôi phá vỡ nguyên tắc đem chuyện cá nhân lên báo. Tôi rất sợ tai tiếng. Nhưng vì họ quá đáng nên tôi không thể im lặng được nữa.

* Tất cả những gì đang xảy ra với bạn là do cách sống của Yến hay những mối quan hệ phức tạp mà bạn đang mắc vào?

Nếu là do cách sống của tôi thì cái sai là lâu nay tôi giữ khư khư bản thân mình, không giải thích gì nhiều khi có chuyện.

Như người ta đồn tôi nghiện ma tuý nhưng tôi đã không nói nhiều, chỉ có thể nói rằng nếu chơi ma túy tôi còn có sức để làm việc, đi diễn được không? Tôi cũng là một đứa có đầu óc, ăn học nên không khùng để lao đầu ăn chơi như vậy. Lúc đó tôi chẳng giải thích, miễn không làm thì thôi.

Nhưng như vậy giờ nhìn lại cũng là cái thiệt thòi, nên đến chuyện liên quan tình - tiền... thì không thể im lặng.

Nói chuyện tai nạn tôi rất uất, tôi không lái thì không nhận, nên đang đợi công an điều tra. Tôi đâu có bị mất trí nên nhớ rất rõ. Có những chuyện rất lạ lùng như bạn Tú Nguyễn đó tôi chẳng quen, cũng chẳng đi xe chung với tôi, tự nhiên bạn ấy ở đâu ra tự nhận đi cùng xe.

Hoàng Yến: Tôi biết người giấu mặt gây tai nạn xe hơi là ai 2
Hoàng Yến cho rằng chuyện tai nạn và scandal tình tiền là hai chuyện cô phải làm

cho rõ, không thể im lặng - Ảnh: Zuki Nguyễn

* Hoàng Yến đã nhớ được những gì?

Tôi nhớ là lúc đó tôi đã uống say, trong buổi tiệc đó có một người bạn quen, tôi đã đưa chìa khóa cho bạn đó. Tôi say rồi ngủ luôn cho đến khi đưa vào bệnh viện.

Có thể Tú Nguyễn được cho tiền để khuyên tôi nhận là mình lái. Tú còn nói riêng với tôi là hãy thú nhận là mình lái rồi sau đó nó sẽ nhận giúp tôi. Nó muốn gài tôi. Nhưng Tú không biết rằng tính tôi đã không làm thì không bao giờ nhận.

Tôi đã lôi Tú Nguyễn lên nhà và hỏi cung hắn như công an hỏi tội phạm. Tôi đã ghi âm lại hết và thấy nhiều điều rất vô lý, mâu thuẫn trong lời nói của Tú.

Một điều rất vô lý nữa là Tú không quen tôi, không hề có bất cứ mối quan hệ nào mà lên xe tôi ngồi để mặc cho tôi lái trong lúc say chỉ vì sợ tôi gặp nguy hiểm. Chắc anh ta không tốt đến mức giao tính mạng của mình cho một đứa say xỉn?

Nói vậy mọi người đã hiểu rồi. Tú đã được một người “giấu mặt” đưa chìa khóa để anh ta đến bệnh viện đưa cho tôi. Tôi thấy chuyện này như phim.

* Vậy người “giấu mặt” đó bạn biết, sao không tố cáo đi?

Đó là một người vô trách nhiệm, xem thường tính mạng người khác. Lúc đó lỡ tôi chết thì sao, nên không thể chấp nhận được.

Chỉ vì không muốn đền tiền xe mà dựng chuyện như vậy. Đó là một người luôn tỏ vẻ rất quan tâm mọi người, rất hiền lành nhưng qua chuyện này tôi thấy rất vô đạo đức.

Tôi biết nhưng không nói được vì tôi không có đủ bằng chứng nên hãy để cho công an điều tra. Lúc tôi lên xe và tôi biết người lái là ai vì tôi đã đưa chìa khóa cho người đó mà.

Một người bạn của tôi trong bữa tiệc cũng đã nhìn thấy một người đàn ông đã đưa tôi lên ghế sau của xe, nhưng tiếc rằng bạn tôi không biết người đàn ông đó là ai. Mọi người thấy tình tiết giống phim không?

Ngay cả khi kể chuyện này người thân của tôi, họ cũng cảm thấy quá vô lý, cứ nghĩ tôi dựng chuyện. Bản thân tôi cũng cảm thấy vậy và không hiểu tại sao mình gặp những chuyện quá bực, quá khó hiểu như vậy.

* Nhưng bạn đã uống say đến mức mất kiểm soát nên mới để cho kẻ xấu gây ra chuyện tai nạn và tự đưa bản thân vào rắc rối đấy chứ?

Chắc bữa đó tôi ham vui quá nên uống hơi nhiều, sai của tôi là ở đó. Sau đợt này tôi cũng chừa tới già rồi.

