Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hoàng lời khai của người chồng sát hại vợ rồi chôn xác giữa nhà

Thứ ba, 14:29 24/03/2015 | Pháp luật

Bàng hoàng, phẫn nộ, kinh sợ là những gì người dân ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đang cảm nhận thấy trong những ngày này. Nhiều người vẫn chưa thể giải thích được lý do vì sao đối tượng Phan Tấn Ngọc (45 tuổi, ở địa chỉ trên) lại có thể ra tay tàn ác như thế. Càng rùng mình hơn khi Ngọc khai nhận, từ mấy tháng trước, hắn đã bí mật đào sẵn cái hố dưới nền nhà cho kế hoạch giết vợ rồi phi tang của mình.

“Sao ông Ngọc ác dữ vậy trời”

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Phan Tấn Ngọc (quê ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ) và bà Phạm Thị Lan (45 tuổi) kết hôn năm 1991. Vợ chồng họ có với nhau 3 người con (2 trai, 1 gái). Năm 2010, gia đình Ngọc về sống chung với cha mẹ ruột bà Lan ở ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông. Cuộc sống của hai vợ chồng khá bình lặng, không xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Hàng ngày, hai vợ chồng quanh quẩn với khu vườn và chăn nuôi nhỏ.

Sau ngày cha mẹ ly thân, 3 người con ở với mẹ nhưng vẫn hay qua thăm hỏi ông Ngọc. Chiều ngày 12/3/2015, cả 3 người con đều đi vắng không có nhà. Khi trở về, không thấy mẹ đâu có hỏi thì Ngọc nói bà Lan đi công chuyện nhiều ngày. Thế nhưng sau khi kiểm tra đồ đạc trong nhà, mọi người không thấy bà Lan mang theo tài sản gì. Linh tính có điều chẳng lành, lo lắng cho sự an toàn của mẹ, gia đình đã tìm đến Công an huyện Đức Huệ trình báo. 

Sự “biến mất” khó hiểu của bà Lan khiến cho nhiều người hàng xóm sinh nghi. Trong quãng thời gian vợ mất tích, Ngọc vẫn tỏ thái độ bình thường, không có bất cứ biểu hiện nào khả nghi. Chỉ có điều, ngay sáng hôm sau ngày bà Lan mất tích, Ngọc bất ngờ đi mua vật liệu xây dựng, kêu thợ về đổ, tráng lại nền căn nhà mình đang ở. Sáng ngày 15/3, Ngọc cũng đi đâu không rõ. Trong khi đó, tới tối 16/3/2015, một người con của bà Lan ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ phòng của ông Ngọc nên tiến hành kiểm tra. Tại đây người con giật mình phát hiện lớp xi măng dưới gầm giường cha mình bung ra và mùi hôi thối bốc ra từ đây.

Cùng ngày hôm đó, Công an xã Mỹ Thạnh Đông gửi giấy triệu tập Ngọc để hỏi thông tin nhằm tìm kiếm bà Lan nhưng ông ta không đến. Càng bất ngờ hơn khi chiều ngày hôm đó, Ngọc đã đón xe đi hơn 70 cây số, đến thẳng trụ sở Công an tỉnh Long An. Tại đây, người chồng tàn ác đã tự thú và khai nhận hành vi giết vợ của mình.

Ra tay vì nghi ngờ vợ có tình mới

Nơi chôn xác vợ 

Ngày 17/3, cơ quan công an và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã tiến hành khai quật hố chôn tại phòng ngủ của Ngọc để khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân Lan dưới hố sâu 1m góc bên trái nền nhà, chôn chung xác nạn nhân là 1 cái áo thun màu trắng. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát còn thu giữ 2 cái giá, 1 cái cuốc, 1 cái bay dùng để làm dụng cụ trám bê tông nền nhà.

Theo quan sát, nhà của Ngọc đang trong quá trình xây dựng 4 vách nhà bằng gạch ống, nền nhà mới được cán phủ một lớp bê tông. Dưới chân cột nhà có 1 cục gạch ống, bên trong có 1 túi ni lông được cuộn tròn, chứa 1 sợi dây chuyền màu vàng và 1 tờ lịch ghi dòng chữ: “Vật này tôi sẽ trao cho con gái tôi vào ngày nó lập gia đình và tôi sẽ nói lên mọi sự thật” ký tên và ghi Tấn Ngọc. 

