Đó là lớp học võ Kungfu của võ sư Phạm Vũ Quang (số 1, Hồ Xuân Hương, Hà Nội), dành riêng cho những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô.
|
|
|
Những học viên người nước ngoài này đang tập hưởng thụ một loại hình văn hóa và kỷ luật thép của võ sư người Việt để sống khỏe.
Ảnh: Nam Sương |
Dạy võ bằng tiếng Anh
Võ sư Phạm Vũ Quang là một trong số ít những giáo viên dạy kungfu biết nói và giảng bài bằng tiếng Anh. Anh tập võ từ khi mới 8 tuổi. Để được như ngày hôm nay, con đường trở thành võ sư của anh đã trải qua rất nhiều gian khổ.
Năm 1995, tình cờ có hai người Mỹ và một người Pháp đến lớp của anh để tập. Sự bất đồng về ngôn ngữ với những môn sinh ngoại quốc khiến cho việc dạy và học võ rất khó khăn. "Tại sao mình lại không học thêm tiếng Anh để có thể truyền đạt cho các môn sinh đó tốt hơn, để trao đổi, giao lưu thêm về văn hoá và mở rộng tầm nhìn ra thế giới?".
Những câu hỏi đó đã khích lệ anh học tiếng Anh, từ đó nảy ra sáng kiến mở một lớp học kungfu dành cho người nước ngoài. Những học viên sẽ chính là những "người thầy" về ngôn ngữ rất tốt cho anh trong việc học ngoại ngữ và tìm hiểu về văn hoá các nước.
|
 |
|
Võ sư Vũ Quang. |
"Vạn sự khởi đầu nan" võ sư Phạm Vũ Quang coi những khó khăn về ngôn ngữ như một động lực để anh chăm chỉ trau dồi thêm ngoại ngữ và đưa kungfu đến gần hơn với người nước ngoài tại Việt Nam. Thông qua những chuyển động của cơ thể và ngôn ngữ chung là tiếng Anh, cả thầy giáo và môn sinh (đến từ rất nhiều nước khác nhau) đều cố gắng hiểu nhau hơn. Những bài giảng vì thế mà trở nên thú vị hơn. Chất lượng các buổi học tăng lên rõ rệt. Không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp thông thường, những thuật ngữ liên quan đến võ thuật không dễ dàng truyền đạt cho các môn sinh hiểu. Những lý thuyết liên quan đến vận hành âm dương rất khó để các môn sinh (nhất là những người đến từ châu Âu) hiểu và tiếp thu. Song tất cả những khó khăn ban đầu đó đều đã được cả thầy và trò của lớp kungfu đặc biệt này vượt qua.
Môn sinh đến từ 56 nước
Kungfu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sở dĩ được nhiều người yêu thích vì nó có tác dụng tốt cho cơ thể. Đây là môn võ giúp làm tăng sức khoẻ, sự cân bằng, độ mềm dẻo và đặc biệt nó rèn luyện được ý chí, bản lĩnh và độ tập trung cho người học. Mỗi ngày võ sư Vũ Quang dạy 8 - 9 lớp, mỗi lớp chỉ 3-5 người. Đối tượng tham gia vào các lớp học rất phong phú, độ tuổi từ khoảng 4 - 70 tuổi. Đó là những người nước ngoài ở các tổ chức Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán, các chuyên gia, những giáo sư, tiến sỹ, giáo viên, học sinh... đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Cho đến nay, võ sư Vũ Quang đã nhận khoảng hơn 100 môn sinh đến từ 56 nước khác nhau trên thế giới.
|
Ngoài dạy võ ngay tại Hồ Xuân Hương, võ đường của võ sư Vũ Quang còn "chỉ giáo" rất nhiều nơi theo yêu cầu của khách nước ngoài, đó có thể là ở các khách sạn lớn, các trường quốc tế, nhà riêng...
Dù dạy ở đâu, võ sư Vũ Quang cũng luôn giữ mình với những nguyên tắc về thời gian, sự thẳng thắn, thậm chí là sòng phẳng rất nghiêm ngặt. Ở môi trường đó, anh vẫn giữ được phẩm chất người lính, tính cách của người thầy dạy võ trước các môn sinh nước ngoài. |
Tiến sỹ tâm lý học Carl F.Sternberg (66 tuổi - người Mỹ) sống tại Việt Nam 4 năm và đã có 3 năm tập kungfu. Cả gia đình ông đều đặn đến tập tại lớp của thầy Quang. Ông cho biết: "Các con tôi học thầy Quang trước, sau đó chúng giới thiệu cho chúng tôi đến đây. Môn võ này quả thật rất thú vị. Sau 3 năm, sức khỏe của chúng tôi khá lên rất nhiều, tinh thần phấn chấn và đặc biệt là chúng tôi cảm thấy trẻ trung hơn". Bà Bente Sternberg (60 tuổi - người Phần Lan) thì tỏ ra thích thú đặc biệt với những binh khí của môn võ: "Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ được cầm và tập luyện cùng với kiếm, đao, gậy... hay là quạt tay như thế này. Thật là thú vị!".
Với một không gian khá nhỏ trên tầng hai tại căn nhà số 1, Hồ Xuân Hương, võ sư Vũ Quang cùng các môn sinh của mình trong suốt mười mấy năm qua gắn bó và say mê với môn võ này. Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam, yêu mến lớp học và tài nghệ của võ sư Vũ Quang đã coi đây là một địa điểm thân quen. Họ không chỉ đến để học võ thuật, mà còn để giao lưu, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.
Tại lớp học này, võ sư Vũ Quang đưa ra rất nhiều chương trình học, trong đó có cả chương trình dành riêng cho trẻ em. Tới đây, anh dự định sẽ tiếp tục mở rộng lớp học, tăng số lượng các buổi huấn luyện do nhu cầu người đến đăng ký học khá nhiều. Song, mong muốn lớn của võ sư Vũ Quang là sẽ kết hợp với nhiều võ sư khác, mở được một trường dạy võ quy mô ở Hà Nội, chứ không dừng lại ở những lớp học nhỏ thế này.
Không phô trương, không nhộn nhịp, hằng ngày các môn sinh đến lớp học kungfu của võ sư Vũ Quang thân tình như đến thăm một người bạn, cùng trao đổi, cùng nhau tập những động tác thư giãn và để duy trì một thói quen tập luyện tốt cho sức khoẻ. Với phương pháp hướng dạy mạch lạc của võ sư Vũ Quang, các môn sinh đều tiếp cận được tinh hoa kungfu Việt. Mùa đông Hà Nội lạnh giá, song có một bộ phận không nhỏ người nước ngoài vẫn thức dậy lúc 5 giờ sáng để tập luyện kungfu. Họ đang tập hưởng thụ một loại hình văn hóa và kỷ luật thép của một võ sư người Việt để sống khỏe.
Giang Giang