Kẻ cướp tiệm vàng Hoàng Tín tự chế mìn điều khiển từ xa
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa đưa ra kết luận điều tra gây bất ngờ: Kẻ cướp tiệm vàng Hoàng Tín - Hà Nội tự chế tạo mìn có sử dụng thiết bị điều khiển bằng điện thoại.

Theo kết quả điều tra, Tạ Văn Thanh (SN 1987, ở huyện Yên Dũng - Bắc Giang) không chỉ có em trai Tạ Hải Hà (SN 1992) là đồng phạm mà còn có thêm 2 người nữa gồm: Phí Văn Mạnh (SN 1990, ở Yên Dũng, là con của cô ruột Thanh) và Bùi Thanh Khá (SN 1990, quê ở Ninh Bình, trú tại huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn). Các bị can bị truy tố về tội: Giết người; cướp tài sản; hủy hoại tài sản; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Do không nghề nghiệp lại muốn có tiền tiêu xài, Thanh đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đầu năm 2012, Thanh đã gặp Khá, là công nhân khoan, nổ mìn khai thác đá tại huyện Hữu Lũng. Khá đã bán cho Thanh một lần 7 kg và một lần 29 kg thuốc nổ với giá 100.000 đồng/kg và 20 kíp nổ. Sau đó, Thanh rủ Hà và Mạnh chế tạo thành quả nổ để đi cướp tiệm vàng. Thanh mua điện thoại di động và trò chơi trẻ em có sử dụng bộ phận điều khiển từ xa để làm bộ phận kích nổ từ xa.
Thanh đã dùng 13 kg thuốc nổ ANFO để chế tạo 2 quả mìn, trong đó 1 quả hơn 10kg kích nổ bằng điện thoại di động, 1 quả gần 3 kg kích nổ bằng thiết bị điều khiển từ xa đựng trong túi ni lông. Ngày 20/6/2012, Thanh và Hà đi xe máy từ Bắc Giang về Hà Nội tìm cửa hàng thuận lợi để cướp và chọn tiệm vàng Hoàng Tín. Thanh giao điện thoại kích nổ bọc 10 kg cho Hà, còn mình cầm thiết bị điều khiển từ xa bọc 3 kg còn lại. Khoảng 10 giờ ngày 21/6, Thanh đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang chở Hà bằng xe máy, để Hà đợi ở quán nước đối diện tiệm vàng Hoàng Tín.
Một mình Thanh xách 2 túi mìn vào tiệm vàng rồi đưa tờ giấy cho nhân viên tiệm vàng là Phạm Tiến Thành có nội dung: “Đề nghị hợp tác không thì nổ mìn”. Ngay sau đó, anh Thành liền đi ra khỏi quầy đứng chặn phía ngoài rồi hô to: “Mọi người tản ra!”. Lúc này anh Vũ Hải Đường, chủ tiệm vàng từ nhà trong bước ra. Nhân lúc Thanh mất cảnh giác, anh Đường cầm 2 túi đựng mìn vứt ra ngoài. Thanh bỏ chạy và bị bắt ngay sau đó.
Trong lúc đó, Hà thấy Thanh bị truy đuổi, liền bấm số điện thoại gọi vào điện thoại cài đặt trong quả mìn tự tạo để kích nổ. Quả mìn này đã phát nổ ngay sau đó. Hậu quả vụ nổ dã làm 15 người bị thương. Tổng thiệt hại tài sản là 376 triệu đồng. Gây án xong, Hà đón xe về nhà, vứt kíp nổ xuống kênh nước, đưa điện thoại cho em ruột cất giữ, mang thuốc nổ còn lại giấu ở lều vịt của người quen và bị bắt lúc 1 giờ ngày 22/6.
Từng phạm tội nhưng bất thành

Thanh gọi vào số này thì chị Phạm Thu Hà, chủ cửa hàng vàng Chiến Minh bên cạnh, nghe máy nhưng vì nhầm số điện thoại nên hai bên không hiểu những điều nói với nhau. Chị Hà đã cảnh giác sang báo cho anh Nguyên, chủ tiệm vàng Phúc Sinh. Anh Nguyên xem ba lô, gọi điện thoại theo số trong giấy song không liên lạc được. Nghĩ có người trêu đùa nên đã mang ba lô ném xuống sông Tô Lịch. Sau khi biết mình bị nhầm, Thanh và Mạnh đã quay về nhà ở Bắc Giang.