Khoe nhà phố cổ, nghệ sĩ Xuân Hinh gây choáng khi mở cửa căn phòng này

|

GiadinhNet - Ở giữa phố cổ chật hẹp vậy nhưng phòng thay đồ riêng của Xuân Hinh lại rất rộng rãi, có diện tích khá lớn chứng tỏ giá trị không phải vừa của ngôi nhà.

Được mệnh danh là "vua hài đất bắc", Xuân Hinh từ lâu đã nổi tiếng là nghệ sĩ có cát sê diễn hài cao. Nghệ sĩ Xuân Bắc từng bày tỏ sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị với người đàn anh của mình: "Toàn bộ tiền thu mỗi chương trình là 10 thì riêng Xuân Hinh nhận được phải là 8. Tôi cũng đệm là Xuân mà sao có lúc phải thốt lên rằng, người ta như gió như diều, mình như con ốc sớm chiều bò lên".

Ngoài các show diễn, các đĩa hài, Xuân Hinh còn thi thoảng dự sự kiện, làm gương mặt đại diện cho một thương hiệu đồng hồ cao cấp. Những công việc này cũng đem về cho anh khoản tiền khá lớn.

Tuy vậy, việc anh sở hữu một ngôi nhà rộng rãi ở khu phố đắt bậc nhất Hà thành vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên, thán phục trước khối tài sản "không phải dạng vừa" của nam nghệ sĩ. Mới đây, trong dịp nghỉ diễn ở nhà vì đại dịch COVID-19, Xuân Hinh đã chia sẻ thêm về ngôi nhà của mình, bất ngờ nhất vẫn là phòng thay đồ diễn của anh.

Khoe nhà phố cổ, nghệ sĩ Xuân Hinh gây choáng khi mở cửa căn phòng này - Ảnh 1.

Năm ngoái còn chia sẻ "không có sức nhận hết show", nhưng đến năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên danh hài Xuân Hinh khá rảnh rỗi. Mới đây, "Vua hài đất Bắc" đã khoe phòng để đồ của mình và dí dỏm viết: "Hơn tháng rồi không đi diễn, ở nhà nhìn vợ già ngán quá. Hôm nay lấy quần áo mốc ra phơi, tiện chụp hai cái ảnh để cúng mẹ phây búc không mẹ cũng mốc nốt".

Khoe nhà phố cổ, nghệ sĩ Xuân Hinh gây choáng khi mở cửa căn phòng này - Ảnh 2.

Chỉ nhá hàng hai ảnh nhưng đủ thấy phòng để đồ của nghệ sĩ hài khá rộng, được sắp xếp ngăn nắp. Trong đó đa phần là áo dài đi diễn với đủ màu sắc, kiểu dáng.

Khoe nhà phố cổ, nghệ sĩ Xuân Hinh gây choáng khi mở cửa căn phòng này - Ảnh 3.

Cách đây vài năm, Xuân Hinh đã mua căn nhà này với giá mà "dư luận đồn thổi" lên tới vài chục tỷ đồng ở con phố đắt đỏ Hàng Bông, Hà Nội. "Giá đồn thổi" này cũng có cơ sở bởi Xuân Hinh là nghệ sĩ hài đắt show bậc nhất miền Bắc, mỗi năm anh diễn hàng trăm show lớn nhỏ và từng tâm sự rằng "cát - xê không đếm được".

Khoe nhà phố cổ, nghệ sĩ Xuân Hinh gây choáng khi mở cửa căn phòng này - Ảnh 4.

Xuân Hinh cho hay: "Cát - xê thì do nhà sản xuất yêu mến mình trả thôi, tôi không bao giờ đòi hỏi. Năm vừa rồi, tôi chạy show nhiều lắm, gần 200 show mà mình không có sức mà nhận.

Khoe nhà phố cổ, nghệ sĩ Xuân Hinh gây choáng khi mở cửa căn phòng này - Ảnh 5.

Không gian sang trọng bên trong căn nhà khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, choáng ngợp.

Khoe nhà phố cổ, nghệ sĩ Xuân Hinh gây choáng khi mở cửa căn phòng này - Ảnh 6.

Vốn là người hoài cổ, nên Xuân Hinh thiết kế không gian sống mang đậm nét truyền thống.

Khoe nhà phố cổ, nghệ sĩ Xuân Hinh gây choáng khi mở cửa căn phòng này - Ảnh 7.

Bên cạnh sự tinh tế trong từng ngõ ngách của không gian sống giữa lòng thủ đô, gia đình anh cũng bày trí nhiều món đồ cổ đắt đỏ đẹp mắt.

Khoe nhà phố cổ, nghệ sĩ Xuân Hinh gây choáng khi mở cửa căn phòng này - Ảnh 8.

Cận cảnh phòng khách nhà Xuân Hinh được bày trí ấm cúng, trang trọng với điểm nhấn là những bức tranh vẽ chân dung nam nghệ sĩ.

Khoe nhà phố cổ, nghệ sĩ Xuân Hinh gây choáng khi mở cửa căn phòng này - Ảnh 9.

Anh tâm sự: "Tôi không phải là người hay khoe khoang, kệ mọi người đồn thổi thôi. Tôi quan niệm, căn nhà là tổ ấm, là nơi các thành viên, bố mẹ, con cái đi về sau những giờ làm việc căng thẳng bên ngoài".

Khoe nhà phố cổ, nghệ sĩ Xuân Hinh gây choáng khi mở cửa căn phòng này - Ảnh 10.

Danh hài cũng là người mê kính, bằng chứng là anh có tới vài chục chiếc kính hàng hiệu với đủ các kiểu dáng khác nhau.

Khoe nhà phố cổ, nghệ sĩ Xuân Hinh gây choáng khi mở cửa căn phòng này - Ảnh 11.

Vì ở nhà nghỉ dịch, Xuân Hinh cũng bỏ thói quen la cà quán xá, thay vì đó, anh tận hưởng những giây phút thảnh thơi trên ban công thoáng mát.

Khoe nhà phố cổ, nghệ sĩ Xuân Hinh gây choáng khi mở cửa căn phòng này - Ảnh 12.

Nam nghệ sĩ cũng không bỏ lỡ phong trào ghép tên "Tôi là..." để ủng hộ việc "ở nhà là yêu nước". Xuân Hinh hài hước: "Tôi là Hinh! Ở nhà không đi linh tinh".

Lily (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

-

GĐXH – Giữa mâm lễ tháng 7 âm lịch với đủ vật phẩm, có một món ăn rất đỗi giản dị nhưng thường không thể thiếu là bát cháo trắng loãng. Vì sao món ăn này lại được dành riêng cho lễ cúng cô hồn và không thể thiếu. Sau khi cúng, bát cháo ấy có nên ăn hay phải bỏ đi?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.