Học sinh “chui” ngõ tới trường
GiadinhNet - Mỗi lần mưa to, phụ huynh và học sinh lại phải lội nước một đoạn khá dài để vào trường.
![]() |
|
Lối ra, vào Trường tiểu học Đặng Trần Côn B (Thanh Xuân, Hà Nội) qua đoạn ngách chỉ rộng chừng 1,2-1,5m. Ảnh: Quang Anh. |
Mặc dù các trường cũng đã bố trí lệch giờ học, đường vào ra một chiều để giảm tắc đường, nhưng mỗi buổi sáng đến lớp và tan trường, nơi đây thường xuyên diễn ra cảnh chen lấn, ùn tắc… Mỗi lần mưa to, phụ huynh và học sinh lại phải lội nước một đoạn khá dài để vào trường. Ngõ vào Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B đã hẹp, lại bị hơn chục hàng quán bao vây, lấn chiếm. Chị Thanh Tâm (quận Thanh Xuân) có con đang học tại trường này bức xúc: “Mỗi lần đưa đón con đi học quả là một cực hình, thường xuyên tắc đường, mùa mưa thì ngập nước. Không hiểu, khi xây dựng 3 trường có quy hoạch gì không mà đi chung một lối bé, loằng ngoằng như vậy”.
Mỗi ngày tới trường, học sinh cũng phải “ngán ngẩm” con đường “khổ hạnh” vào trường. Cháu Nguyễn Đăng Khôi (học sinh lớp 1, Trường tiểu học Đặng Trần Côn B) cho biết: “Hàng ngày, cháu được anh đưa đón bằng xe đạp, phải mất rất nhiều thời gian mới qua được đoạn đường hẹp, tối om. Xe đạp, xe máy, rồi người đi bộ nối đuôi nhau nhích từng chút một. Đã thế, nhiều bác còn bấm còi điếc tai, khói xe cay xè hết cả mắt”.