Còn những điều rất rắc rối vô cùng trong chuyện tai nạn xe này, khi nào cần nói tôi sẽ nói rõ.

Còn những chuyện của Minh Chánh!

* Vậy còn chuyện tình cảm với ông bầu Minh Chánh, chẳng lẽ tất cả là do một phía dựng chuyện, còn bạn vô can ư?

Chuyện với Minh Chánh, tôi khẳng định một lần nữa là không hề có tình cảm, chỉ là tình đơn phương của anh ta. Tôi và anh ta chỉ quan hệ về công việc. Anh ta mời sô tôi thấy giá cao, cũng muốn thử nghề MC nên tôi nhận thôi.

Anh ta đã dùng những lời có cánh để khen tôi, còn dụ tôi hát trong chương trình nữa nhưng tôi quyết không hát, chỉ làm MC. Sau đó tôi và anh ta cũng hay nhắn tin, điện thoại qua lại.

Thời gian đó tôi cũng nghĩ chắc anh ta định “cua” mình, nhưng đây không phải là gu đàn ông tôi thích. Tính tôi cũng cả nể dù Minh Chánh hay làm phiền mình.

Hoàng Yến: Tôi biết người giấu mặt gây tai nạn xe hơi là ai 3
Hoàng Yến cho rằng chắc Minh Chánh "cua" mình không được nên muốn đạp đổ - Ảnh: NVCC

* Còn những tấm hình bạn chụp chung mà Minh Chánh tung lên báo, nhiều người nói nếu không quá thân thiết thì đâu chụp nhiều hình chung như vậy?

Tôi chịu đựng vì anh ta không chịu trả cát sê cho tôi nên cũng phải đi chơi cùng anh ta (tất nhiên là đi chung với một nhóm).

Khi Minh Chánh đề cập chuyện tình cảm, tôi đã nói rõ: “Em có nguyên tắc của em vì anh đã có gia đình”.

Tôi đủ sức để chọn người đàn ông cho mình thì tại sao phải nhảy vào làm người thứ ba chi cho khổ. Thật sự mối quan hệ với Minh Chánh chỉ vì tôi cả nể và không muốn gây xích mích. Tôi không thể cấm một người đàn ông yêu thích mình được.

Lúc đi chơi chung một nhóm, Minh Chánh cứ đòi chụp hình với tôi. Chẳng lẽ tôi từ chối thì kỳ quá. Nhưng nhìn thử đi, những tấm hình đó có quá mức thân mật không. Thậm chí anh ta vịn eo tôi cũng né nữa.

* Nghĩa là Minh Chánh đã tự bịa ra mọi chuyện hay sao?

Tôi nghĩ mà thấy bức xúc cùng cực, bởi tại sao mình phải là nạn nhân của anh ta. Chắc “cua” tôi hoài không được nên muốn đạp đổ.

Anh ta luôn hỏi thăm về tôi, luôn nói với tất cả bạn bè của tôi theo cái kiểu quan tâm tôi lắm, yêu thương tôi hết mực. Anh ta cố tình để mọi người hiểu rằng tôi và anh đang có mối quan hệ yêu đương.

Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải bạn gái của anh ta. Tôi stress vì bị khủng bố tin nhắn, nhiều khi muốn bỏ cả số điện thoại.

Mỗi sáng mở mắt ra, tôi nhận cũng vài chục tin nhắn qua viber của Minh Chánh: “Không làm việc được vì nhớ em... hay gửi tặng em hai câu hát...” rồi anh ta hát nghêu ngao cho tôi nghe.

* Ngay cả vợ Minh Chánh cũng đã tố rằng bạn luôn “đòi” Minh Chánh mua đủ thứ và chuyện yêu Minh Chánh là có thật, thì bạn nói sao?

Ai nói láo thì bản thân người đó tự thấy nhột. Tôi là phụ nữ nên không muốn nói xấu phụ nữ. Tính tôi có thì sẽ nhận.

Tiền được cho, ai cũng muốn nhận cả. Hơn nữa một người đàn ông muốn “cua” gái đẹp thì họ bỏ tiền ra cũng là bình thường.

Đó cũng là một cách để lấy lòng người mình yêu mà. Nhưng tôi không có miếng lại bị mang tiếng nên cảm thấy quá bức xúc.

Minh Chánh nghĩ tôi ham tiền hay sao nên nói là muốn mời tôi trong chương trình sắp tới của anh ta tổ chức với cát sê cao gấp đôi. Chắc chắn là tôi không nhận lời để mất mặt như vậy.

Mục đích của Minh Chánh là được lên báo hằng ngày, để nổi tiếng, để đánh tiếng với những người cần mua giải vì cũng có nhiều người cần danh hiệu để kinh doanh, làm ăn.

