Kinh hãi kẻ tiểu nhân giết mòn hàng xóm... qua đường ăn uống

| Pháp luật

GiadinhNet - Thực không thể hiểu nổi trước hành động của những kẻ thủ ác, bởi chỉ vì những mâu thuẫn tưởng như vụn vặt của cuộc sống nhưng họ có thể ra tay giết người.

 


Chị Triệu Mùi Mủi, nạn nhân bị ngộ độc.

Chị Triệu Mùi Mủi, nạn nhân bị ngộ độc.

Những ngày gần đây, người dân xã Tân Lập (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đang bàn tán xôn xao về việc có người lạ “bỏ thuốc độc” vào bể nước nhằm đầu độc cả gia đình ông Triệu Văn Tòng (Bí thư thôn Minh Hạ, xã Tân Lập). Tuy nhiên, kế hoạch đó đã thất bại khi một người hàng xóm vô tình uống phải và bị nhiễm độc nên gia đình ông Tòng may mắn thoát nạn.

Sự việc được phát hiện khi chị Triệu Mùi Mủi trên đường đi nương ghé vào nhà Bí thư thôn uống một ngụm nước trong bể nhưng không ngờ ít giờ sau, người phụ nữ này phải nhập viện trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu. Khi sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra thì tại địa phương, nhiều lời đồn đoán cho rằng có kẻ lạ mặt đầu độc Bí thư thôn để trả thù.

Chuyện chị Mủi bị ngộ độc khi uống nước trong bể của gia đình ông Tòng khiến người dân địa phương bàng hoàng. Bởi lẽ, đây không phải là lần đầu tại địa phương xảy ra tình trạng người và vật nuôi bị nhiễm độc. Trước đó, ao nhà ông Tòng bị nhiễm thuốc trừ sâu khiến cá chết hàng loạt. Trường hợp khác, một gia đình trong thôn có con dê bị chết, khi mổ ra thì phát hiện trong dạ dày có mùi của thuốc bảo vệ thực vật. Do sự việc xảy ra liên tiếp nên người dân mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, sớm làm rõ nguyên nhân các vụ nhiễm độc  này.


Nữ dược sĩ Phạm Thị Ngọc Chiến tại cơ quan công an.

Nữ dược sĩ Phạm Thị Ngọc Chiến tại cơ quan công an.

Liên quan đến việc đầu độc hàng xóm bằng thuốc độc, trước đó chưa lâu tại Bình Phước, một dược sĩ cũng bỏ thuốc trừ sâu vào giếng nhà hàng xóm do mâu thuẫn vụn vặt.

Tại cơ quan công an, nữ dược sĩ Phạm Thị Ngọc Chiến khai nhận do nhiều mâu thuẫn với gia đình chị Nga nên đợi lúc trời tối đã lén sang nhà chị Nga, đổ thuốc trừ sâu xuống giếng của gia đình chị.

Toàn thân chị Nga và chồng là anh Đôn bị dị ứng đỏ đầy người, mặt và cả hai liên tục bị ói mửa, xây xẩm mặt mày. Qua kiểm tra, gia đình phát hiện mùi thuốc trừ sâu nồng nặc bốc lên từ giếng trong nhà. Ngay lập tức người thân gọi điện báo công an, đồng thời đưa hai vợ chồng anh Đôn, chị Nga đi bệnh viện cấp cứu.

Từ chứng cứ thu thập, bước đầu Công an thị xã Đồng Xoài xác định thủ phạm gây ra vụ đầu độc chính là Phạm Thị Ngọc Chiến, do đó đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nữ dược sĩ thủ ác này.


Bà Nguyễn Thị Điểm.

Bà Nguyễn Thị Điểm.

Một trường hợp khác ở Hậu giang cũng tìm đến thuốc diệt chuột để giải quyết mâu thuẫn với hàng xóm là bà Nguyễn Thị Điểm (SN 1956).

Tại cơ quan điều tra, bà Điểm khai nhận, vì nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với một phụ nữ hàng xóm là bà Trần Thị H (SN 1962) nên rất căm tức. Vào 16 giờ ngày 4/2, thấy chồng bỏ nhà đi từ sáng vẫn chưa về, còn bà H cũng không có ở nhà, bà Điểm liền nổi cơn ghen cho rằng chồng mình và bà hàng xóm đang “hú hí” với nhau.

Trong lúc cơn ghen bùng lên, bà Điểm nảy sinh ý định sát hại bà H. Nghĩ là làm, bà Điểm liền lấy bịch thuốc diệt cỏ rồi lén sang bếp nhà bà H. bỏ vào nồi thuốc bắc (của chồng bà H.) và hũ đựng nước màu.

Đến 17 giờ cùng ngày, bà H. đi công việc về lấy nồi thuốc bắc ra nấu cho chồng uống thì phát hiện có mùi thuốc bảo vệ thực vật nên báo cho cơ quan Công an…

Sau hơn một tuần điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang xác định bà Điểm chính là người bỏ thuốc bảo vệ thực vật vào nồi thuốc bắc và hũ nước màu nhà bà H. nên tiến hành bắt khẩn cấp và điều tra làm rõ.

MH (Th)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.