Hơn 28 triệu đồng đến với bé bị dị tật bẩm sinh hai mắt
GiadinhNet - Chỉ sau vài ngày đăng tải hoàn cảnh bé Hà Văn Thiên – nhân vật Vòng tay nhân ái MS 433 - ở thôn Tân Vinh, xã Thanh Tân (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đã nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc hảo tâm với số tiền 28.800.000 đồng.
Vợ chồng chị Ngô Thị Tứ sinh được 3 người con nhưng tất cả sinh ra đều không được may mắn như những đứa trẻ khác. Con đầu của anh chị mắc bệnh bại não, dù chữa trị hết viện này tới viện khác vẫn không qua khỏi. Lên 3 tuổi thì con qua đời.
Bé Hà Văn Thiên, 3 tuổi, là con út của chị bị dị tật hai mắt, ngay từ khi chào đời đã không có tròng mắt. Cuộc sống của con chìm trong bóng tối, đến nay con vẫn chưa biết nói và biết đi. Mọi sinh hoạt từ ngày ra đời của Thiên đều phải nhờ vào một tay bố mẹ.
Chị Tứ cùng con trai
Ngay khi hoàn cảnh của gia đình chị Tứ được đăng tải trên chương trình Vòng tay nhân ái với MS 433, CLB bóng đá nghệ sỹ V – Stars đã nhanh chóng thực hiện một trận giao hữu bóng đá với Honda ô tô Long Biên và Honda oto Giải Phóng tại Sân vận động Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để quyên tiền cho gia đình chị Tứ có đưa con đi khám chữa bệnh.
Tham dự hoạt động trên có nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng như NSND Hoàng Dũng, diễn viên Nguyễn Lê Việt Anh, diễn viên Anh Tuấn, diễn viên Phùng Cường, Huy Trinh, cựu cầu thủ Như Thuần… Chia sẻ tại buổi giao hữu bóng đá, NSND Hoàng Dũng – Chủ tịch CLB VStars cho biết: “Với mỗi gia đình, sinh con ra được khỏe mạnh là điều vô cùng hạnh phúc. Dù một người con bị bệnh đã rất vất vả nhưng ở đây, gia đình chị Tứ lại có tới 3 người con không may mắn bệnh tật ốm yếu là điều hết sức thương tâm. Qua trận giao hữu bóng đá này, chúng tôi mong rằng sẽ góp phần nhỏ của mình để vợ chồng chị Tứ cứu chữa cho con”.
Sau trận đấu, tổng số tiền quyên góp được cho bé Hà Văn Thiên là 24.300.000 đồng. Ngoài số tiền có được từ trận bóng giao hữu này, bé Hà Văn Thiên còn nhận được 4.500.000 của bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản của Báo.
Ông Nguyễn Ngọc Đức – Phó Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội (ngoài cùng bên trái) cùng ông Đặng Hùng Hải – Chủ tịch công đoàn của VStars, bà Nguyễn Liên – Phó ban sự kiện của V- Stars và ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc Đại lý Honda Long Biên (thứ 2 bên trái) trao tiền cho mẹ con chị Tứ. Ảnh PT
Tại trụ sở Báo Gia đình và Xã hội sáng 22/1, ông Nguyễn Ngọc Đức – Phó Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội đã cùng đại diện của CLB V- Stars là ông Đặng Hùng Hải – Chủ tịch công đoàn của Vstars, bà Nguyễn Liên – Phó ban sự kiện của V- Stars và ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc Đại lý Honda Long Biên trao số tiền 28.800.000 đồng cho gia đình chị Tứ.
Nhờ sự hỗ trợ của những "Mạnh Thường Quân", chị Tứ đã đưa bé Thiên ra Bệnh viện Mắt trung ương khám. Điều chị Tứ mong ước là làm sao con có thể lấy lại ánh sáng dù chỉ một bên mắt đã khó thành hiện thực khi bác sỹ nói tình trạng của con nặng không can thiệp được.
Trong mấy năm qua, vợ chồng chị Tứ khó khăn bộn bề khi chạy chữa cho mấy đứa con bệnh tật. Cả hai vợ chồng đều làm nông, quanh năm phụ thuộc vào ít ruộng. Con bị bệnh, chị Tứ phải nghỉ việc ở nhà chăm con. Suốt mấy năm nay, chị Tứ gần như không có giấc ngủ trọn vẹn bởi bé Thiên thường xuyên quấy khóc. Ban ngày con ngủ, còn đêm con thức. Cũng vì vậy mà chị gần như phải thức trắng cùng con.
Đôi mắt của bé Thiên không có tròng mắt. Ảnh PT
Với vợ chồng chị Tứ, cô con gái thứ hai có lẽ là niềm an ủi duy nhất khi sinh ra không bị tật như anh em của mình. Thế nhưng, thời gian gần đây cháu lại bị suy nhược cơ thể, nhiều khi cháu kêu đau đầu gối và xuất hiện những vết bầm. Vì điều kiện, vợ chồng chị Tứ chưa đưa được bé đi khám.
Trực tiếp nhận số tiền của bạn đọc hảo tâm, chị Tứ vô cùng xúc động. “Em xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Báo cùng các nhà hảo tâm, các tổ chức đã hỗ trợ cho gia đình lúc này. Số tiền này với gia đình em thực sự là lớn, nhờ đây mà em mới có điều kiện đưa con đi thăm khám. Bé Thiên đã không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng, em chỉ mong bé thứ 2 nhà em tới đây đi khám sẽ không bị làm sao” – chị Tứ nói.
Chúng tôi mong rằng gia đình chị Tứ sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của mọi người.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình bé Hà Văn Thiên xin gửi về:
1. Chị Ngô Thị Tứ ở thôn Tân Vinh, Xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 433.
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 433
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 433
Phương Thuận
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 5 ngày trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.