* Nói gì thì nói bạn đang bị “ném đá” vì scandal này đấy. Bạn có nghĩ mình đã bị mất quá nhiều, nhất là hình ảnh, sau chuyện lùm xùm này không?

Tôi đang dẹp hết những ảnh hưởng này để sống tích cực hơn. Tôi sẽ chứng minh để mọi người không nghĩ như vậy. Tôi chửi trên Facebook là vì quá bức xúc.

Tên tuổi thì tôi nghĩ mình được biết đến vì có thực lực. Tôi đi lên bằng thực lực nên không sợ, hơn nữa tôi đang là nạn nhân của những trò la liếm này mà. Có chăng cái giá phải trả là sự vô tư, hồn nhiên trong tôi không còn nữa.

Hoàng Yến: Tôi biết người giấu mặt gây tai nạn xe hơi là ai 4
Siêu mẫu không thấy sai khi viết những lời góp ý chân thành trên Facebook với Trang Trần

* Người ta đang nghĩ bạn là một cô gái ghê gớm, sao bạn tự nhận mình là hồn nhiên, vô tư?

Tôi lâu nay sống bản năng và mọi thứ đến với tôi khá may mắn, không vấp ngã gì hết, cũng ít va chạm, dễ tin người nên người ta hay nhận xét về tôi là hơi ngốc, vô tư là ở chỗ đấy.

Lâu nay tôi sống hơi ích kỷ, chỉ biết bản thân, ít quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tôi cũng vốn rất sợ tai tiếng nên mỗi lần làm việc gì cũng đòi hỏi đến mức hoàn hảo. Đó cũng là cách tôi làm khó mình nên chuyện nhỏ gì xảy ra với tôi cũng bị nói quá mức, soi quá nhiều.

Có thời gian tôi đã bị trầm cảm, mất lòng tin, thất tình đến mức muốn chết. Mà một khi lòng tin đã mất thì cuộc sống của tôi rất tệ hại đến mức tôi đã sống tự kỷ một thời gian dài.

Người tự kỷ thì thần thái của họ rất kinh khủng, tôi vô hồn với tất cả, không tìm được lối thoát. Thời gian đó mọi người đồn tôi nghiện ma túy là vậy đó.

Rồi tôi xem trên mạng về Nick Vujicic nên đã tự vực dậy mình. Nghĩ lại lúc trước tôi sống ích kỷ, không trải lòng nên mất nhiều thứ. Còn giờ tôi thay đổi rồi và đã nhận lại được rất nhiều khi biết sống cho đi.

Con người ai cũng phải lớn và trưởng thành. Tôi biết mình đã làm mất lòng rất nhiều người nhưng giờ không thể đi giải thích với từng người được nên gặp được ai thì mình cố gắng mở lòng để họ hiểu.

* Thế việc “chặt chém” người mẫu Trang Trần trên Facebook?

Tôi không thấy sai khi làm chuyện đó. Tôi đã nói sự thật. Trong comment tôi góp ý rất chân thành. Tôi không hề có ý mỉa mai nghề bán bún đậu của chị. Tôi gặp chị ấy cũng hay gọi là chị Trang bún đậu ơi.

Ở đây là do cách nhìn nhận vấn đề của mọi người. Mọi người đang xỉa xói tôi vì vướng vụ kia nên họ muốn có thêm một vấn đề để nói. Nên tôi muốn nói rằng, xin báo chí hãy đưa tin một cách chính xác, đừng biến showbiz thành một nơi rẻ tiền như vậy.

* Hỏi thật là sau quá nhiều lùm xùm, bạn có cảm thấy mệt mỏi chưa?

Tôi mệt thật nhưng giờ có mệt thì không làm nghệ thuật nữa có được không? Chắc chắn là không rồi nên thôi mình phải tự vượt qua.

Nên nhiều khi tôi thấy mình giống như người đàn bà thép vì cái gì cũng một mình, không có người đàn ông để dựa dẫm.

* Tại sao không có người đàn ông nào?

Tôi sợ đàn ông rồi vì đã bị tổn thương tình cảm quá nhiều. Tôi yêu hết lòng nên khi mất thì bị sốc toàn tập. Vì tôi ngốc trong tình cảm lắm.

Nhiều bạn thân của tôi cũng nói rằng trong tình cảm tôi tự làm mất giá trị của mình, yêu hết lòng và sụp đổ hoàn toàn khi bị tổn thương.

Một người đàn ông tôi yêu 6 năm rồi chia tay đến mức tôi không chấp nhận được. Giờ hiện tại tôi chỉ đang tìm hiểu chứ chưa đi đến đâu hết.

* Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Theo Thu Thủy (iHay.vn)

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 2 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 2 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 4 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 7 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 8 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 11 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top