HS lớp 5 không tự tử vì thất tình

| Xã hội

Sáng 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang kết luận 4 em học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Long Thạnh 1 (xã Long Thạnh, Phụng Hiệp, Hậu Giang) không phải uống thuốc rầy tự tử vì thất tình như một số báo đã nêu trước đó.

Nguyên nhân là do các em thiếu hiểu biết và đùa giỡn nên đã bị ngộ độc nặng và suýt chết. Bốn học sinh cùng sinh năm 2000 gồm: Trần Quốc Trung, Võ Minh Kha, Lâm Anh Minh và Trương Quốc Thắng nay đã bình phục.

Công an cho biết, trước đó em Trung đã mua thuốc trừ sâu hiệu Vifuran-3G để diệt cò nhưng phát hiện cò không chết và cho rằng, diệt cò không chết nên không nguy hiểm. Ngày 4/12/2010, Trung bỏ thuốc trừ sâu vào trong chai nước giải khát mang đến lớp gọi ba bạn Minh, Kha và Thắng cùng uống. Tưởng là nước không độc hại nên các em đã uống và bị ngộ độc.

Rất may, các giáo viên phát hiện kịp thời đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng TP.Cần Thơ cấp cứu.
 
Ngày 10/12, các em đã xuất viện. Chuyện chỉ có vậy  nhưng nhiều người lại đồn thổi cho rằng do các em nam học sinh đã si mê một bạn gái cùng học lớp 5 và không được người đẹp ngó ngàng đến nên đã tự tử bằng độc dược.
 
Theo Tuổi Trẻ
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.