Kẻ sát hại 4 người thân bị ám ảnh bởi ý nghĩ cha mẹ từng muốn bán mình đi

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi vung dao chém chết cả gia đình, hung thủ còn bình tĩnh đi rửa dao và lau rửa những vết máu bám trên người rồi đi xe máy lên trụ sở công an xã đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, hung thủ tàn ác đã khi nhận toàn bộ sự việc của mình. Pham Duy Quý kể lại: Ngày 2/8 (ngày xảy ra vụ án đau lòng này), Quý đi chơi game ở thị trấn Thanh Hà từ sáng tới tối muộn mới về. Khoảng 3-4 giờ chiều,  thấy con đi chơi chưa thèm về nhà, bà Nguyễn Thị Thơm (mẹ Quý) lấy điện thoại gọi cho Quý nhưng hắn không nghe. Chơi tiếp đến hơn 6 giờ tối thì Quý về. Vừa thấy bóng Quý, bà Thơm tức tối la mắng một trận. 

Cay cú vì lại bị la mắng, Quý liền đi vào trong bếp lấy dao rựa rồi chém liên tiếp vào đầu cha đẻ là ông Phạm Duy Tuấn, SN 1964 đang lúi húi nấu cơm trong đó làm ông Tuấn gục xuống. Không chút sợ hãi, Quý lăm lăm con dao đi tới phía nhà tắm nơi có bà Thơm đang tắm vung lên chém chết mẹ mình. Chém xong, Quý mang con dao đi rửa. Thấy bà nội đang lúi húi rửa rau ngay sân nhà, sẵn con dao trong tay, Quý chém luôn nhiều nhát vào người bà nội rồi quay lại bếp. Thấy cha vẫn còn thoi thóp, Quý vung dao chém thêm vài nhát vào đầu ông Tuấn cho đến khi chết hẳn.

Kẻ sát hại 4 người thân bị ám ảnh bởi ý nghĩ cha mẹ từng muốn bán mình đi 1
Sau khi gây án, Quý còn bình tĩnh rửa con dao đã chém chết người nhà

Chưa hả, Quý chạy sang nhà bác ruột ngay liền sân thấy chị Phạm Thị Hằng (chị họ) ở nhà một mình và đang tắm, liền xông tới đập bể cửa kính, chém chết chị Hằng.Sau khi chém hết những người thân, Quý vẫn bình tĩnh mang dao đi rửa, lau hết vết máu bám trên người rồi lấy xe máy đi tới trụ sở công an xã gần đó tự thú.  Cho dù tinh thần có chút hoảng loạn vì biết mình đã gây ra tội ác song tại trụ sở công an, Quý vẫn khai rất rành rọt, thậm chí khai xong gã con hạ lưng ngủ ngon lành ngay tại trụ sở.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện-Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an Tỉnh Hải Dương cho biết, dựa vào lời khai cùng với việc khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan điều tra đã xác minh chỉ có một mình hung thủ thực hiện hành vi gây án và đúng như lời khai tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, qua truy xét, cơ quan điều tra nhận thấy Quý có dấu hiệu tâm thần phân liệt. 

Kẻ sát hại 4 người thân bị ám ảnh bởi ý nghĩ cha mẹ từng muốn bán mình đi 2
Đám tang 4 người thân gây chấn động cả vùng đất Thanh Hà, Hải Dương

Cũng theo thiếu tá Hiển, một người bạn thân của gia đình và là y tá tiết lộ: Khoảng 2 năm trở lại đây, Quý có biểu hiện không bình thường, có lúc bị lú lẫn. Vì thế, y tá này có khuyên nên đưa Quý đi chữa nhưng do ngại hàng xóm, người thân biết chuyện nên gia đình Quý không đi. Bản thân Quý năm nay đã 21 tuổi song không làm ăn gì. Cả ngày chỉ ở nhà và đi chơi game. Mặt khác, trong quá trình khai nhận tại cơ quan điều tra, Quý có cho biết, mình từng ấp ủ ý định giết chết cha mẹ từ lâu vì nghĩ rằng lúc còn nhỏ cha mẹ từng định bán mình cho người khác.

Hiện, cơ quan điều tra CA tỉnh Hải Dương đang thực hiện tạm giữ hình sự đối với  Quý và sẽ cho hung thủ đi giám định tâm thần.  Sau khi có kết quả, cơ quan công an sẽ xem xét để tiến hành khởi tố hay không?. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT đã đề xuất khởi tố vụ án để phục vụ công việc điều tra.

M.Lý

minhlyhp
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.