Hiện bóng đá Việt Nam không nhiều những "món hàng" chất lượng và sự lựa chọn cũng bị bó hẹp. Trong bối cảnh đó, không khó hiểu khi thị trường chuyển nhượng hỗn loạn chứng kiến cảnh nhiều đội bóng tranh giành một ngôi sao, những tay "cò" đua nhau đẩy giá "thân chủ".
Giá "trên trời"
2 năm trước, khi HN.T&T bỏ ra 8 tỷ đồng chiêu mộ Công Vinh, V.NB tiêu 3 tỷ đồng vào thương vụ Hữu Thắng, nhiều người đã bị "sốc". Nhưng thời điểm này, những con số kể trên chỉ còn là "chuyện nhỏ". 8 tỷ đồng chắc chắn không đủ mua một nửa giá trị của cầu thủ cỡ Công Vinh. Ngay cả những ngôi sao tầm tầm cũng sẽ quay mặt trước đề nghị 3 tỷ đồng cho vài mùa bóng. Giá cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam, cả nội lẫn ngoại, đã bị đẩy lên với tốc độ chóng mặt.
Để minh chứng, dư luận vừa xôn xao trước thông tin N.SG sẵn sàng chi 20 tỷ đồng "chuộc" 1 năm hợp đồng của tiền đạo đang chấn thương Lê Công Vinh. Quả bóng Vàng 2010 Thành Lương đã được XM.HP "đánh tiếng" dạm HN.ACB với phí 3 tỷ đồng, cộng thêm thủ môn đội tuyển quốc gia Quang Huy dù mùa giải trước, XM.HP từng phải chi đến 3,6 tỷ đồng mới mua được thủ môn gốc Nam Định này. Như vậy, Thành Lương đã được "định giá" gần 7 tỷ đồng.
Nhưng mục tiêu "hot" nhất kỳ chuyển nhượng năm nay dự báo sẽ là tiền đạo Quang Hải. Từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng có giá trị 7 tỷ đồng cho 3 mùa giải từ Khánh Hòa, Hải "gà" đang ngồi chờ đợi một đội bóng tiềm năng khác đến rước về. Đổi lại, tiền đạo này phải được nhận về khoảng 10 tỷ đồng "lót tay". Một con số sẽ phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng mà bóng đá Việt Nam từng chứng kiến.
|
|
|
Quang Hải là nội binh được săn đón nhiều nhất thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam năm nay. Ảnh: Minh Hoàng |
"Chợ người" hỗn loạn
Nguồn cầu thủ không dồi dào khiến những cầu thủ đã "định danh" được trên sân cỏ trong các mùa trước trở nên đặc biệt có giá. Đó là lý do giải thích tại sao những ngôi sao như Quang Hải, Thành Lương, Ngọc Thanh được rất nhiều CLB săn lùng. Trường hợp Quang Hải, dân trong giới thậm chí còn đồn đoán rằng anh đã được một đội bóng phía Bắc tiếp cận từ trước khi mùa giải 2010 kết thúc.
Sự giành giật kiểu "đi đêm" đó khiến giá cầu thủ leo thang từng ngày và các CLB chủ quản bất lực trong việc giữ quân trước lời chèo kéo "sặc mùi" tiền.
Sự hỗn loạn của thị trường chuyển nhượng còn thể hiện rõ với các cầu thủ ngoại. Sau nhiều năm chơi bóng tại Việt Nam, hầu hết các ngoại binh đều ý thức việc dựa vào "cò" cầu thủ. Không chỉ đảm bảo đầu ra, những ngôi sao như Leandro, Gaston Merlo, Timothy, Samson... đều đang được người đại diện của mình "thổi" giá khủng khiếp.
Trường hợp Leandro, người đại diện Mauro đã thẳng thừng đưa ra yêu cầu bản hợp đồng có tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. Không chịu nổi, XM.HP đã chấp nhận thanh lý tiền vệ người Brazil này. Nhưng lập tức, B.BD và HN.ACB lại "nhảy" vào.
Timothy, sau một mùa ghi hơn 10 bàn thắng đã thông qua nhà môi giới của mình đòi HP.HN chi 300.000 USD "lót tay" kèm mức lương 15.000 USD/tháng. Khi HP.HN còn lưỡng lự và thì tiền đạo gốc Nigeria "đe dọa" sẽ liên hệ với V.NB và XT.HT. Việc cùng lúc nhiều CLB tranh nhau 1, 2 cầu thủ vô hình đã giúp những tay "cò" càng được "nước" làm tới và giá cầu thủ ngoại đang leo thang với tốc độ phi mã.
Mùa giải này, bóng đá Việt Nam đã "khổ" vì chuyện chuyên nghiệp hóa còn chưa đâu vào đâu, giờ lại phải theo nhau lao vào cơn sốt giá cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Nhiều người đang lo, liệu các ông chủ có giữ được sự tỉnh táo cần thiết của mình? Nếu chấp nhận trả Leandro hơn 20 tỷ đồng, nghĩa là chấp nhận giá trị của tiền vệ này cao hơn một cầu thủ... hạng Nhất giải bóng đá Anh.
Nó chỉ là minh chứng cho thấy, thị trường chuyển nhượng Việt Nam đang phát triển không theo một trật tự nào, giống hệt như cách nền bóng đá nước nhà lên chuyên nghiệp nhưng hầu hết các CLB chưa tự nuôi được bản thân mình, thậm chí sống nhờ "bầu sữa" ngân sách.
Quang Huy