Lái xe ôm chết trong phòng trọ

| Xã hội

GiadinhNet - Tối 22/12, cả khu trọ trong ngách 64, ngõ 531 Lĩnh Nam (Hà Nội) phát hoảng khi phát hiện xác người hàng xóm lái xe ôm ngay trong phòng.

Tại hiện trường, người đàn ông này khoảng 50 tuổi, khi chết mặc quần màu nâu, áo len sọc xanh, trắng, nằm tắt thở trên chiếc giường đôi, quanh mình đắp kín chăn. Đồ đạc trong phòng không bị xáo trộn.
 
Theo những người cùng sống ở khu trọ cho biết, cuối giờ chiều nạn nhân có ra ngoài bể múc nước và bị ngã nên được một số người đưa vào phòng. Đến khoảng 20 giờ, vì không thấy ông dậy nên những người này đẩy cửa vào xem thì phát hiện ông đã tắt thở, liền báo công an phường. 
 
Được biết, nạn nhân tên là Tú, quê gốc Thanh Hóa đã chuyển ra Hà Nội sinh sống từ lâu. Nạn nhân làm nghề lái xe ôm, có lối sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người chung quanh. 
 
Công an phường Vĩnh Hưng cho biết, ngay khi nhận được tin báo, lúc 23 giờ, lực lượng công an đã đến khám nghiệm hiện trường và hiện đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân.
 
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
 
PV
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.