Kỳ tích: Cô giáo về hưu sinh con ở tuổi 60, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ
Không chỉ “phá kỷ lục” là người phụ nữ cao tuổi nhất sinh con, cô Nguyệt còn làm điều mà ai cũng ngỡ ngàng, đó là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ở tuổi 60.
“Về hưu buồn nên tôi quyết định sinh thêm con"
Gặp cô Nguyễn Thị Nguyệt (61 tuổi, ở Bắc Giang) chúng tôi không thể tin được rằng, bé trai đang bế trên tay lại chính là con trai ruột của cô.
“Con trai tôi đấy, cháu được 18 tháng rồi. Khi sinh cháu tôi đã 60 tuổi, nói chắc chẳng ai tin, nhưng đó là sự thật”, cô Nguyệt hồ hởi kể.
Cô Nguyệt cho biết, trước đây cô là giáo viên tiểu học, chồng cô là bộ đội và đã từng có hai cô con gái. Nhưng không may, một người con của cô đã qua đời và trong suốt những năm tháng công tác cô không có ý định sinh thêm con.

Vợ chồng cô Nguyệt và cậu con trai 18 tháng tuổi vô cùng đáng yêu.
“Đến năm 2010, khi cả hai vợ chồng về hưu, con gái lớn thì đã đi lấy chồng, trong nhà chỉ còn mỗi hai thân già lủi thủi, quả thật chúng tôi thấy buồn và hiu quạnh lắm. Thế là chúng tôi nảy ra ý định sẽ sinh thêm một đứa con nữa cho vui cửa vui nhà. Khi đó cả hai vợ chồng đều đã 55 tuổi”, cô Nguyệt chia sẻ.
Tuy nhiên, ở cái tuổi 55 với người chồng thì sinh con không thành vấn đề, nhưng người vợ sẽ gặp rất nhiều khó khăn và không thể có con bằng phương pháp tự nhiên được.

Em bé chào đời khi người mẹ đã tròn 60 tuổi.
“Khi tôi quyết định sẽ tiến hành thụ tinh nhân tạo, ai cũng gàn chúng tôi. Thậm chí khi đến các bệnh viện họ đều không nhận vì cho rằng việc có bầu ở tuổi đó là nguy hiểm và liều lĩnh”, cô Nguyệt nói.
Dù khó khăn là vậy, nhưng hai vợ chồng vẫn hạ quyết tâm sẽ thực hiện đến cùng. Cho đến năm 2015, hai vợ chồng tìm đến BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để hiện thực hóa giấc mơ của mình.
“Tại đây, các bác sĩ cũng dè chừng, không muốn mạo hiểm, nhưng thấy chúng tôi khát khao có con, các bác sĩ đã tiến hành khám sức khỏe tổng thể, đặc biệt là huyết áp và tim mạch.

Hai vợ chồng cô Nguyệt chụp ảnh cùng bác sĩ trực tiếp điều trị.
May mắn là các bác sĩ khám xong kết quả đều trong giới hạn cho phép và đã tiến hành thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cho vợ chồng tôi”, cô Nguyệt nhớ lại.
Trong quá trình mang thai, cô Nguyệt cũng gặp chút vấn đề trong giai đoạn đầu thai kỳ.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát và đầu năm 2016 cô đã sinh một bé trai nặng 2,6kg, khi thai bắt đầu sang tuần thứ 38.
“Trong thời kỳ mang thai tôi đã bị một lần dọa sẩy lúc thai được 3 tuần. Sau đó tôi phải nằm bệnh viện theo dõi 6 ngày, may mắn là không vấn đề gì. Trong suốt quá trình mang thai, tôi tăng được 6kg và ăn cơm khỏe hơn những người bình thường”, cô Nguyệt nói.
“Tôi nuôi con còn dễ hơn nuôi cháu ngoại”
Tưởng chừng sinh con ở cái tuổi “xưa nay hiếm” vợ chồng cô Nguyệt sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc chăm con. Tuy nhiên theo tiết lộ của người mẹ này, con trai cô từ khi ra đời đến nay chỉ có ăn và lớn.

Từ khi sinh ra con cô Nguyệt chưa phải uống một viên thuốc kháng sinh nào.
“Nói thật! Tôi nuôi con còn dễ hơn nuôi cháu ngoại (cháu ngoại sinh năm 2010). Từ lúc cháu chào đời đến giờ tôi chưa phải cho cháu uống một viên thuốc kháng sinh nào. Thậm chí tôi nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời và cho đến tận bây giờ cháu vẫn còn bú mẹ”, cô Nguyệt chia sẻ.
Cũng theo chia sẻ của cô Nguyệt, ngoài chuyện ăn tốt con trai cô còn rất điều độ trong việc ngủ nghỉ. “Cứ ăn xong là cháu lăn ra ngủ, từ nhỏ tới giờ tôi chưa phải mất giấc ngủ nào với cháu cả. Thậm chí khi biết đi, cháu còn tự giác đi ngủ chứ không cần mẹ phải ru”, cô Nguyệt vừa nói, vừa chỉ về phía con trai đang nằm ngủ trên vòng tay của bố.