Theo lời khai của Ngọc, lúc đầu giữa hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng tới khoảng tháng 10/2013, Ngọc nghe một số người hàng xóm bàn tán việc bà Lan có quan hệ tình cảm với một người cháu họ. Đồng thời Ngọc phát hiện bà Lan thường xuyên gọi điện và nhắn tin lén lút với người khác. Từ đó vợ chồng nảy sinh bất hòa và xảy ra đánh nhau.

Gia đình bà Lan thấy vậy nên không cho Ngọc ở chung nhà nữa. Ngọc cất nhà ở riêng trên phần đất của hai vợ chồng ở cách đó khoảng 100m. Hai vợ chồng sống ly thân nhưng trong lòng Ngọc vẫn ấm ức. Giận vợ “cắm sừng” lại thêm việc bị đuổi ra khỏi nhà khiến Ngọc càng thêm uất hận.

Khoảng giữa năm 2014, bà Lan bất ngờ yêu cầu cha mẹ mình hủy di chúc được lập năm 2012 với tài sản gồm 1 căn nhà cấp 4 và hơn 7.000 m2 đất mà cha mẹ bà Lan đã cho vợ chồng bà trước đây. Bà Lan cũng làm thủ tục chuyển số tài sản trên sang tên mình đồng thời đòi ly hôn với Ngọc. Vốn đã nghi ngờ vợ có “tình khác”, lại thêm việc bà Lan đòi tước bỏ quyền thừa kế của mình làm cho Ngọc nảy sinh ý định giết chết vợ. 

Để thực hiện ý đồ độc ác của mình, Ngọc  âm thầm đào 1 cái hố ở góc bên trái nhà. Sau khi đào xong, Ngọc suy nghĩ lại, không nỡ giết vợ nên dự định để hố làm nhà vệ sinh. Ngọc bỏ qua mọi chuyện và tiếp tục sống một mình tại nhà riêng. Mâu thuẫn tưởng đã lắng xuống thì khoảng 5h sáng ngày 11/3/2015, bà Lan tới nhà yêu cầu Ngọc trả nợ 100 triệu đồng. Như dầu đổ vào lửa, hai bên xảy ra cự cãi quyết liệt.

Trong cơn nóng giận, Ngọc nhìn thấy cái búa để gần đó, không kiềm chế được bản thân, người chồng liền cầm búa đứng phía sau đánh 2 cái vào sau đầu bà Lan, làm nạn nhân ngã sấp xuống nền nhà. Sợ Lan kêu la mọi người phát hiện nên Ngọc tiếp tục cầm búa đánh tiếp một cái thật mạnh vào sau đầu. Thủ phạm kéo xác nạn nhân xuống hố, bỏ búa cùng áo dính máu xuống hố cùng với xác nạn nhân.

Sau đó hung thủ lấy cát, xi măng bỏ vào hố rồi đổ nước vào lấp lại. Lúc đặt thi thể bà Lan xuống hố, Ngọc thấy sợi dây chuyền màu vàng đang đeo trên cổ nạn nhân nên giật lấy bỏ vào bọc nylon. Tối 14/3, nghĩ lại sự việc mình gây ra, Ngọc ân hận viết đơn tự thú. Sáng ngày 15/3, hắn về nhà mẹ ruột trình bày sự việc, gia đình khuyên đi tự thú. Chiều ngày 16/3, Ngọc đến Công an tỉnh Long An tự thú toàn bộ sự việc.

Phòng ngừa tội ác bằng cách giải tỏa

Theo các chuyên gia tội phạm học, những hành vi tội ác được coi là bột phát như trên thực ra là cả một quá trình diễn biến trong bán cầu đại não dưới sự tác động của một loại hormone có tên là cortisol. Bằng cách lý giải này, người ta có thể hiểu được tại sao những trường hợp giết người hoàn toàn bột phát, mù quáng như con giết cha, anh giết em, chồng giết vợ một cách man rợ rồi sau đó, chính đương sự khi tỉnh lại, lại hối hận vô cùng và muốn tìm đến cái chết để giải thóat.

