Hồi ức của chàng trai từng nghĩ chuyện biệt xứ vì bệnh vẩy nến
Đó là chàng thanh niên có cái tên Nguyễn Danh Đức, ở thôn 7, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Anh Đức không may mang trong mình căn bệnh vẩy nến khó chữa, đến mức anh bi quan mà tâm sự rằng “giá như nhà tôi có hai người con trai thì chắc tôi đã bỏ xứ mà đi!”.
24 năm sống chung với vẩy nến
Năm 13 - 14 tuổi, cậu bé Nguyễn Danh Đức chẳng may mắc phải căn bệnh ngoài da mang tên “vẩy nến”. Những tưởng rằng căn bệnh đơn giản ấy chỉ cần bôi thuốc là sẽ khỏi, ai ngờ bệnh càng ngày càng trở nặng, kéo dài đến 24 năm sau. Đức đã được gia đình đưa đi chữa ở khắp từ Bắc vào Nam, từ Tây y đến Đông y. Hết Sài Gòn đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Ninh… Đức đều đã đặt chân tới. Có ai mách có thầy chữa được bệnh vẩy nến là gia đình lại đưa Đức đến. Trong trí nhớ của Đức luôn hiện lên hình ảnh người cha gầy còm của mình thường gò lưng chở con rong ruổi khắp nơi. Đi nhiều mà bệnh mãi không khỏi nên đôi khi, hành trình tìm thầy tìm thuốc chữa bệnh của Đức giống như những bước chân vô định, chỉ trông chờ vào sự may rủi của số phận. Ai có thể ngờ căn bệnh tưởng không có gì nguy hiểm ấy lại gây ra cho người bệnh những khốn khổ như thế. Đức kể, có lần anh đi chữa tại địa chỉ của một ông lang ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Sau khi tắm nước lá của ông lang ấy, anh không những không khỏi bệnh mà da cứ nứt nẻ hết ra, trông rất gớm ghiếc, phải nằm viện cả tháng trời mới đỡ chút ít. Người ta bảo “Có bệnh thì vái tứ phương” nên thấy ai mách cho cách chữa nào, Đức cũng liều làm thử, mong một phép màu nhiệm sẽ đến với mình. Thậm chí, có người mách lấy nước điếu bôi lên da anh cũng làm. Thứ nước khó ngửi ấy không những không làm cho anh khỏi bệnh mà còn khiến anh bị say, phải nằm bẹp một chỗ. Là “tín đồ” của đủ các loại thuốc Bắc nên giờ đây, chỉ cần ngửi mùi là anh bị ám ảnh, muốn nôn mửa.

Bệnh nhân Nguyễn Danh Đức (trái)
Việc chữa trị đã khổ, việc ăn uống đối với Đức còn khổ hơn. Người ta bảo bệnh này phải kiêng chất đạm và hạn chế ăn mặn nên suốt hơn hai mươi năm nay, Đức chỉ dám ăn cơm với các loại rau một cách nhạt nhẽo mà không được đụng đến các loại thịt. Ăn ngon là một trong “tứ khoái” của con người mà Đức phải “nhịn mồm nhịn miệng”, nhất là trong những dịp lễ tết hay giỗ chạp thì thật là khổ.
Hành trình chữa vẩy nến cho Đức kéo theo những vất vả, khổ sở cho cả những người thân trong gia đình anh. Trước khi Đức bị bệnh, gia đình anh cũng thuộc vào hàng có của ăn của để, nhưng sau bao nhiêu năm theo đuổi chữa trị căn bệnh quái ác này, của cải trong nhà cứ đội nón ra đi. Khi Đức học xong cấp 3 thì trong nhà chẳng còn gì để bán nữa. Đến nỗi mẹ anh phải than thở rằng anh sinh ra là để “tra tấn” cái nhà này. Nhìn bạn bè vui chơi rồi đi học Cao đẳng, Đại học, anh cũng khát khao được thành đạt nhưng vì nhà chẳng còn tiền, lại mặc cảm bệnh tật nên anh đành từ bỏ mơ ước của mình. Tủi thân và thương mẹ cha đến ứa nước mắt, song anh không dám khóc vì sợ bố mẹ gục ngã.
Nhà chỉ có mình Đức là con trai nên bố mẹ giục anh lấy vợ sớm để có cháu bế cháu bồng. Nhưng vì mặc cảm nên nấn ná mãi đến năm 2010 anh mới chịu lấy vợ. Anh từng tâm sự: “Giá như nhà tôi có hai người con trai thì chắc tôi đã bỏ xứ mà đi”. Với tấm bằng PTTH, Đức phải làm việc nơi xa để có thu nhập. Nhưng làm được bao nhiêu tiền, Đức đổ dồn vào việc chữa bệnh. Thế cho nên, có năm anh chẳng thể về nhà ăn tết vì không còn đủ tiền.
Cuộc đời sang trang mới
Nỗi buồn chán, tủi thân và tuyệt vọng sẽ cứ đeo bám mãi lấy Đức nếu như một ngày anh không tình cờ tìm được số điện thoại của một bệnh nhân tên Hồng cùng cảnh ngộ với mình đã chữa khỏi bệnh. Được chị Hồng chia sẻ quá trình khám chữa bệnh của bản thân, anh Đức đã tìm đến phòng khám Thiên Phú Đường.

