Không nước, nhịn ăn!
GiadinhNet - Ở đô thị, những nơi được dùng nước ngọt tương đối thoải mái thì chẳng mấy ai quan tâm nước còn hay hết, ít hay nhiều. Nhưng bỗng một hôm, cái vòi nước không chịu chảy, sẽ biết tay nhau ngay.
Còn với người nông dân, thiếu hoặc không có nước ngọt quả là thảm họa, không chỉ chẳng được tắm, giặt, họ sẽ còn phải nhịn cả ăn vì... nước. So với họ, ít ai có thể thấu hiểu câu ví “nước là ngọn nguồn sự sống”.
Chúng tôi muốn nói đến cuộc sống của người dân ở các vùng hạn hán thường xuyên của nước ta. Hạn hán có mùa, nhưng năm nay, mùa hạn đến sớm và khắc nghiệt vô cùng, trải rộng khắp từ miền Trung đến miền Nam. Có thể nhiều người còn nghi ngờ, nhưng tại Cà Mau, có đến 5 huyện, kể cả huyện có rừng quốc gia U Minh, người dân đang thiếu nước ngọt trầm trọng.
Các đầm phá, ao hồ, kênh rạch đều chỉ còn bùn và phèn quyện với nhau đặc quánh, các giếng khoan sâu cả trăm mét cũng không có nước, mà nếu có thì cũng bị phèn mặn không dùng được. Người nào cố gắng dùng thì rửa mặt cũng phải chảy nước mắt...
Người dân phải bằng mọi cách để kiếm nước ngọt phục vụ cho nhu cầu tối thiểu nhất. Và có mấy ai tin được, giá nước ngọt lên tới 1.000 đồng một lít, tính ra là 1 triệu đồng một khối. Song như thế cũng không phải muốn mua là có, nhiều khi phải đi rất xa, hoặc nhịn nước vài ngày mới mua được.
Vậy thì dân lấy đâu ra tiền mà mua nước? Họ phải nhịn ăn, bớt gạo bữa cơm, đơn giản thế thôi. Một lít nước ngọt mua được cũng dùng theo kiểu tái chế. Nước rửa mặt-ít khi nói đến nước tắm- dùng xong thì tưới rau, chăn nuôi. Không mua được nước, thậm chí có hộ dân phải bới nước đầm phá đặc kẹt phèn mặn, gạn lấy một ít nước đỡ chua đỡ mặn mà dùng.
Dành hết tâm trí kiếm nước để sinh tồn, còn tâm sức đâu mà lo sản xuất nữa? Đói nghèo cứ thế mà luẩn quẩn.
Hẳn đến đây, nhiều người sẽ đặt câu hỏi thế thì sao không có nhà máy nước cho dân? Thực ra là có, nhưng cái nhà máy ấy được xây dựng nhưng vận hành không được, bể lắng bể lọc chỉ vài ngày là bị phèn làm ứ đọng, tắc nghẽn. Lỗi tại công nghệ không phù hợp mà thôi...
Vậy thì nhắc đến chuyện này để làm gì? Đó là mục tiêu và nhiệm vụ của cơ quan hữu quan trước trách nhiệm đảm bảo cuộc sống cho người dân.