Học trò nghèo

Thầy giáo nuôi nhiều trò mồ côi

Thầy giáo nuôi nhiều trò mồ côi

Xã hội

Thầy Trần Quang, nguyên Hiệu trưởng Trường PTCS Hành Tín (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), đang dành dụm đồng lương ít ỏi của mình nuôi 3 học trò mồ côi. Trước đó, thầy nuôi một học sinh mồ côi khác trong 15 năm, quyên góp xây nhà, mua xe đạp tặng nhiều học trò nghèo…

8 năm làm 'xe ôm' miễn phí cho trò nghèo

8 năm làm 'xe ôm' miễn phí cho trò nghèo

Xã hội

8 năm nay, chị Nguyễn Thị Hồng Hải (35 tuổi, ở thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) tình nguyện làm “xe ôm” miễn phí chở các học trò nghèo, mồ côi đến trường.

Cô học trò nghèo vào Top 100 khối A

Cô học trò nghèo vào Top 100 khối A

Xã hội

GiadinhNet - Từ nhỏ em đã có ước mơ trở thành nữ cảnh sát nên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, mặc dù trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược Huế nhưng Hoàng Thị Phượng vẫn gác lại chuyện nhập học để tiếp tục ôn thi lại. Kỳ thi tuyển sinh năm 2016, Phượng đã giành số điểm 27,85, khối A và lọt vào danh sách 100 thí sinh có điểm khối A cao nhất cả nước.

Từ sáng chế của Hai học trò nghèo: Ước mong giúp nông dân thoát khổ

Từ sáng chế của Hai học trò nghèo: Ước mong giúp nông dân thoát khổ

Xã hội

GiadinhNet - Nhìn cảnh bố mẹ và những người hàng xóm vất vả vận chuyển chiếc máy nổ cồng kềnh ra đồng để lấy nước tưới, hai cậu học trò nghèo Đậu Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Chính ở tỉnh Nghệ An đã sáng tạo ra một thiết bị có khả năng thay thế hoàn toàn điều này. Và đây cũng là công trình khoa học giành được giải Ba tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014 – 2015.

Nghi lực của cậu học trò nghèo không tay

Nghi lực của cậu học trò nghèo không tay

Xã hội

GiadinhNet - Không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, Nhẫn mất đôi tay từ lúc mới lọt lòng mẹ. Thế nhưng cậu học trò nghèo không chịu đầu hàng số phận, ngày ngày viết tiếp giấc mơ còn dang dở trên đôi chân của mình.

“Ông Bụt” của học trò nghèo

“Ông Bụt” của học trò nghèo

Xã hội

Em học sinh nghèo ngồi ôm sách dựa gốc dừa khóc thút thít, ông Ý tới bên cạnh hỏi: “Sao con khóc?”. Cháu bé nói nhà nghèo, mẹ kêu nghỉ học để đi cắt lúa mướn. Ông Ý như “ông Bụt” xuất hiện kịp thời giúp cháu bé được đến trường như bao bạn bè khác...