Khát vọng ngày về của nữ phạm nhân buôn ma túy
ANTĐ - Cuộc đời gặp nhiều bất trắc và mất mát, nhưng nữ phạm nhân Đặng Thị Hằng (SN 1962, ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), đang thụ án tại Trại giam Đồng Sơn (Tổng cục 8, Bộ Công an) không vì thế mà gục ngã, ngược lại, rất có ý chí vươn lên.
Mẹ con đưa nhau vào tù vì ma túy
Phạm nhân Hằng kể “Nó (Nguyễn Quý Phi, SN 1983, con trai phạm nhân-P.V) nghiện ma túy gần 10 năm, gia đình tôi vì thế mà khánh kiệt. Những năm tháng bán buôn ở chợ để chắt bóp từng đồng qua những gánh rau, cân cá cũng chỉ để dành cho nó. Không chỉ nghiện, nó còn bị nhiễm HIV bởi những lần đói thuốc không có tiền nên nó phải ra khu vực bãi kim tiêm của người nghiện nhặt hàng chục ống tiêm đã sử dụng dồn lại cho đủ liều. Rồi thân thể nó tàn tạ nhanh chóng bởi căn bệnh thế kỷ”.

“Thương con mù quáng, không nỡ nhìn sự vật vã, cùng cực thân xác của ma túy, tôi lao vào con đường mua bán ma túy, nhằm kiếm tiềm đưa cho nó sử dụng ma túy mong kéo dài cuộc sống. Tôi tìm đến khu vực “tam giác qủy” ở khu vực Bến xe TP.Vinh tìm hàng trắng, 10 tép mua lại tôi về chia thành 12 tép bán cho các con nghiện trên địa bàn”.
“Đầu năm 2007, nó bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và được đưa về trại giam Đồng Sơn cải tạo; rồi tôi cũng nối gót theo nó chỉ vài tháng sau đó, lãnh cái án 84 tháng tù về cùng tội danh. Mẹ con đều cải tạo chung tại trại giam Đồng Sơn. Vào trại chưa được bao lâu, nó phải nhập bệnh xá điều trị vì căn bệnh thế kỷ và ít lâu sau thì bỏ tôi mà đi” - phạm nhân Hằng kể tiếp, nước mắt lăn dài,.
Khát vọng hoàn lương của nữ phạm nhân
Sau thời gian cải tạo, học tập lao động tại Trại giam, hầu hết các phạm nhân đã tìm cho mình một cuộc sống khác trước, tốt đẹp và có ý nghĩa với bản thân, gia đình và xã hội. Trường hợp của nữ phạm nhân Đặng Thị Hằng là một trong những điển hình.
Trực tiếp quản lý, giáo dục phạm nhân Hằng là Đại úy Cao Thị Hồng Vân – Quản giáo phân trại II, Trại giam Đồng Sơn, cho biết: “Phạm nhân đã lớn tuổi, hoàn cảnh cũng quá đặc biệt so với nhiều phạm nhân khác, nhưng Hằng không tỏ ra bi quan, chán nản. Trong lao động, cải tạo thì phạm nhân Hằng là một trong số những người có tay nghề giỏi ở xưởng may. Luôn có ý thức phấn đấu, cải tạo tốt để mong sớm trở về với cộng đồng”.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, dịp đặc xá này, phạm nhân Hằng là một trong số những phạm nhân có quá trình phấn đấu, cải tạo tốt được Trại giam Đồng Sơn đề nghị xét đặc xá dịp 2/9. Trong khoảng thời gian chờ đợi đến ngày tự do, phạm nhân Hằng cũng như bao phạm nhân khác có trong danh sách đề nghị Hội đồng đặc xá Trung ương thông qua và Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá đều có chung tâm trạng hồi hộp, phấn khởi: “Nếu được đặc xá trong dịp này, tôi sẽ ra trước 2/10 ngày…. Mừng lắm cán bộ ạ” - phạm nhân Hằng nhẩm tính.
Làm gì sau khi ra trại khi mà cuộc sống của phạm nhân Hằng đã trở về con số không? Liệu cuộc sống của người đàn bà này có dai dẳng sự khổ đau, bởi những mất mát khi đã bước qua cái ngưỡng 50 cuộc đời và còn lại chỉ là 2 bàn tay trắng? Thế nhưng, khát vọng sống, khát vọng làm lại cuộc đời của nữ phạm nhân này mãnh liệt hơn bao giờ hết: “Rũ bỏ được áo tù, tôi sẽ theo nghề may, cái nghề tui đã được học được trong thời gian cải tạo. Mở một tiệm may nhỏ ở gia đình để kiếm sống bằng chính đôi bàn tay lao động của mình để nuôi mẹ già trong những ngày cuối đời. Mong xã hội đừng kỳ thị, rũ bỏ những người đã từng lầm lỗi như tôi” – phạm nhân Hằng tâm sự.
Trong lá đơn xin đặc xá phạm nhân Hằng viết: “Chồng mất sớm, chỉ còn lại mẹ già. Hoàn cảnh nghèo khó, do thiếu nhận thức nên tôi đã sa vào con đường lầm lỗi. Qua 3 năm cải tạo tại trại, bản thân tôi đã nhìn nhận được sự sai lầm mà tôi đã gây ra, chính vì thế bản thân tôi luôn cố gắng hết mình để cải tạo, lao động tốt, mong sớm trở về với xã hội, chăm sóc mẹ già. Đứa con trai duy nhất của tôi cũng vì nghiệp ngập mà sa ngã, phạm tội và bị bắt vào trại cải tạo. Nhưng đau xót hơn nó còn bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và đã qua đời cách đây không lâu. Nay ở nhà còn mỗi mẹ già neo đơn sống dựa vào những người hàng xóm láng giềng bát cơm, bát cháo, khi tối lửa tắt đèn. Bản thân nay là một phạm nhân nhưng chữ “hiếu” luôn đứng trong đầu đạo lý làm người, vì thế nghĩ cảnh mẹ già tuổi đã 90 không có người chăm sóc, chỉ biết trong chờ bản thân tôi hết thời hạn trở về bên mẹ lúc tuổi già sức yếu…”.
Ngày trở về dành cho 120 phạm nhân cải tạo tốt tại trại giam Đồng Sơn đã đến rất gần, không khí náo nức, mong chờ đến ngày được rũ bỏ áo tù lan tỏa. Mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ đặc xá nhân dịp 2/9 cũng đã được Ban giám thị và cán bộ chiến sỹ trại chuẩn bị chu tất. Ngày về của họ cũng chính là niềm vui của cán bộ chiến sỹ Trại giam Đồng Sơn, những người chắp nối ước mơ, giúp những cuộc đời lầm lỡ hoàn lương.
Theo VnExpress

