Lại 1 bé rơi vào chậu than vì sưởi ấm

| Xã hội

Chiều 19/1/2011, ông Dương Xuân Thao - Trưởng Công an xã Tây Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cháu Phan Tiến D (45 ngày tuổi) bị chết cháy là do bố mẹ cháu D sưởi ấm cho con bằng than củi.

 
Khoảng giữa tháng 1/2011 do trời rét đậm, vợ chồng anh Phan Văn K. và chị Nguyễn Thị L. (xóm Ân Tiên, xã Tây Thành, Yên Thành) đốt than củi vào chậu nhôm để dưới giường sưởi ấm cho con rồi đi làm vườn. Khoảng hơn 30 phút sau, vợ chồng anh K. về, thì thấy giường đã cháy thủng và cháu D đã rơi xuống chậu than.
 
Sự việc cháu D sưởi ấm bằng than củi bị cháy chết khiến nhân dân trong xã bàng hoàng. Đây cũng là một lời cảnh báo trong việc sưởi ấm cho trẻ em hiện nay ở các vùng nông thôn thiếu quy cách sẽ dễ dẫn đến cháy giường như vụ việc trên.
 
Trước đó, vào ngày 12/1, bé trai tên N.N.B, 30 ngày tuổi (quê ở Nam Đàn, Nghệ An) bị bỏng nặng sau khi rơi vào chậu than đỏ rực. Do thời tiết lạnh giá, mẹ bé B đã đặt một chậu than hoa trong phòng hơn 10m² và đóng kín cửa để sưởi ấm cho cậu con trai mới sinh. Bác cháu B bị nôn ói, mẹ cháu B bế con đứng dậy kêu cứu nhưng được vài bước thì chị ngất và đánh rơi con trai vào chậu than hoa.
 
Theo Dân Trí
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.