Hôm qua, nhà nghỉ vắng khách bất ngờ

| Xã hội

GiadinhNet – Do thời tiết không được thuận lợi và không vào cuối tuần, nên dịch vụ nhà nghỉ 8/3 năm nay có phần "đói" khách.

Hàng năm, vào ngày lễ 8/3, các nhà nghỉ tại Hà Nội lại có dịp hốt bạc bởi các đôi tình nhân tìm đến "tâm sự", nhưng năm nay, dịch vụ này vắng khách lạ thường.

Theo ghi nhận tối 8/3 tại phố nhà nghỉ nổi tiếng Hoàng Quốc Việt, không khí khá đìu hiu. Anh T - nhân viên nhà nghỉ HL cho biết: “Tầm này năm ngoái nhà nghỉ của mình không còn một chỗ trống, thậm chí còn đặt trước giờ, số phòng và tiền, nhưng không hiểu sao năm nay lại vắng khách kinh khủng”.


Dù các nhà nghỉ có đưa ra nhiều khuyến mại đến mấy thì dịp 8/3 năm nay cũng thất thu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Dù các nhà nghỉ có đưa ra nhiều khuyến mại đến mấy thì dịp 8/3 năm nay cũng thất thu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhân viên nhà nghỉ GN cũng kêu: “Chẳng có năm nào như năm nay, mùng 8/3 gì mà không lấy một mống khách. Năm ngoái cứ đến trước ngày 8/3 khách đã tấp nập rồi”.

Gần về khuya, đường phố Hà Nội càng vắng người qua lại, nhưng các nhà nghỉ tại đường Trần Duy Hưng vẫn trưng đèn rực sáng, rộng cửa đến sẵn sàng đón khách. Tuy nhiên, khu phố tấp nập này cũng chịu chung số phận.

"Năm nay đúng là chưa có trong tiền lệ. Có lẽ cũng do trào lưu của giới trẻ thôi, chứ ở đây mà đói thì chẳng có phố nào đông khách” – ông K, bảo vệ nhà nghỉ MM chia sẻ.

Theo nhân viên nhà nghỉ GN: “Các năm trước, ngày lễ 8/3 thường rơi vào cuối tuần, là điều kiện để các đôi tình nhân đi chơi. Năm nay lại rơi vào các ngày đầu tuần và cuối tháng nên đa phần khách không đến. Mà nếu có vào ngày cuối tuần đi nữa thì cũng chẳng có ai đi vì thời tiết mưa lạnh thế này”.

Dự báo được khó khăn nên mấy ngày hôm nay các chủ nhà nghỉ đồng loại đưa ra dịch vụ khuyến mại nhưng vẫn không có khách. Khách nghỉ theo giờ đã không có, còn khách qua đêm càng ít hơn.

“Bình thường giá phòng ở đây 1 giờ đầu là 70 nghìn, qua đêm là 160 nghìn. Nay hạ xuống còn 50 nghìn giờ đầu và 120 nghìn qua đêm. Kèm theo nước uống, điều hoà mà, wifi miễn phí mà vẫn không có khách thuê”, anh M nhân viên nhà nghỉ SM trên phố Trần Duy Hưng cho biết.

Anh B – chủ nhà nghỉ CT trên phố Trần Cung chia sẻ: “Bình thường mấy nhà nhỉ nằm khuất nẻo như nhà tôi còn có ít khách qua lại, nhưng mấy hôm nay, đặc biệt vào ngày lễ 8/3 đói khách trầm trọng! Nếu như thời tiết đẹp và vào ngày cuối tuần thì các nhà nghỉ sẽ đông khách hơn”.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.