Hỏi chuyện cảnh sát bắt kẻ nổ mìn cướp tiệm vàng
GiadinhNet - Phóng viên báo Gia đình&Xã hội có cuộc trao đổi ngắn với đại úy Chu Phương Anh- Phó công an phường Cát Linh (Hà Nội), người trực tiếp bắt tên tội phạm.
- Đang trực thì nhận được tin có vụ nổ, tôi cùng mấy anh em vội xuống ngay hiện trường. Đến đầu đường Cát Linh giáp Tôn Đức Thắng tôi thấy nhiều người tụ tập bàn tán, nét mặt hoảng loạn. Một người nói với tôi là tên tội phạm đã chạy vào phố Lý Văn Phức. Tôi chạy vào thì thấy một thanh niên mặc áo phông đang bò trên mái nhà. Đối tượng thấy tôi nên bò nhanh hơn. Tôi rút súng, hô to: “Xuống ngay, mày không chạy được đâu”. Tuy nhiên, đối tượng vẫn cố bò buộc tôi phải bắn hai phát lên trời cảnh cáo. Tiếng súng vang lên nhưng đối tượng không chịu dừng lại vẫn bò sang bên đường Cát Linh
Tôi vội chạy sang ngõ 20 Cát Linh thì đã thấy nó nhảy lên một chiếc xe máy của môt phụ nữ định tẩu thoát, nhưng chị đó đã dừng xe lại buộc hắn phải nhảy xuống. Tôi chạy đến, hai bên nhìn nhau. Nó thò tay vào người, trong áo có vật gì cộm lên. Nghĩ là nó định rút súng nên tôi bắn lên trời thêm một phát rồi xông đến bẻ cánh tay, quật nó xuống đường. Mọi người chạy đến hỗ trợ. Khám người hắn thì thấy đó là cây dùi cui.
Lúc truy đuổi tên tội phạm thì cảm nghĩ của anh thế nào?
- Thật ra lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ đến bản thân, chỉ lo tên tội phạm có súng thì rất nguy hiểm cho bà con vì nếu nó làm liều thì bà con mình tránh sao được. Mà nhiệm vụ của chúng tôi: An toàn của người dân là trên hết.
Bây giờ cảm giác của anh thế nào? Vợ con có nói gì không?
- Tôi thì vẫn bình thường, lúc đó không có thời gian mà nghĩ cho bản thân nữa nhưng giờ nhớ lại cũng thấy ghê ghê nếu như nó có súng. Còn vợ tôi lúc đầu hơi hoảng, sau bình tĩnh lại còn nói đùa là: “Thằng tội phạm là đồng hương Bắc Giang của em đấy, anh về quê vợ phải cẩn thận”.