Hồng Nhung mặc váy đụp, hát như nhập đồng
Thể hiện 'Ngẫu hứng sông Hồng', chị Bống hóa vai người phụ nữ xõa tóc bên sông, mòn mỏi chờ chồng.

Trong đêm nhạc Người Hà Nội, diễn ra vào tối qua (19/7) tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hồng Nhung đã khiến khán giả xúc động với màn biểu diễn thăng hoa ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trần Tiến, Ngẫu hứng sông Hồng. Chị mặc váy đụp, yếm và áo cánh nâu cách điệu, nhập vai người mẹ ôm sáo qua sông ngóng chồng.

Ngồi sụp xuống sân khấu, giọng hát của chị Bống trở nên run rẩy khi cất lời "Chị Hai nghèo, chị Hai buồn, chị Hai cô đơn, chị Hai khóc...". Nhiều người cứ tưởng Hồng Nhung "lên đồng" bởi từ gương mặt đến những hành động chải tóc bằng lược sừng, hất tóc... của chị đều đồng điệu hòa với âm nhạc. Theo lời tiết lộ của nhạc sĩ Hồng Kiên, anh đã phối khí Ngẫu hứng sông Hồng theo phong cách acapella kết hợp rock mà vẫn giữ được màu sắc dân gian.

Nếu màn "nhập đồng" Hồng Nhung làm cả khán phòng trở nên tĩnh lặng thì khi hát Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng), chị lại nhí nhảnh cô gái mới lớn nhảy múa say sưa.


Hồng Nhung chia sẻ, dù đã chuyển vào sống tại Sài Gòn nhưng Hà Nội vẫn mãi là mảnh đất ân tình mà chị hướng về, bởi nơi đây đầy ắp những kỷ niệm ngày thơ bé. Cũng vì tình yêu lớn này mà khi cất giọng hát Nhớ về Hà Nội, Hà Nội một trái tim hồng, chị đong đầy xúc cảm nhớ lại một quá khứ nghèo khó, gian khổ nhưng hào hùng.

Hồng Nhung còn kết hợp với Quang Dũng, một người em thân thiết trong bài hát Hà Nội mùa thu. Hai tiếng hát, một trầm, một thanh hòa nhịp hài hòa. Kết thúc tiết mục, chị Bống khen Quang Dũng hát về thủ đô hay và da diết dù anh không phải là người con Hà Nội.

Hai diva của nhạc Việt rưng rưng nắm tay nhau thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình, Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi). Một Hồng Nhung nhẹ nhàng, tinh tế, một Mỹ Linh mạnh mẽ, hào sảng. Hai cách hát đối nghịch nhau nhưng lại hòa quyện, tạo nên hiệu quả sâu sắc cho những giai điệu đã in sâu vào trái tim người Hà Nội.

Không hề kém cạnh màn "nhập đồng" của Hồng Nhung, Mỹ Linh ma mị, đầy chất ả đào khi thể hiện Một thoáng Tây Hồ. Khán giả đã dành cho diva tóc ngắn những tràng vỗ tay không ngớt. Kết thúc bài hát, Mỹ Linh vẫn còn loạng choạng và chưa thoát ra được ca từ ám ảnh.

Trước đó, với Hà Nội mùa thu, Ngày xưa Hà Nội, Chiều Hà Nội và Chị tôi, Mỹ Linh lại trở về làm thiếu nữ Hà thành xưa, thanh lịch, dịu dàng. Chị tâm sự, ngày còn là cô học trò nhỏ, chị thuộc lòng từng góc phố, mùi hương hoa dại trên đường đến trường. Bây giờ, chị cảm thấy mình may mắn khi vẫn được sống trong không gian thân thương ấy.

Quang Dũng nồng nàn, ấm áp như mọi lần xuất hiện. Trong đêm nhạc tối qua, khi hát những ca khúc như Gửi người em gái, Đêm nằm mơ phố, Nỗi lòng người đi..., ca sĩ gốc Quy Nhơn như trút trọn lòng mình, thể hiện tình cảm trân trọng về thủ đô.

Điều gây ngạc nhiên nhất cho khán giả trong chương trình là ca sĩ Vũ Thắng Lợi. Với chất giọng nam cao và kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, giải nhì dòng nhạc thính phòng của Sao Mai 2011 phá vỡ cách hát truyền thống để mang lại sự trẻ trung, hiện đại cho những ca khúc nhạc đỏ: Bài ca Hà Nội, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Cảm xúc tháng Mười.

4 ca sĩ Quang Dũng, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Vũ Thắng Lợi đã tạo nên một bức tranh màu sắc từ quá khứ cho đến hiện đại về Hà Nội thông qua âm nhạc. Dù thủ đô ngày một thay đổi nhưng những dư âm của ngày xưa hào hùng và cốt cách tinh thần con người Hà Nội thì vẫn mãi trường tồn.

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views
Xem - nghe - đọc - 10 giờ trướcGĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con
Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trướcLà một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải tríGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.