Kết cục bi thảm của “tình bãi vàng”

| Pháp luật

GiadinhNet - Cùng đi làm phu vàng tại một bãi vàng ở vùng núi Quảng Nam, Trần Văn Nam (36 tuổi, quê Thái Bình) tình cờ quen rồi cưới Phạm Thị Hân (28 tuổi, trú tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) làm vợ. Tuy nhiên, “tình bãi vàng” nhanh đến rồi nhanh đi. Để rồi, vợ Nam ngoại tình với một người đàn ông khác. Khi không kiềm chế được cơn ghen, Nam đã ra tay sát hại người tình của vợ một cách dã man trong một nhà nghỉ.

Lấy phải vợ hai lòng

Khoảng 9 năm trở lại đây, Trần Văn Nam xách ba lô từ quê Thái Bình vào làm phu vàng cho các chủ bãi vàng ở vùng núi Quảng Nam với hy vọng đổi đời từ “giấc mơ vàng”. Giữa rừng thiêng nước độc, Nam tình cờ gặp được Phạm Thị Hân tại một bãi vàng. Sau đó hai người thường xuyên chuyện trò rồi yêu nhau từ lúc nào không hay. Thấy Hân là phụ nữ nhưng cũng quăng quật lên bãi vàng kiếm sống, nên năm 2006 Nam đã mạnh dạn ngỏ lời cưới Hân về làm vợ để có một mái ấm gia đình riêng nơi đất khách quê người. Sau khi lấy nhau, hai người thuê nhà ở và có với nhau một đứa con gái. Từ đó, Hân ở nhà chăm sóc gia đình, làm một số việc nhẹ gần nhà, còn Nam vẫn trôi dạt làm phu vàng kiếm tiền nuôi gia đình.

Tuy nhiên, nghề làm phu vàng vất vả hiểm nguy mà thu nhập không ổn định nên cuộc sống vợ chồng ngày càng khó khăn. Giữa Nam và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng dần rạn nứt. Ở trong căn nhà thuê tạm bợ, rách nát, chồng suốt ngày làm phu vàng trong rừng sâu, Hân thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc và bắt đầu cảm thấy chán nản. Sau đó, hai vợ chồng ly thân, Nam bỏ về quê sinh sống, thi thoảng vào lại Quảng Nam. Và bi kịch bắt đầu từ đây.

Cách đây khoảng 3 năm, một lần tình cờ Hân gặp ông Nguyễn Văn D (48 tuổi, trú tại xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Vẻ mặn mòi “gái một con” của Hân khiến ông D “chết mê chết mệt” ngay từ lần đầu gặp mặt. Mặc dù đã có hai đời vợ, 5 đứa con, nhưng ông D vẫn cảm thấy đầy ham muốn khi gặp Hân, quyết biến Hân thành “vợ hờ”. Lợi dụng trong khoảng thời gian vợ chồng Hân ly thân, ông D đã “tấn công” Hân liên tiếp bằng sự quan tâm, chia sẻ, những món quà rất lãng mạn. Đặc biệt, ông D đã đánh trúng tâm lý của Hân là cho Hân một ít tiền để xây nhà. Được ông D quan tâm, Hân xiêu lòng lúc nào không hay, mặc dù biết người tình của mình đáng tuổi cha chú.

Chuyện gì đến sẽ phải đến, giữa ông D và Hân thường xuyên hẹn hò, qua lại ở ngôi nhà mà ông D cho Hân tiền để xây. Được một thời gian, ông D thấy bất tiện nên mỗi lần “vui vẻ”, ông lại hẹn hò Hân ra nhà nghỉ Tám Hoa ở xã Bình Lâm “tâm sự”. Mối quan hệ này bị bà con làng xóm biết được, bàn tán xôn xao. Bỏ mặc ngoài tai, đôi tình nhân một già một trẻ này vẫn quấn quýt bên nhau một cách công khai.