Bắt đối tượng dùng kim tiêm đâm vào đùi 5 học sinh ở Bình Dương
Pháp luật - 3 giờ trướcNgày 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Thông (SN 2003, HKTT phường Tân Vĩnh Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Quảng Nam: Nhóm thanh thiếu niên vô cớ chém đứt gân tay người đi đường
Pháp luật - 14 giờ trướcNhóm thanh thiếu niên khai nhận không có mâu thuẫn cá nhân hay quen biết gì với hai nạn nhân trước đó và đã tự nguyện giao nộp 2 thanh kiếm tự chế.

Tạm giữ hình sự kẻ phá hoại bảo vật quốc gia ngai vàng vua triều Nguyễn
Pháp luật - 18 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an TP Huế thực hiện tạm giữ hình sự, test nhanh ma tuý với Hồ Văn Phương Tâm - kẻ phá hoại ngai vàng vua triều Nguyễn), kết quả âm tính.

Bóc gỡ liên minh trộm cắp và tiêu thụ điện thoại gian liên tỉnh
Pháp luật - 22 giờ trướcQuen biết nhau trong một lần ngồi quán nước, Đinh Quốc Huy và Nguyễn Văn Hùng trao đổi số điện thoại. Sau đó, Nguyễn Văn Hùng gợi ý với Huy “khi nào có điện thoại thì bán lại cho Hùng”. Từ đây, hình thành liên minh giữa đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản gian chuyên nghiệp, liên tỉnh.

Mạo danh Trưởng văn phòng luật sư, nữ quái lừa gần 8 tỉ đồng của nhiều nạn nhân
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Với hành vi giả mạo Trưởng văn phòng luật sư của Công ty TNHH Luật Biên Bắc và Công ty Luật TNHH Số 828, Hường hứa hẹn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tổng số 7 tỉ 395 triệu đồng của nhiều bị hại.

Mang súng và ma tuý từ Lào về Việt Nam
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phát hiện đối tượng Tống Thanh Phong đang mang ma túy và súng từ Lào về Việt Nam để sử dụng.

Tóm gọn băng trộm 'móc' 319 điện thoại của người dân tại chùa Tam Chúc
Pháp luật - 1 ngày trướcLợi dụng sự kiện đông người tới chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Tam Chúc (Hà Nam), băng trộm chuyên nghiệp đã lấy cắp 319 chiếc điện thoại của người dân.

Thái Nguyên: Phát hiện nhiều loại 'thuốc' đông y nghi là hàng giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Hai nhóm đối tượng ở Thái Nguyên bị cơ quan chức năng phát hiện nghi làm giả thuốc đông y, rao bán trên mạng xã hội, mỗi tháng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Truy tố tài xế lái xe Lexus đánh nam shipper ở quận Tây Hồ
Pháp luật - 1 ngày trướcDo mâu thuẫn về việc dựng xe máy chiếm đường đi, tài xế lái xe lexus Tống Anh Tuấn đã hành hung nam sipper thương tích 8%.

Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, 'ma men' lao xe vào CSGT rồi bỏ chạy ở Thái Nguyên
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Nguyễn Văn Huy (SN 1999) không những không chấp hành mà còn quay đầu xe, lao thẳng vào tổ công tác khiến 3 cán bộ CSGT ở Thái Nguyên suýt bị thương.

Phá đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng cực lớn, có hơn 200.000 thành viên
Pháp luậtTất Văn Hào bị cáo buộc đã cùng nghi phạm người nước ngoài cầm đầu đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng có hơn 200 ngàn thành viên