Kỳ cục án: Trộm xe của... chính mình!

| Pháp luật

Một chiếc xe máy trong vòng 4 tháng bị mất cắp đến 2 lần, chuyện nghe tưởng đùa nhưng lại có thật 100%.

Và, điều kỳ cục hơn nữa, thủ phạm thực hiện 2 vụ trộm ấy lại chính là… chủ nhân của chiếc xe!

Số là, khi con trai anh Phạm Văn Huân (trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) là Phạm Văn Thịnh (1991) đỗ tốt nghiệp cấp 3 với số điểm khá cao so với học lực của mình. Giữ đúng lời hứa, vợ chồng anh Huân mua cho cu cậu chiếc Air Blade màu đen bạc để làm phương tiện sử dụng và cũng là động viên con nỗ lực ôn thi vào đại học cho bằng bạn bằng bè.

Có phần thưởng, Thịnh chẳng những không chịu học hành để chuẩn bị cho kỳ thi đại học mà cứ suốt ngày lượn lờ cùng chiếc xe. Tất nhiên là cậu ta trượt vỏ chuối, đành ở nhà rong chơi. Khốn nỗi, chơi thì phải có tiền, muốn có tiền phải bày trò mưu mẹo, vậy là gia đình anh Huân bị cuốn vào trò ma mãnh của cu cậu đến khốn đốn suốt mấy tháng liền.

Một sáng giáp Tết năm 2010, mới tỉnh giấc, gia đình anh Huân đã bàng hoàng vì đêm qua kẻ gian lợi dụng mưa gió, lẻn vào lấy trộm 1 laptop hiệu HP, đồng thời dắt luôn chiếc Air Blade của cậu con trai. Cả nhà buồn thiu, tội nhất là Thịnh, mất cái xe như bị khóa chân, mấy ngày liền nằm bẹp ở nhà. Tuổi trẻ cạn nghĩ, rồi nỗi buồn cũng mau qua, cu cậu lại vô tư chơi bời thoải mái.

Tối 28 Tết, tức khoảng ngày 17/2/2010, Thịnh chạy về nhà, thì thầm với ba mẹ: “Con phát hiện chiếc xe máy của mình hiện đang thuộc sở hữu của một tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân, ba mẹ cho con tiền đem chuộc để lấy xe đi chơi Tết”. Nghe vậy, anh Huân quyết định đi báo Công an để lấy lại chiếc xe, đồng thời có hy vọng làm rõ thủ phạm.

Tuy nhiên, Thịnh tỏ ra am hiểu, làm khôn “chỉ đạo”: “Ba mẹ mà báo CA thì coi như chiếc xe của mình mất tăm, công phu mãi con mới tìm ra tung tích chiếc xe, nếu bị động họ giấu đi thì làm sao? Những chiếc xe cầm không giấy tờ họ không để ở tiệm mà để nơi khác, sau này thanh lý sẽ bán đi các tỉnh, chứ không bán cho người ở thành phố vì sợ bị liên lụy!? Chi bằng bỏ ra 10 triệu đồng, con nhờ người quen chuộc về đi Tết, chứ không thì mất toi”.

Suy nghĩ một hồi, anh Huân thấy con nói có lý, chiếc xe hơn 40 triệu đồng, bỏ ra 10 triệu đồng lấy về để con trai đi Tết, còn hơn dây dưa báo CA, chủ tiệm cầm đồ phi tang mất thì khốn. Vậy là anh đưa tiền để con chuộc xe về.

4 tháng sau, tức đầu tháng 6/2010, em trai của anh Huân từ Quảng Trị đưa con vào Đà Nẵng ôn thi đại học nên phải mượn chiếc xe Air Blade của Thịnh mấy hôm. Chẳng hiểu buổi tối cậu em đi nhậu nhẹt với bạn cũ thế nào mà để kẻ trộm nẫng mất chiếc xe. Đúng là “họa vô đơn chí”, khi không bị ông chú làm mất xe máy, Thịnh làm mình làm mẩy đòi mua ngay chiếc xe khác khiến anh Huân rối ruột rối gan…

Lần này thì anh Huân quyết định đi báo CA, nhưng qua hỏi thăm tin tức những người quen thì việc tìm xe như mò kim đáy bể. Theo bạn bè lý giải thì hiện nay xe Air Blade là “hàng”được bọn trộm săn lùng dữ nhất. Kẻ trộm sau khi lấy xe thì đem ngay ra bến xe, hoặc chạy đến các địa bàn khác để bán, hoặc trộm theo “đơn đặt hàng” của các đầu nậu tiêu thụ xe gian nên hễ chiếc nào bị mất cắp thì rất nhanh chóng biến khỏi địa bàn Đà Nẵng, việc truy tìm hết sức khó khăn...

Chưa biết tính sao thì chỉ mấy hôm sau, anh Huân nhận được tin vui: chiếc xe đã được tìm thấy khi lực lượng CAQ Hải Châu điều tra, làm rõ một băng nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy. Vậy nhưng niềm vui vừa lóe lên đã tắt lịm, bởi kẻ trộm không ai khác mà chính là cậu quý tử của anh. Lại nữa, không chỉ lần này, lần mất trước cũng chính Thịnh là thủ phạm khi cậu ta mở cửa nhà mình, dựng hiện trường giả để trộm xe rồi đem cầm và bắt bố mẹ đưa tiền chuộc.

Còn lần này, tuy Thịnh không chủ tâm, chỉ vô tình đi ngang qua quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành thấy ông chú đang chén tạc chén thù với mấy ông bạn, sẵn chìa khóa sơ cua nên “tiện tay” dắt đi. Sau khi lấy được xe, theo mách bảo của người quen, Thịnh đem đến bán cho một thanh niên ở quán cà-phê cóc trên đường Hoàng Diệu với giá 8 triệu đồng (không có giấy tờ), đinh ninh mọi chuyện êm xuôi, nào ngờ...
 
Theo Công an Đà Nẵng
vietanh
Ý kiến của bạn
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.