Kim Tae Hee được khen diễn tốt cảnh khóc

| Giải trí

Tập đầu Hi bye Mama (Chào mẹ, tạm biệt) lên sóng ngày 22/2, đánh dấu màn tái xuất của Kim Tae Hee sau 5 năm lấy chồng, sinh con..

* Bài tiết lộ tình tiết phim

Tập đầu Hi bye Mama (Chào mẹ, tạm biệt) lên sóng ngày 22/2, đánh dấu màn tái xuất của Kim Tae Hee sau 5 năm lấy chồng, sinh con. Theo Allkpop, ngọc nữ Hàn được người xem đánh giá cao nhan sắc và diễn xuất. Khán giả bình luận: "Cô ấy khiến tôi bối rối ngay từ tập đầu tiên", "Tae Hee đã tiến bộ rất nhiều. Những cảnh đau khổ của cô ấy đầy cảm xúc. Tôi và mẹ chồng đã khóc theo", "Vì đã làm mẹ, Tae Hee hiểu nỗi đau ly biệt con nên diễn thật thương tâm", "Diễn tốt lắm. Có lẽ đây là bộ phim giúp Tae Hee thoát khỏi danh xưng 'bình hoa di động'"...

"Cuộc sống tràn ngập điều không thể đoán trước" là chủ đề của tập một. Phim mở đầu với bối cảnh năm 2006, khi nữ sinh xinh đẹp Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee) và nam sinh y khoa Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyun) lần đầu gặp gỡ, phải lòng nhau trong ba giây. Họ bắt đầu tình yêu ngọt ngào, nắm tay nhau qua nhiều cung đường, cùng đi dạo trên biển và trao nhau những nụ hôn. Ngày cưới, cả hai hứa mãi bên nhau, đem lại nụ cười cho bạn đời.

Kim Tae Hee được khen diễn tốt cảnh khóc - Ảnh 1.

Cảnh hẹn hò thời đại học của Cha Yoo Ri và chồng. Ảnh: tvN.

Chuỗi ngày hạnh phúc của Cha Yoo Ri khép lại sau tai nạn thảm khốc. Con gái chào đời bình an, nhưng cô lại bỏ mạng. Hồn ma Yoo Ri không lên thiên đàng hay xuống địa ngục mà quấn quýt bên con. Suốt 5 năm, hồn ma Yoo Ri cùng con trưởng thành, dù không thể ôm ấp, ẵm bồng bé, cô vẫn thấy mãn nguyện.

Tuy nhiên, mong muốn được gần con của Yoo Ri khiến bé Jo Seo Woo ( Seo Woo Jin đóng) - rơi vào nguy hiểm. Cô gào khóc, chạy khắp nơi nhờ mọi người giúp con nhưng không ai nghe thấy. Sự bất lực, xót con khiến Yoo Ri sụp đổ.

Kim Tae Hee được khen diễn tốt cảnh khóc - Ảnh 2.

Cha Yoo Ri đau khổ khi nhìn con gặp nạn mà không thể cứu. Ảnh: tvN.

Nửa đầu phim mang màu sắc tươi sáng, mẹ ma Yoo Ri liên tục pha trò, cười đùa, tự độc thoại với chồng con và vợ mới của chồng... Nửa sau hầu hết là cảnh mẹ ma không ngừng khóc, lo lắng con tổn thương và trách bản thân ích kỷ. Kết thúc tập một, cô chấp nhận rời đi để con sống bình an nhưng bất ngờ được thần linh cho sống lại trong 49 ngày.

Trong họp báo ở Seoul, Kim Tae Hee cho biết ấn tượng sâu sắc với nội dung và không muốn bỏ lỡ cơ hội đóng Cha Yoo Ri. "Là người mẹ và cũng có con gái, tôi đồng cảm, khóc khi đọc kịch bản... Tôi hy vọng mang đến bộ phim khiến khán giả xúc động, thể hiện thông điệp giàu ý nghĩa về tình yêu thương", diễn viên nói.

Kim Tae Hee sinh năm 1980, đóng phim từ năm 2001 và thường được khen xinh đẹp, học vấn cao thay vì diễn xuất tốt. Cô từng đóng Chuyện tình HarvardMật danh Iris, Công chúa của tôi, Tình sử Jang Ok Jung, Yong-pal... Người đẹp kết hôn Bi Rain năm 2017, có hai con.

Kim Tae Hee được khen diễn tốt cảnh khóc - Ảnh 3.

Hi bye Mama do Yoo Je Won đạo diễn, Kwon Hye Joo viết kịch bản. Tác phẩm còn có sự góp mặt của người đẹp Go Bo Gyul, Shin Dong Mi, Lee Shi Woo, Kim Mi Kyung, Park So Young, sao gạo cội Ahn Nae Sang... Phim lên sóng tvN vào 19h (giờ Việt Nam) thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, phát lại trên Netflix với phụ đề tiếng Việt.

Theo VnExpress


Ý kiến của bạn
Tags:
Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tuấn Hưng cho biết, anh cảm thấy rất vui khi con trai Su Hào muốn chứng minh với bố rằng mình có thể làm được. Nam ca sĩ chia sẻ, dù vẫn còn lo lắng nhưng anh đã động viên con rằng đã có bố ở bên nên hãy mạnh dạn thử sức. Nhờ sự khích lệ đó, Su Hào đã nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn ban đầu.

Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt Nam

Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt Nam

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Ý) sẽ lần đầu tiên đưa La Traviata (Trà Hoa Nữ) - một trong những kiệt tác opera đỉnh cao của nền âm nhạc Ý công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tác phẩm hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hàn lâm chuẩn quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.