Khốn khổ vì chị chồng "ưa chỉ đạo" ngày Tết

| Tâm sự

GiadinhNet - Hơn ai hết tôi đang mong những ngày Tết qua mau!

Chồng tôi là con út, trên chồng còn một chị chồng chưa lập gia đình. Chúng tôi mới kết hôn, anh hơn tôi 4 tuổi còn chị chồng hơn tôi 6 tuổi. Tôi kết hôn sớm nên nhiều cái còn vụng về. Đây cũng là cái Tết đầu tiên tôi làm dâu nhà chồng. Tôi mong những ngày Tết qua nhanh. Ngày nào còn ở lại nhà chồng, tôi cảm thấy thật là bí bách.

Vì là Tết đầu tiên làm dâu nên chồng tôi cũng tâm lý, anh đưa cho tôi 15 triệu để tiêu tết và không quên dặn dò: "năm đầu tiên làm dâu em cứ chi tiêu cho thoải mái". Tôi hạnh phúc với câu nói đầy sự quan tâm của chồng. Chúng tôi về nhà cũng không sớm lắm, hôm đó là 29 Tết vì chồng tôi còn bận làm việc. Tôi tuy đã nghỉ việc cơ quan nhưng ở lại một phần muốn về cùng chồng một phần khác muốn trợ giúp chồng vì anh kinh doanh ngoài, tôi có thể giúp được.

Nhưng chính vì về muộn như vậy nên sát mấy ngày Tết, chị chồng tôi liên tục gọi điện giục về. Đến khi về đến nhà, tôi hồ hởi bao nhiêu thì như bị dội một gáo nước lạnh. Chị chồng đón tôi bằng gương mặt lạnh te. Chị chồng tôi bảo: "cậu mợ về quá muộn. Nhanh cất đồ rồi vào mà chuẩn bị Tết cho mẹ". Tôi nghe thế rồi cũng làm theo. Hóa ra ở nhà chưa chuẩn bị gì cả. Vậy mà tôi cứ tưởng cũng phải tươm tất rồi, nhưng không. Nhà vẫn trống trơn. Có vẻ chị chồng muốn chờ tôi về để tôi tự đi sắm Tết. Tôi không vui nhưng cũng chẳng sao. Tôi cất đồ rồi lấy xe đi chợ. Tôi mua như muốn khuân hết cả đồ đạc về nhà vì tôi sợ Tết thiếu cái nọ cái kia thì không hay. Nhưng về đến nhà khi bỏ đồ ra cất thì chị chồng lại kêu lên: "em chả biết mua sắm gì cả, đầy đồ thừa chả dùng đến. Có những thứ chị mua rồi thì em không hỏi chị. Thứ cần thì lại thiếu". Nói rồi chị chồng tôi lại đảo vài lượt nữa đi mua đồ khiến tôi ngượng hết cả người.

Trong những ngày Tết, hễ tôi nấu ăn món gì là chị chồng soi rất kỹ. Lúc bảo món này chưa đúng, lúc bảo món kia "ở nhà không ăn kiểu đó", rồi kể cả rửa bát hay úp bát chị chồng tôi cũng có vẻ nhòm xem tôi làm đúng hay sai. Tôi rất ức chế nhưng luôn tự bảo mình phải nhẫn nhịn.

Đến mùng 1 Tết, chị tôi dặn dò phải mừng tuổi người này người kia bao nhiêu. Người già thì chị chồng tôi liệt kê gần 20 cụ, mỗi cụ chị chồng tôi bảo phải mừng 100 nghìn. Danh sách các cụ ấy, chị chồng đưa cho tôi, tôi hỏi chồng thì có những cụ mà chồng tôi còn chẳng biết là ai.

Mùng 2 Tết, nhà chồng tôi thường có thói quen mời họ hàng đến ăn uống vào ngày đó. Buổi sáng thật là khủng khiếp đối với tôi khi mà tôi luôn tay phải làm theo sự chỉ đạo của chị chồng. Đến cái cách cắt nem mà nhà mẹ đẻ tôi thường làm thì chị chồng tôi cũng bảo "làm sai". Tôi thực sự ức chế.

Ngày mai mùng 3 Tết, cái Tết đầu làm dâu sắp qua đi, tôi đếm từng giờ từng phút. Có lẽ hơn ai hết, tôi mới chính là người mong chị đi lấy chồng...

thuy...@gmail.com

Thanh Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự sống chỉ còn tính bằng ngày, người chồng mới đủ can đảm nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời. Lời cầu xin cuối cùng của ông không chỉ khiến người vợ suy sụp mà còn đặt bà trước một lựa chọn đầy day dứt: Có nên giúp người chồng thực hiện tâm nguyện cuối cùng hay không?

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

Tâm sự -

GĐXH - 20 năm dành trọn tuổi trẻ để vun vén gia đình, chị từng tin rằng sự hy sinh sẽ được đáp lại bằng một mái ấm bình yên. Nhưng khi người chồng bất ngờ đề nghị ly hôn vì đã có người khác, chị mới đau đớn nhận ra điều mất mát lớn nhất không chỉ là cuộc hôn nhân, mà còn là chính bản thân mình sau ngần ấy năm sống vì người khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.