Phòng khám Thiên Phú Đường
Và, giống như một phép màu nhiệm, sau khi được khám và dùng thuốc, bệnh của anh chuyển biến nhanh chóng rồi lành lành hẳn. Giờ đây, anh đã có thể tự tin gặp gỡ, tiếp xúc với bạn bè, khách hàng mà không còn thấy ngại ngùng, mặc cảm nữa. Bố mẹ, vợ con thấy anh trở lại thành con người bình thường đã vô cùng phấn khởi. Anh không còn phải kiêng khem những món ăn mà trước đây anh thường xuyên ao ước. Anh coi việc gặp được những bác sĩ ở Thiên Phú Đường là niềm may mắn nhất trong đời. Bởi không chỉ anh được chữa khỏi bệnh mà bố anh sau khi biết chắc chắn con mình thoát khỏi sự hành hạ của căn bệnh vẩy nến đã vui mừng, khỏe mạnh hẳn lên. Còn mẹ anh thì thậm chí đã làm cả thơ về việc con mình khỏi bệnh. “Các y bác sỹ ở Thiên Phú Đường không chỉ cứu tôi mà còn cứu cả gia đình tôi. Tôi chỉ mong sẽ có nhiều người như tôi có được cơ hội để được sống vui, sống khỏe, sống có ích. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các y bác sỹ của phòng khám Thiên Phú Đường đã cho tôi cơ hội được tiếp tục sống mà không phải mặc cảm, đau đớn cả thể xác và tinh thần!”, anh Nguyễn Danh Đức đã cảm kích nói như vậy.
Các chuyên gia đầu ngành cũng đánh giá rất cao về bài thuốc của phòng kham Thiên Phú Đường. PGS.TS Phạm Văn Hiển - nguyên Viện trưởng Viện Da liễu TW đã nhận xét: “Tôi đánh giá đây là bài thuốc chữa vẩy nến hiệu quả nhất hiện nay”.
Bệnh nhân không may mắc bệnh vẩy nến có thể liên hệ:
Phòng khám Thiên Phú Đường
Địa chỉ: Số 499 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 0473 02 3939/0971 114 115
Website: http://thienphuduong.com/
PV

Cô gái 18 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì sốc phản vệ sau bữa ăn có đặc sản bổ dưỡng
Bệnh thường gặp - 2 giờ trướcGĐXH - Món đặc sản cô gái đã ăn và phải nhập viện vì bị sốc phản vệ đó là nhộng ong.

Cụ bà nhập viện khẩn, tiên lượng tử vong cao sau mũi tiêm giảm đau vùng cổ
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do tụ cầu vàng, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Tập luyện chăm, ăn kiêng kỹ mà vẫn tăng cân: 4 nguyên nhân ít ai ngờ tới
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Nhiều người tập luyện đều đặn, ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng cân nặng không giảm, thậm chí còn tăng. Dưới đây là 4 nguyên nhân bạn cần biết.

Người phụ nữ 29 tuổi chảy máu dạ dày thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 2 giờ trướcGĐXH - Người bệnh bị chảy máu tiêu hóa có biểu hiện đại tiện phân đen từ hôm trước, mệt lả, mới nghỉ việc ở nhà, thường xuyên thức khuya xem điện thoại...

Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư
Bệnh thường gặp - 7 giờ trướcGĐXH - Chiều 18/9, nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng gia đình, đồng đội và bạn bè.

Ăn gì để giảm mỡ cánh tay? 5 thực phẩm quen thuộc giúp tay săn chắc
Sống khỏe - 7 giờ trướcGĐXH - Không cần nhịn ăn kham khổ, chỉ cần bổ sung 5 thực phẩm này vào thực đơn mỗi ngày, bạn sẽ thấy cánh tay dần thon gọn, săn chắc hơn.

Bộ Y tế triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ
Y tế - 7 giờ trướcGĐXH – Sáng nay (19/9), Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Phổ biến và triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ.

Ăn sáng lành mạnh: 5 món ngon giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Vào buổi sáng khi đường ruột mới khởi động lại thường sẽ khá nhạy cảm. Việc nên ăn sáng bằng món gì để dễ tiêu hoá, cung cấp đủ dinh dưỡng cho một ngày mới là điều được nhiều người quan tâm.

Về già, những việc làm tưởng nhỏ nhưng lại khiến sức khỏe thành thảm họa
Bệnh thường gặp - 9 giờ trướcGĐXH - Tuổi già, chỉ cần một bất cẩn nhỏ trong sinh hoạt như ăn uống không tập trung, vừa ăn vừa nói chuyện... có thể gặp nạn như hóc, sặc... gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn 'mở đường' cứu người đàn ông gặp nạn trên cầu Nhật Tân
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trực tiếp động viên, đồng thời đề nghị các y bác sĩ khẩn trương triển khai những biện pháp cấp cứu chuyên sâu, nhằm giành giật sự sống cho bệnh nhân gặp nạn trên đường.

Bác sĩ cảnh báo: Trước 3 ngày nhồi máu não, 90% bệnh nhân đều làm 3 việc này, việc thứ hai bạn vẫn đang làm hàng ngày!
Bệnh thường gặpGĐXH - Các bác sĩ lâm sàng đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, có đến 90% bệnh nhân nhồi máu não đều đã thực hiện một số hành vi nhất định trong vòng 3 ngày trước khi phát bệnh.