Thực tế cho thấy, hầu hết các trường hợp chồng giết vợ, vợ giết chồng đều do nung nấu mâu thuẫn từ nhỏ thành to. Trừ các trường hợp tội phạm chuyên nghiệp hoặc người bị tâm thần gây án, thì hầu hết các vụ thảm án này đều mang yếu tố dồn nén và đây cũng là một yếu tố đáng để xem xét nếu muốn nhìn sự việc trên góc độ diễn tiến tâm lý tội phạm.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Mạnh Quân, đưa ra biểu đồ diễn tiến tâm lý ức chế của cortisol xoáy theo hình trôn ốc, do đó việc cần làm là phải ngăn không cho vòng xoáy ấy đi đến điểm cùng cực của nó ở tâm đường xoáy. Điều này đòi hỏi một sự quan tâm đúng mực từ phía người thân xung quanh đối tượng phạm tội. Quan tâm không chỉ đơn giản là biết việc, mà phải có những phương pháp giải tỏa bức xúc tâm lý hiệu quả và quan trọng nhất là phải có cái nhìn thiện cảm với người đang “có vấn đề”./.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều đề xuất mới về đăng ký thường trú, tạm trú mà hàng triệu người Việt nên biết

Nhiều đề xuất mới về đăng ký thường trú, tạm trú mà hàng triệu người Việt nên biết

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú, Bộ Công an đã đề xuất nhiều điểm mới liên quan tới các loại giấy tờ người dân cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, tạm trú.

Từ cuộc gọi lạ, người đàn ông mất hơn 1 tỉ đồng khi tham gia sàn giao dịch chứng khoán

Từ cuộc gọi lạ, người đàn ông mất hơn 1 tỉ đồng khi tham gia sàn giao dịch chứng khoán

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Từ cuộc gọi của người phụ nữ lạ không quen biết, một người đàn ông ở Quảng Ninh đồng ý tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán qua mạng xã hội. Đến khi biết bản thân sập bẫy thì nạn nhân đã bị lừa số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Hà Tĩnh: 5 cầu thủ bóng đá bị công an tạm giữ vì liên quan đến ma túy

Hà Tĩnh: 5 cầu thủ bóng đá bị công an tạm giữ vì liên quan đến ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, trong số những người bị bắt giữ có 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đăng ký giải chạy trên mạng, người phụ nữ mất hơn 550 triệu đồng

Đăng ký giải chạy trên mạng, người phụ nữ mất hơn 550 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng đăng ký giải chạy Marathon cho cháu, người phụ nữ nhiều lần bị yêu cầu nộp tiền vào tài khoản. Theo đó, số tiền bị lừa lên đến hơn nửa tỉ đồng.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, thấy ai ‘ngứa mắt’ là đuổi đánh

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, thấy ai ‘ngứa mắt’ là đuổi đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhóm đối tượng khoảng 20 người mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với đối thủ. Không gặp được, chúng quyết định “lang thang” trên đường, thấy ai nghi ngờ là đánh.

Làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên với người đàn ông ở Huế

Làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên với người đàn ông ở Huế

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) đang xác minh, làm rõ vụ ẩu đã giữa nhóm thanh niên với người đàn ông xảy ra trên địa bàn.

Đến nhà bạn uống rượu, gặp bé gái 8 tuổi liền nảy sinh ý đồ đồi bại

Đến nhà bạn uống rượu, gặp bé gái 8 tuổi liền nảy sinh ý đồ đồi bại

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi đã uống rượu, Thật nảy sinh ý định thực hiện hành vi phạm tội.

Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy 'Thiên địa'

Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy 'Thiên địa'

Pháp luật - 9 giờ trước

Người điều hành trang "Thiên địa" với cáo buộc phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy là đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc diện khuyết tật nặng.

Kẻ hiếp dâm cụ bà 75 tuổi bị khởi tố

Kẻ hiếp dâm cụ bà 75 tuổi bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Qua nhà bà L. chơi, thấy nạn nhân ở nhà một mình, Bảo dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, bà P bị đưa vào “bẫy” và mất 15 tỷ đồng.

Top