Ký ức hãi hùng của người chồng có vợ bị voi điên quật xác

| Xã hội

GiadinhNet - Gần hai thập kỷ trôi qua, nhưng hình ảnh về cái chết đau đớn của người vợ vẫn ám ảnh ông Trịnh Ngọc Hoàng (SN 1937, thôn 4, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk).

Thảm kịch kinh hoàng

Trong những ngày thanh bình này, người dân thôn 4, Ea Trul vẫn kinh hoàng khi nhớ lại thảm kịch đã đến với dân làng cách đây gần 20 năm. Đó là năm 1996 ở trong buôn làng bất ngờ xuất hiện một con voi cái to lớn từ rừng già. Con voi này luôn lảng vảng gần nhà dân, ăn các loại ngũ cốc trên nương của dân làng. Người làng đã họp nhau lại tìm cách đuổi voi. Nhưng mọi mọi kinh nghiệm, các biện pháp truyền thống được áp dụng nhưng người dân ở đây vẫn không thể xua đuổi được chú voi lì lợm. Hàng ngày, khi đói con voi rừng này lên nương rẫy người dân ăn mì, ăn bắp, ăn chuối. Khát nước, nó ngang nhiên băng qua xóm làng, xuống sông Krông Ana gần đó vùng vẫy.

Ông Hoàng vẫn chưa hết đau đớn khi kể lại thảm kịch đã xẩy ra với gia đình mình. Ảnh: Giang Dương

“Nhà” mà con voi này chọn là là khu vực rẫy trồng chuối của  gia đình ông Trịnh Ngọc Hoàng và sau này đã gây nên thảm kịch kinh hoàng.  Con voi ngang nhiên đi qua đi lại trên con đường mòn giữa vườn chuối nhà ông Hoàng và dòng sông Krông Ana, khi gặp người là nó rượt đuổi tìm cách tàn sát. Người dân ở đây đã làm đơn kiện con voi rừng trên đến chính quyền địa phương nhờ can thiệp, xua đuổi.

Hạt kiểm lâm Krông Bông sau đó đã cử nhân viên xuống giám sát và cán bộ cũng phải đau đầu trước việc phải làm sao để vừa bảo vệ tính mạng của cải của nhân dân, vừa phải bảo vệ được voi rừng. Qua xác minh ban đầu, các cán bộ kiểm lâm đã đưa ra kết luận: Con voi hoang bỗng nhiên nổi điên có thể là do rừng bị tàn phá, môi trường sống bị tước đoạt, buộc voi phải “xuống núi” cư trú.

Và ngày tội tệ nhất đã xảy ra với gia đình ông Trịnh Ngọc Hoàng (15/4/1997),  con voi rừng hung dữ đã quật chết vợ ông tại rẫy chuối và làm bị thương cháu gái của ông.

Lời kể hãi hùng của người chồng tội nghiệp

Mặc dù đã gần hai thập kỷ trôi qua, nhưng hình ảnh về cái chết đau đớn của người vợ vẫn ám ảnh ông Trịnh Ngọc Hoàng. Khi kể lại câu chuyện với chúng tôi, người đàn ông này vẫn nổi da gà, đau đớn.

Theo ông Hoàng thì hôm đó gia đình ông phải giao chuối cho khách mua, vợ ông là bà Nguyễn Thị Nhật (SN 1937) đã bế theo cháu gái vào rẫy cân chuối bán cho khách. Khi việc mua bán xong xuôi, khách đã ra về, bà Nhật nhặt nhạnh ít củi khô mang về nhà nấu cơm thì thấy con voi rừng hung hãn xuất hiện.

Khu rẫy nơi con voi rừng giết chết vợ ông Hoàng

Trước đó, con voi này đi qua quốc lộ 27 gặp các công nhân đang làm đường, con voi định lao vào tấn công nhưng bị số đông công nhân này xua đuổi nên nó bỏ lên rẫy chuối và gặp bà Nhật. Thấy voi dữ, bà Nhật hốt hoảng cho cháu đứng nép sau lưng và dùng cây rừng đập vào nhau để xua đuổi. Nhưng cách xua đuổi ấy không những không khiến con voi bỏ đi mà càng làm cho nó giận dữ thêm.

Con voi lồng lộn lao tới, dùng vòi cuốn bà Nhật cùng cô cháu gái nhỏ lên rồi quật mạnh xuống đất. Người phụ nữ bị con thú khổng lồ quấn chặt, không thể nào vùng vẫy được. Cô cháu gái nhỏ thì may mắn lọt ra ngoài và văng ra xa rồi khóc thét lên.

Nghe tiếng khóc thét của đứa cháu,  ông Hoàng vội chạy lên đồi. Thấy đứa cháu nhỏ nằm một chỗ, cháu lớn nằm một chỗ, còn con voi đang ra sức quật người vợ của mình một cách tàn bạo, ông Hoàng tái mặt kinh hãi. Biết không thể cứu nổi vợ và mặc dù rất sợ hãi nhưng ông vẫn liều chết xông đến gần con voi để cứu đứa cháu nhỏ. Sau đó ông dùng hết sức bình sinh chạy xuống đồi. Vừa chạy ông vừa kêu gào để mọi người đến cứu giúp.

Nghe tiếng kêu cứu của ông Hoàng, mọi người gần đó vội vã chạy tới. Nhưng tất cả đã quá muộn, họ đành bất lực nhìn con voi hung ác hết đập rồi lại dùng chân chà nát thân thể bà Nhật. Không ai dám liều sinh mạng mình lại gần con voi điên ấy. Sau hơn 1 giờ đồng hồ vày vò thi thể vợ ông Hoàng, con voi lững thững bỏ đi. Đợi voi đi xa, ông Hoàng cùng dân làng mới đau đớn đến gần lượm nhặt phần thi thể vợ mang về mai táng.

Nhớ lại buổi chiều kinh hoàng ấy, ông Hoàng không cầm được nước mắt. Cô cháu gái nhỏ Trịnh Thị Ngọc Trinh khi ấy mới hơn một tuổi, may mắn thoát chết thì chỉ bị xây xước nhẹ và chỉ biết khóc trong nỗi sợ vô hồn.

Vụ việc đau lòng này được báo lên chính quyền địa phương và để bảo vệ tính mạng của người dân, một quyết định dứt khoát đã được đưa ra là cần phải tiêu diệt con voi hung hãn này. Trưa ngày 16/4 một tay súng lão luyện của Huyện đội Krông Bông nấp sau một gốc cây đợi voi tắm về đi qua để hạ gục. Sau nhiều phát đạn chính xác, con voi mới gục chết.

Cô cháu gái ngày nào thoát nạn voi dữ nay đã lấy chồng và ở với ông nội, lại chuẩn bị làm mẹ. Nhớ về bà, cô chỉ biết ngậm ngùi: “Ngày ấy không nhờ bà thì cháu đã chẳng còn ở đây hôm nay”.

G. Dương- H. Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Thiều Khang
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau thí điểm, không gian văn hóa, phố đi bộ thứ 3 ở Hà Nội có gì đặc biệt thu hút người dân, du khách?

Sau thí điểm, không gian văn hóa, phố đi bộ thứ 3 ở Hà Nội có gì đặc biệt thu hút người dân, du khách?

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ là một tuyến phố đi bộ mới, không gian văn hóa tại phố Thành Thái (phường Cầu Giấy) được Hà Nội định hướng trở thành điểm đến kết hợp văn hóa, sáng tạo, ẩm thực và công nghệ. Mô hình này kỳ vọng tạo sức hút với người dân, du khách bằng những trải nghiệm khác biệt so với nhiều phố đi bộ hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.