Khó yêu vì hẹp bao quy đầu

Tôi 29 tuổi, chồng của tôi 33 tuổi, chúng tôi đám cưới gần 4 tháng. Tôi có thắc mắc này muốn hỏi. "Thằng nhỏ" của ảnh có vấn đề là bao quy đầu hơi hẹp. Khi cương cứng tôi không biết có đưa được xuống hay không nhưng trong lúc quan hệ thì bao quy đầu chỉ đưa xuống có một nửa (do anh ấy nói, tôi cũng không biết).

Có đôi khi, trong lúc quan hệ nửa chừng ảnh thấy hơi khó chịu (không đau) để một lát sau khoảng 5-10 phút mới quan hệ được tiếp. Tôi có ý muốn bảo chồng đi khám bác sĩ, nhưng anh không chịu đi và nói không muốn mổ, ngại dao, kéo.

Vậy cho hỏi, với tình trạng này của chồng tôi thì nếu không mổ, có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ về sau không? (Hồng My).
 
Chắc chắn ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính chồng bạn đang chịu một số tác động của việc hẹp bao quy đầu nhưng anh ấy lại coi thường mà không chịu xử lý. Hẹp bao quy đầu thông thường nhất ảnh hưởng đến vấn đề vệ sinh.

Khi vệ sinh, do bao quy đầu hẹp, không tụt được hẳn xuống nên chồng bạn sẽ không vệ sinh được kỹ phần khấc đầu dương vật. Bạn nên biết là trong nước tiểu có chứa rất nhiều chất bẩn, khi đi tiểu, nước tiểu sẽ đọng lại chút ít ở dương vật và các chất bẩn sẽ đóng cặn và bám quanh vùng khấc nếu không được vệ sinh. Chất cặn bẩn này đọng lại gây mùi khó chịu và gây ra các bệnh chủ yếu như nhiễm trùng tiểu, viêm quy đầu và để lâu có thể là nguyên nhân dẫn đến ung thư dương vật.

Điều trị hẹp bao quy đầu không nhất thiết cứ phải mổ. Và nếu có thực hiện “mổ” thì cũng chỉ là một tiểu phẫu vô cùng đơn giản. Chồng bạn ngại lý do không muốn đi khám có thể chỉ do tâm lý ngại vì liên quan đến sự tế nhị. Do đó, hãy khuyên chồng đi khám tại các phòng khám nam khoa để được thăm khám và tư vấn cụ thể. Đừng vì một vấn đề nhỏ bé mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và người bạn đời như hiện nay.
Theo Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.