PV Báo GĐ&XH đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Như Mai - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội để làm rõ...
Gây áp lực
Như đã thông tin, khoảng 17h30 chiều 30/11, "công nghệ hóa kiếp" mất vệ sinh tại lò mổ Thịnh Liệt vốn gây bức xúc dư luận trong một thời gian dài đã phải chấm dứt. Đây là chủ trương đúng đắn của UBND TP Hà Nội và nhận được sự đồng tình cao trong nhân dân. Từ ngày 1/12, một chốt kiểm tra liên ngành đã được dựng bên ngoài cổng khu giết mổ Thịnh Liệt và một chốt khác nằm trên lối ra đường Giải Phóng. Về cơ bản, việc "khai tử" lò mổ lớn nhất Thủ đô đã diễn ra đúng theo lộ trình mà thành phố yêu cầu.
|
|
|
Lò mổ Thịnh Liệt với “công nghệ hóa kiếp” rất mất vệ sinh. Đây là nguyên do để cơ quan chức năng kiên quyết cho đóng cửa. (Trong ảnh: Hình ảnh cuối cùng chụp ngày 30/11, trước khi lò mổ Thịnh Liệt ngừng hoạt động). Ảnh: Việt Nguyễn |
Tuy vậy, công tác sắp xếp, di dời 26 chủ cơ sở giết mổ ở lò Thịnh Liệt đến "nhà mới" tại cơ sở giết mổ Minh Hiền (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) - cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km - lại không đạt kết quả như mong muốn.
Ngày 2/12, PV Báo GĐ&XH đã có mặt tại khu giết mổ mới và được biết, chỉ có 1 hộ từ Thịnh Liệt (Trương Anh Quỳnh - chủ lò số 5) chuyển đến và xúc tiến công việc thường nhật của mình vào sáng sớm cùng ngày. 6 ô giết mổ thủ công đã có lợn, trong đó 2 ô thuộc về bà Quỳnh. Các ô còn lại vẫn đang bỏ trống hoặc đang được hoàn thiện. 25 chủ lò khác được cho là đang "nghỉ ngơi", hoặc tìm chỗ khác kinh doanh chứ nhất quyết không chuyển đến cơ sở Minh Hiền.
Lò mổ Thịnh Liệt cung cấp một lượng lớn thịt lợn cho thị trường Hà Nội nên sự "hụt hẫng" này có thể đã tác động đến giá cả. Một hộ kinh doanh thịt tại chợ Láng Hạ B cho biết, nhiều người phải dậy từ 1 giờ sáng để đến những lò mổ khác lấy hàng, thay vì Thịnh Liệt, vì nguồn cung bắt đầu có dấu hiệu khan hiếm.
Trong sáng 2/12, một chủ lò Thịnh Liệt khác đến khảo sát tại Minh Hiền còn tiết lộ, nhiều hộ đang đình công để gây áp lực, mong thành phố cho mở lại lò Thịnh Liệt và lùi thời hạn đóng cửa qua Tết Nguyên đán. Theo ông Bùi Văn Toàn - Chủ nhiệm HTX DVNN Đồng Thịnh, 26 hộ đã gửi 3 "đơn kiến nghị khẩn cấp" lên thành phố.
Ngày 29/11, bản thân ông Toàn cũng gửi một lá đơn với cùng nội dung như các chủ lò: Kiến nghị lùi thời hạn đóng cửa lò Thịnh Liệt qua Tết. Lúc này, họ tranh thủ nghỉ ngơi, thu xếp công việc và đợi phản hồi từ cơ quan chức năng chứ không "chuyển nhà". Và trong buổi tiếp xúc với ông Toàn sáng 2/12, chúng tôi ngỡ ngàng trước nội dung cuộc điện thoại của ông, liên quan đến chuyện lò Thịnh Liệt... tái sinh!?
|
|
|
Những con lợn "mở hàng" tại khu giết mổ thủ công của cơ sở Minh Hiền. (Ảnh chụp sáng 2/12). Ảnh: VN |
Mở lại lò Thịnh Liệt? Không bao giờ!
Sau cuộc điện thoại với một người tên là Thắng, ông Toàn nói ngay với phóng viên rằng có thông tin về việc sẽ mở lại lò mổ Thịnh Liệt, nhưng chưa biết khi nào thành phố mới ra quyết định. Theo ông thì chắc khoảng 5 ngày nữa. Tiếp đó, vị Chủ nhiệm HTX gọi tiếp cho một người tên Thủy để hỏi thêm về chuyện này. Theo lời ông Toàn, bà Thủy là một luật sư được các chủ lò mời hỗ trợ họ trong việc kiến nghị lên thành phố để lùi thời hạn đóng cửa lò Thịnh Liệt qua Tết Nguyên đán.
Trước thông tin này, ngay trong chiều 2/12, chúng tôi đã liên lạc với bà Nguyễn Thị Như Mai - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội để xác minh sự việc. Bà Mai khẳng định, không bao giờ có chuyện đó và cho biết, đây là chủ trương lớn của thành phố được đông đảo nhân dân ủng hộ nên không thể "đóng, mở" tùy tiện.
Trong các bài viết ra ngày
12/11 và
ngày 1/12, chúng tôi đã phản ánh việc các chủ hộ kinh doanh tại lò mổ Thịnh Liệt phản ứng dữ dội trước đề nghị di dời hoạt động giết mổ gia súc đến cơ sở Minh Hiền. Đa số chủ lò đều "chê" địa điểm mới quá xa, chật chội và bất hợp lý cho hoạt động kinh doanh của họ.
Ngày 9/11, sau cuộc họp do Sở Công Thương chủ trì tại UBND phường Thịnh Liệt, nhiều hộ đã đề xuất "ý tưởng" góp 50 triệu đồng/hộ để tẩy chay cơ sở mới Minh Hiền, ai cố tình chuyển đến thì... mất số tiền này.
Ngày 29/11, theo ông Toàn, một cuộc họp giữa các chủ lò lại diễn ra để thống nhất quyết tâm không "chuyển nhà". Ngày 3/12, khi Thịnh Liệt đã đóng cửa 2 ngày thì hoạt động giết mổ ở cơ sở của Minh Hiền vẫn "lèo tèo". Có vẻ như, “quyết tâm” ấy nay đã thành hiện thực.
|
Công ty TNHH Minh Hiền giảm giá thuê mặt bằng
HIện nay, cơ sở Minh Hiền đã đồng ý giảm giá thuê mặt bằng cho các chủ lò Thịnh Liệt nếu chuyển đến. Mức giá giảm từ 17 triệu đồng xuống 12 triệu đồng/ô/tháng (chưa gồm điện, nước). Các chủ lò chỉ phải đóng 2 triệu đồng vì đã được thành phố hỗ trợ 10 triệu/ tháng trong vòng 6 tháng.
Cơ sở Minh Hiền được các sở, ngành, UBND TP Hà Nội chấp thuận về mặt quy hoạch, được đầu tư xây dựng với quy mô hiện đại, đồng bộ và đi vào hoạt động từ năm 2007.
Ngoài nhà máy giết mổ theo dây chuyền cũng có khu vực giết mổ thủ công tập trung đủ cho 26 hộ với diện tích 80-100m² dành cho mỗi hộ, kèm theo các ô chuồng nuôi lợn, khu làm lòng, nồi hơi, xe lạnh, hệ thống xử lý nước sạch... |
Việt Nguyễn