Học sinh trải chiếu trước cửa phòng học để hóng, tưởng gì hoá ra sự kiện mang tên: Họp phụ huynh
Xã hộiCảnh tượng học sinh trải chiếu, nhoài người phía trước cửa lớp học để... hóng đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.
GiadinhNet - "Con chỉ ao ước được ở bên mẹ. Được cảm nhận cuộc sống ở cạnh mẹ như thế nào. Mẹ ơi, nếu có thể, lần họp phụ huynh sắp tới, mẹ gửi em và về họp phụ huynh cho con nhé".
Cảnh tượng học sinh trải chiếu, nhoài người phía trước cửa lớp học để... hóng đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.
Có thầy cô chủ nhiệm dịp họp phụ huynh lớp để báo cáo kết quả học kỳ I là đem học sinh vi phạm kỷ luật, các em có kết quả thấp ra... "đấu tố".
Cô Rosa Silverman cảm thấy băn khoăn khi Alex, 8 tuổi, chật vật tìm cách tập trung trên lớp, nhưng bài tập về nhà lại có kết quả tốt hơn hẳn.
Liên quan đến phát ngôn kì thị mẹ đơn thân và người nghèo trong cuộc họp phụ huynh, mới đây, phụ huynh-cô giáo này đã cúi đầu xin lỗi và thừa nhận phát ngôn đó “không thể chấp nhận được”.
Chiều 14/11, một phụ huynh trường Tiểu học Chu Văn An cho biết chị Đào Thị Hồng Phượng vừa xin rút khỏi hội phụ huynh.
"Chúng ta nên chọn những người có kinh tế và thời gian nuôi dạy con tốt, chăm lo gia đình đầm ấm hạnh phúc để làm hình ảnh tốt cho con của mình trước đã". Phần phát biểu nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ trong cha mẹ học sinh.
Mỗi lần gặp nhau, chị dâu tôi đều kể về cậu con trai G.B. Cháu là đứa trẻ ngoan, học nổi trội trong lớp. Chị khoe và luôn tự hào về những thành tích của con. Nhưng cách đây nửa tháng, gặp tôi vẻ mặt buồn buồn.
'Tôi đổ tiền vào trường này nên dĩ nhiên tôi sẽ đòi hỏi cao ở giáo viên'. Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, một người mẹ đã dõng dạc tuyên bố trước lớp như thế.
Phụ huynh bây giờ sống thực tế hơn, có điều kiện quan tâm đến chuyện học hành, trường lớp, thầy cô dạy con. Có lẽ vì quan tâm con hết mức nên phụ huynh lúc nào cũng mong con được học thầy cô tốt nhất, con gặp vấn đề gì ở trường dù nhỏ thôi là sôi sục đòi đổi cô chủ nhiệm. >>“Quý phụ huynh ơi, hãy đồng hành cùng giáo viên nhé!”
Cô không cho đem tiền đi học, con không xin mẹ tiền tiêu vặt nữa, lớp con cũng không còn tình trạng bạn này bạn kia bị mất tiền.
Buổi họp phụ huynh đầu năm, trên chiếc bảng đen của lớp 10B3 Trường THPT Gia Hội, TP Huế không có bảng kê các khoản tiền đầu năm.
Không chỉ phụ huynh, giáo viên cũng... ngán họp phụ huynh. Vì vào họp, hỏi có ai ý kiến gì về học của con không, hơn 40 phụ huynh ngồi 'im ru', chẳng nói gì, nhưng qua phần đóng tiền thì 'nhốn nháo'.
Thật lòng mà nói, khi nhận tờ giấy mời họp phụ huynh đầu năm do con mang về, có lẽ không riêng gì tôi mà nhiều phụ huynh khác cũng đều ngao ngán.
Nhiều trường học ở Hà Nội đã tổ chức họp phụ huynh, trong đó có việc thông báo, triển khai các khoản thu đầu năm học.
Đầu năm học 2019-2020, cô Mandy Manning, giáo viên tiếng Anh trường trung học Joel E. Farris, Washington (Mỹ), người nhận giải Giáo viên của năm 2018-2019, chia sẻ năm điều bố mẹ nên làm để theo sát quá trình học tập của con.
Năm nay con gái tôi vô lớp 1 một trường ở quận Bình Thạnh (TPHCM). Vì chuyện con nhập học mà tôi và mẹ chồng bất đồng quan điểm, từ chuyện có cho con học trước lớp 1 không đến chuyện mua sách, bao bìa, dán nhãn...