Cái tin “vợ mày ngoại tình” đã đến tai Nam. Mặc dù đã ly thân, nhưng khi nghe người ta đồn thổi như vậy, Nam uất ức, nghĩ cách để giết tình địch của vợ cho hả giận.

Đâm chết người tình của vợ trong nhà nghỉ

 

Trần Văn Nam tại cơ quan công an.
Trần Văn Nam tại cơ quan công an.

Đợt nghỉ hè vừa rồi, Nam đưa con gái học lớp 3 về quê nội ở Thái Bình chơi. Khi hai cha con vào lại Quảng Nam, đi đâu Nam cũng nghe người ta nói bị vợ “cắm sừng”, công khai qua lại với ông D khiến Nam vừa tủi vừa giận. Sau một thời gian theo dõi, Nam biết được vợ mình và ông D thường xuyên hẹn nhau ở nhà nghỉ Tám Hoa nên đã lên kế hoạch giết tình địch.

Đêm 20/9, sau khi biết vợ và tình nhân vào phòng nghỉ số 8, Nam thuê một phòng bên cạnh để theo dõi. Lợi dụng lúc ông D ra uống cà phê, Nam lẻn vào núp phục dưới gầm giường phòng nghỉ của vợ và tình địch. Khuya cùng ngày, khi ông D trở về nhà nghỉ và cùng với Hân “vui vẻ” thì Nam bất ngờ đứng dậy “trút mưa dao” lên người ông D. Nghe tiếng la hét, chủ nhà nghỉ cùng một số người chạy tới nơi thì đã thấy ông D gục chết trên vũng máu.  Hân lúc này đã bỏ chạy khỏi nhà nghỉ. Trong lúc giằng co với nạn nhân, Nam cũng bị thương nặng ở cánh tay, được người dân đưa tới Bệnh viện huyện Hiệp Đức cấp cứu.

Án mạng kinh hoàng xảy ra trong đêm khuya khiến cả xã Bình Lâm thức tỉnh. Hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến hiện trường nghe ngóng. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam có mặt ngay sau đó để điều tra vụ việc. Do giữa đêm khuya nên công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành vào sáng hôm sau. Cơ quan chức năng xác định, ông D bị đâm 16 nhát dao trên người, nhát dao chí mạng gây thủng phổi dẫn đến tử vong.

Hơn 2 ngày sau khi thảm án xảy ra, Phạm Thị Hân đờ đẫn như người mất hồn. Hình ảnh chồng mình cầm dao đâm chết người tình ngay tại nhà nghỉ có lẽ sẽ ám ảnh cô suốt quãng đời còn lại. Hân tâm sự, mặc dù biết mình ngoại tình nhưng anh Nam chưa một lần đánh đập vợ. Đổi lại, nhiều lần anh Nam khuyên bảo Hân hãy tỉnh ngộ và quay về với gia đình. Nhưng tình cảm mà Hân dành cho anh Nam đã hết nên cô không thể quay lại.

Giờ đây, tình nhân đã chết, chồng của Hân phải đối mặt với bản án nghiêm khắc. Cuộc đời “người đàn bà bãi vàng” Phạm Thị Hân sẽ sống trong tâm trạng dày vò, đau khổ mà nguyên nhân một phần do chính cô tạo ra.

 

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH - PC45 (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Nam (SN 1978, quê Thái Bình) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đức Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng biết một số nam giới người Trung Quốc muốn kết hôn với phụ nữ người Việt, trả số tiền sính lễ cao, Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh dùng thủ đoạn đồng ý kết hôn. Sau đó 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền sính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt về công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng lên không gian mạng.

Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã

Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã

Pháp luật -

GĐXH - Để che giấu tung tích, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng giấy tờ tùy thân giả trong thời gian bỏ trốn. Tuy nhiên, sau gần 9 năm truy tìm, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công nữ giám đốc bị truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.