Khủng bố... bằng phân và nước tiểu

| Xã hội

Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13/12, bà Nguyễn Kim Phượng đã ngang nhiên quăng nước tiểu và lọ thủy tinh vào cơ sở 2 của siêu thị trang trí nội thất Hố Nai (P.8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau); đồng thời chửi tục gây náo động cả khu vực.

Chai thủy tinh, rác mà bà Phượng ném vào cơ sở Hố Nai sáng 13/12.
Ảnh: Gia Bách
Công an đến lập biên bản sự vụ cũng bị bà Phượng chửi.
 
Ông Trần Quốc Khởi - Giám đốc siêu thị trang trí nội thất Hố Nai - cho biết, ông và tất cả công nhân cơ sở rất hoang mang, bởi ngày nào cũng bị bà Phượng (ngụ cạnh siêu thị) quăng phân, nước tiểu, rác.

Ông Cao Hoàng Thông - Nhân viên siêu thị - bức xúc: “Cả nửa tháng nay, sáng nào nhân viên chúng tôi cũng dọn dẹp rác thải và phân do bà Phượng quăng vào. Mỗi lần bà Phượng quăng đồ vào cơ sở, anh em chúng tôi chỉ biết chạy trốn, đợi bà nghỉ quăng thì dọn dẹp. Hôm nào bà làm quá thì gọi nhờ công an khu vực đến can thiệp”.

Nguyên nhân việc khủng bố này, theo ông Khởi, có lẽ do bà Phượng có sự tranh chấp đất đai với chủ miếng đất mà ông thuê mở siêu thị, nên cố tình làm thế cho ông nản chí rút lui.
 
Theo Thanh Niên
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.