Tiếp lời vợ, bác Nam (chồng cô Nguyệt) vừa bế con vừa khoe: “Cháu lém lỉnh đáo để. Từ khi được 5 tháng tuổi cháu đã tập nói rồi, đến giờ cháu nói sõi hẳn rồi đấy”.
Chia sẻ về cảm giác khi gia đình có thêm một thành viên, cô Nguyệt không giấu được hạnh phúc: “Sinh con ở tuổi đã cao, lại là con trai nên không chỉ gia đinh mà cả dòng họ, xóm làng đều đến chia sẻ, chúc mừng. Còn con gái tôi thì khỏi phải nói, quấn quýt với em như mẹ với con ấy”.
Mặc dù vui và hạnh phúc, nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của người mẹ sinh con ở tuổi 60 này vẫn còn đau đáu những suy nghĩ về sau. “Tôi biết, tuổi hai vợ chồng tôi cũng đã cao, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nên thôi bây giờ cứ vui vẻ, nuôi dạy con cho tốt. Nếu có mệnh hệ gì thì hai chị em lại đùm bọc nhau”, cô Nguyệt chia sẻ.
Trao đổi với chúng tôi về ca sinh nở đặc biệt này, BS Lê Thị Hiền (PGĐ BV Nam học Hiếm muộn Hà Nội) đồng thời là người trực tiếp điều trị cho vợ chồng cô Nguyệt cho biết: “Khi tiếp nhận hai vợ chồng chúng tôi cũng đắn đo rất nhiều, vì tuổi của ca hai đã cao.
Nhưng thấy cả hai đều khao khát có con, mà mọi chỉ số vẫn trong khả năng của chúng tôi, nên chúng tôi đã đồng ý thực hiện và cuối cùng thành công đã đến. Đây cũng là trường hợp người phụ nữ lớn tuổi nhất ở Việt Nam sinh con cho tới thời điểm này”.
“Ai cũng bảo tôi liều lĩnh khi sinh con, nhưng phải ở trong hoàn cảnh chúng tôi mới hiểu được đứa con quý giá thế nào”
“Chúng tôi tuổi đều đã cao, mà con thì nhỏ nên không thể nói trước điều gì. Nếu có gì bất trắc xảy ra thì hai chị em sẽ đùm bọc, thương yêu nhau.”
Nguyễn Thị Nguyệt
Theo Lê Phương (Khampha.vn)
Hà Nội 'chạy nước rút' triển khai mô hình trường chất lượng cao trước năm học mới gắn với phòng chống dịch bệnh
Thời sự - 2 phút trướcGĐXH - Ngày 6/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại cuộc họp về triển khai mô hình trường chất lượng cao năm học 2026 - 2027 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Tháng 4 bùng nổ tài lộc: 4 con giáp 'sờ đâu cũng ra tiền'
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Đây được xem là giai đoạn thuận lợi để một số con giáp nắm bắt cơ hội, mạnh dạn xuống tiền đầu tư và kỳ vọng đón dòng lợi nhuận đáng kể trong tháng 4/2026.
TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thông
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giam để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu (passport) từ 1/7/2026
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự bắt đầu có hiệu lực, các quy định về việc thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của công dân Việt Nam sẽ có những thay đổi quan trọng. Dưới đây là 7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu.
Nắng nóng bao giờ lan rộng khắp miền Bắc?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh khiến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều nơi tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt cao nhất có nơi 38 - 39 độ.
Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tuyển 81.448 suất, tỷ lệ vào công lập 55%
Giáo dục - 4 giờ trướcHà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 với gần 81.500 suất vào trường công lập, trong khi số học sinh tốt nghiệp THCS khoảng 147.000 em.
Tin sáng 6/4: Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gia tăng bao phủ từ hôm nay; 'thót tim' cảnh xe máy băng qua đường sắt, tài xế thoát chết trong gang tấc
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Camera đã ghi lại toàn bộ diễn biến một trường hợp người điều khiển xe máy băng qua đường sắt khi tàu đang đến gần.
Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Một số con giáp dễ rơi vào trạng thái "giận quá mất khôn", để rồi khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.
Tài xế xe tải cứu kịp thời bé gái chập chững đi giữa quốc lộ 1
Xã hội - 16 giờ trướcMột bé gái hơn 1 tuổi bất ngờ băng qua quốc lộ 1, được tài xế xe tải nhanh trí cứu kịp thời trước dòng xe đông đúc.
Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuất
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Trước thềm Tết Thanh minh, bên cạnh những mâm lễ, nén hương được mang lên khuôn viên mộ phần, không ít gia đình có cách tưởng nhớ riêng là hát lại những ca khúc quen thuộc hay đàn những giai điệu người đã khuất yêu thích để gửi về "thế giới bên kia".
Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận
Đời sốngGĐXH - Một số con giáp dễ rơi vào trạng thái "giận quá mất khôn", để rồi khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.