Hướng dương ngược nắng: Kiên (Hồng Đăng) đúng chuẩn chàng trai vàng trong làng ăn tát và nằm viện

| Giải trí

Có lẽ vai Kiên của Hồng Đăng là nhân vật "bi đát" nhất trong Hướng dương ngược nắng.

Sau khi tập 69 được phát sóng, khán giả ngay lập tức nhận ra Kiên (Hồng Đăng) đúng chuẩn nhân vật có số phận đen đủi và bi đát nhất phim. Nam diễn viên Hồng Đăng cũng đã nhanh chóng tổng kết lại những "tai hoạ" từ trên trời rơi xuống vào mình.

Hướng dương ngược nắng: Kiên (Hồng Đăng) đúng chuẩn chàng trai vàng trong làng ăn tát và nằm viện - Ảnh 1.
Hướng dương ngược nắng: Kiên (Hồng Đăng) đúng chuẩn chàng trai vàng trong làng ăn tát và nằm viện - Ảnh 2.

"Theo thống kê thì vai Kiên là vai thê thảm nhất trong 17 năm sự nghiệp làm nghề: x3 cái tát của Châu, x4 cái tát của Minh, x4 cái tát của bà Cúc, 1 giấc mơ ăn xiên, 1 ngã vực khi cùng Hoàng leo núi, 1 xe đâm chẹo cả chân của cô "Trâu", x3 viên gạch xốp lõi có ổ khoá của ông Vỹ. Đời không như là mơ" - Hồng Đăng hài hước chia sẻ về nhân vật của mình.

Hướng dương ngược nắng: Kiên (Hồng Đăng) đúng chuẩn chàng trai vàng trong làng ăn tát và nằm viện - Ảnh 3.
Hướng dương ngược nắng: Kiên (Hồng Đăng) đúng chuẩn chàng trai vàng trong làng ăn tát và nằm viện - Ảnh 4.
Hướng dương ngược nắng: Kiên (Hồng Đăng) đúng chuẩn chàng trai vàng trong làng ăn tát và nằm viện - Ảnh 5.
Hướng dương ngược nắng: Kiên (Hồng Đăng) đúng chuẩn chàng trai vàng trong làng ăn tát và nằm viện - Ảnh 6.

Ngay dưới phần chia sẻ này, Hồng Đăng ngoài việc nhận được những lời cảm thông về sự "cực khổ" của anh còn bị khán giả trêu đùa lại: "Làm diễn viên sướng thật", "Tại đẹp trai quá nê các nhân vật khác đánh cho bõ ghét", "Nhân vật có duyên với bệnh viện nhất phim", "Sau phim này phải đòi phụ cấp tiền tổn thương vật chất tinh thần anh ạ", "Cái giá phải trả giám gây thù hận với đàn bà đó anh ạ", "Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ", "Cái giá phải trả khi tự dưng yêu chị Châu ngay từ đầu phim"....

Theo VTV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nghệ sĩ Kiều Chinh nặng lòng rời Việt Nam về Mỹ

Nghệ sĩ Kiều Chinh nặng lòng rời Việt Nam về Mỹ

Giải trí -

GĐXH - Sau những ngày ở Việt Nam quảng bá phim “Mãi nợ một lời tạm biệt” và gặp gỡ khán giả, nghệ sĩ Kiều Chinh đã trở lại California (Mỹ). Khép lại chuyến trở về quê hương ở tuổi 89, bà chia sẻ nỗi nhớ những người vừa gặp và băn khoăn không biết đến bao giờ mới có dịp trở lại.

Tùng Dương ở tuổi 43: 'Ngày xưa tôi hát cho bản thân, giờ không còn nhu cầu đó nữa'

Tùng Dương ở tuổi 43: 'Ngày xưa tôi hát cho bản thân, giờ không còn nhu cầu đó nữa'

Giải trí -

GĐXH - Sau 25 năm theo đuổi âm nhạc, Tùng Dương chuẩn bị thực hiện live-concert quy mô lớn tại sân vận động với khoảng 50.000 khán giả. Nam ca sĩ thừa nhận đây là một thử thách lớn, nhưng cũng là bước đi cần thiết để anh tiếp tục làm mới mình và tri ân những khán giả đã đồng hành suốt chặng đường dài.

Trần Thiên Tú: 'Chồng là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi nghiệp diễn'

Trần Thiên Tú: 'Chồng là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi nghiệp diễn'

Giải trí -

GĐXH - "Ông xã từng động viên tôi rằng không nên mang quá nhiều sức ép vì mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người.... Tất nhiên, khi đã lập gia đình, tôi phải sắp xếp thời gian hợp lý và xác định việc nào cần ưu tiên ở từng giai đoạn. Tôi nghĩ đây là bài toán mà ai cũng phải đối mặt, không riêng người làm nghề diễn", Trần Thiên Tú chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.