Lần nào gặp anh cũng chỉ mua cho tôi chai nước suối

| Tâm sự

Tôi 36 tuổi, mẹ đơn thân. Gần đây, qua một ứng dụng hẹn hò tôi quen anh 38 tuổi, độc thân.


Chúng tôi trò chuyện ba tháng, tìm hiểu, tâm sự và cảm thấy rất hợp nên quyết định gặp mặt, tiến đến một mối quan hệ hẹn hò chính thức. Anh có việc ổn định, tự kinh doanh. Anh khó tính trong công việc nhưng lại là người vui vẻ, thích đùa khi giao tiếp. Anh luôn làm tôi thoải mái và vui vẻ mỗi khi trò chuyện. Tuy nhiên, sau khi bước vào mối quan hệ chính thức với anh, tôi thực sự cô đơn.

Tôi vẫn tưởng thời gian đầu hẹn hò là đẹp nhất, cho đến khi mọi thứ đến với mình chỉ toàn nỗi buồn và sự cô đơn. Anh lý do là sau giãn cách công việc bận rộn nên không nói chuyện nhiều. Đôi khi tôi nhắn tin kể chuyện rất dài mà chỉ nhận lại được vài dòng ậm ờ cho qua. Dần dần tôi không còn cảm giác háo hức nhắn tin hay tâm sự với anh nữa.

Mỗi khi tôi hỏi sao anh trở nên ít nói và hững hờ như vậy, anh bảo rất bận, mệt mỏi, cho rằng tôi nên trưởng thành hơn trong tình cảm. Tôi có cảm giác mình đang làm phiền anh, chỉ khi anh chủ động nhắn thì tôi nói chứ không tíu tít bên anh như trước nữa.

Lần nào gặp anh cũng chỉ mua cho tôi chai nước suối - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngoại trừ nick chat và tên tôi, anh không hỏi thêm thông tin gì về tôi dù nhà hai đứa gần nhau. Tôi nói anh không muốn biết thêm gì à, anh bảo cần sẽ hỏi sau. Hôm trước, tôi vu vơ rằng sắp đến sinh nhật em, vậy mà anh chỉ ừ một tiếng, cũng chẳng hỏi ngày nào hay có ý định rủ đi chơi. Tôi bảo anh là mình không giống người yêu, không có sự quan tâm, không thể hiện tình cảm. Anh bảo tính thế rồi, những người yêu trước cũng nói anh vậy.

Một tháng yêu anh, tôi không có nụ cười, chẳng chút rung động. Tôi vẫn đi làm, sinh hoạt như trước khi gặp anh. Khi nào gặp nhau thì chúng tôi thân mật vui vẻ, vẫy tay tạm biệt là như hai người bạn. Anh chưa từng chủ động mua cho tôi ly nước, hỏi tôi thích ăn gì. Mỗi lần gặp nhau, anh đều đặn mua chai nước suối.

Tôi bảo sao anh không hỏi em thích uống nước gì thì anh mua, chỉ hành động nhỏ cũng làm em vui và thấy mình được quan tâm, vậy mà anh chỉ im lặng. Anh cho rằng tôi suy nghĩ quá nhiều trong chuyện tình cảm, vừa quen một tháng nên chưa đủ cảm nhận về nhau.

Tôi thì thấy mới hẹn hò đã lạnh nhạt như vậy, liệu mối quan hệ này kéo dài được bao lâu? Anh bảo không nghĩ gì. Đây có được coi là quan hệ yêu đương không hay tôi nghĩ quá nhiều như anh nói?

Chị chồng thường xuyên gây sự với em dâu còn cả gan tuyên bố 'sẽ cho em trai cưới vợ khác'Chị chồng thường xuyên gây sự với em dâu còn cả gan tuyên bố "sẽ cho em trai cưới vợ khác"

GiadinhNet - Chị chồng ở cách nhà mẹ đẻ vài chục cây số nhưng thường xuyên ghé về ở nhà mẹ để có cớ soi mói, gây sự với em dâu.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.