Kẻ giết bạn vì không mở cửa nói mình "uất ức lâu lắm rồi"
GiadinhNet – “Khi bị khống chế, nghi can 32 tuổi nói: “Các bác cứ bắn em chết đi cũng được, em uất ức lâu lắm rồi nên mới làm như vậy”, vị Trưởng Công an xã kể lại.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 14/12, tại số nhà 16 ở thôn Bò, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội khiến một người chết tại chỗ.
Nghi phạm gây ra vụ án trên là Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, ở xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) đã đâm chết anh Đinh Văn Thới (27 tuổi cùng quê). Hai người này cùng làm thuê cho xưởng gỗ trên và ở chung phòng trọ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Chí Năng – Trưởng Công an xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết: “Vào khoảng hơn 3 giờ sáng, tôi nhận được tin báo có xảy ra vụ án mạng ở số nhà 16, thôn Bò, liền cùng các công an viên khác đến ngay hiện trường”.
“Tại hiện trường, chúng tôi thấy trên người nạn nhân có rất nhiều vết đâm ở cổ, chân, bụng… và đã tử vong. Sau khi gọi điện cho ông Nguyễn Văn Đông (59 tuổi, ở thôn Bò, xã Hữu Bằng), là người cho nhóm công nhân kia thuê trọ, chúng tôi sớm xác minh đối tượng gây án và danh tính nạn nhân. Khi xác định được hướng đi của nghi phạm, chúng tôi đã huy động gần 10 cán bộ chia thành 6 mũi để truy bắt hung thủ”.
Ông Năng cho biết, sau khi gây án, nam thanh niên có bỏ lại một cây kéo cắt vải dài khoảng 20cm dính nhiều máu bên hiện trường.
Ông Đỗ Chí Năng – Trưởng Công an xã Hữu Bằng kể chuyện truy bắt hung thủ.
“Trong quá trình truy bắt nghi phạm, khi chúng tôi đi đến sông Tây Ninh thuộc địa phận xã Di Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội thì phát hiện một nam thanh niên mặc áo xám, đang đi dưới bờ ruộng lên. Khi xác định được sự khả nghi, chúng tôi áp sát người thanh niên này, đồng thời khống chế bắt gọn đối tượng gây án. Lúc đó khoảng 5 giờ 20 phút sáng”, vị trưởng Công an xã Hữu Bằng kể.
“Khi bị khống chế, người này nói: Các bác cứ bắn em chết đi cũng được, em uất ức lâu lắm rồi, nên mới làm như vậy. Ngay sau khi bắt được nghi phạm Nguyễn Văn Tuấn, chúng tôi liền báo cơ quan công an huyện để di lý nghi phạm về trụ công an huyện để lấy lời khai”, ông Đỗ Chí Năng nhớ lại và kể.
P.Bình/Báo Gia đình & Xã hội