“Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang” nhạt nhẽo giữa trung tâm Hà Nội
GiadinhNet - Chương trình “Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang” đang diễn ra tại Hà Nội được nhiều người dân Thủ đô cho rằng quá nhạt nhẽ và lạc lõng.
Sự kiện “Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang” được tổ chức trong 3 ngày (11-13/11) tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ được đông đảo người dân quan tâm, háo hức chờ đợi với kỳ vọng sẽ được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của đồng bảo vùng núi phía bắc.
Tuy nhiên, trái với sự mong đợi, nhiều khách đến tham quan nhận xét, chương trình được tổ chức khá nhạt nhẽo, cách trang trí cũng hời hợt, không gây được ấn tượng cho người xem và dường như rơi vào lạc lõng giữa trung tâm của Thủ đô.

Cổng chào của chương trình “Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang”.

Ngay phía trong thì lại là không gian văn hóa của người thành thị.

Bức tường thể hiện nét đặc trưng của vùng cao nguyên đá Hà Giang nhưng quá sơ sài.

Các sản phẩm dệt thủ công được bày tại khu nhà Bát giác.

Khu vực diễn ra các trò chơi của đồng bào dân tộc Mông khá tẻ nhạt.

Hoa tam giác mạch được người dân Thủ đô háo hức mong đợi nhất nhưng lại gây thất vọng nhất với cách bài trí rất đơn điệu, không để lại ấn tượng cho người xem.

Nơi biểu diễn quy trình dệt lanh truyền thống.

Khu vực trưng bày các sản vật của vùng đất Hà Giang.

Những mô hình dựa theo nguyên mẫu nhà của người Mông nhìn sơ sài và lạc lõng.
Chí Cường