Làng đào rẻ ở Hà Nội “bung” hàng
Để chuẩn bị cho chợ tết (27 âm lịch), người nông dân La Cả, Dương Nội tất bật cho việc cắt đào để mang bán, đường làng tấp nập người qua lại, những sắc đỏ của hoa đào thắm trên từng ngõ phố.
Năm 2010, đất nông nghiệp ở La Cả bị thu hồi để xây dựng khu đô thị. Không còn đất trồng đào, không chịu mất nghề, nhiều gia đình đã đi thuê đất thuộc xã Đại Mỗ bên cạnh để giữ nghề.
Ông Nguyễn Văn Đức (58 tuổi, tổ dân phố Quang Minh), là một trong hai người đầu tiên trồng đào ở đất La Cả. Ông cho biết trồng đào đem lại thu nhập đáng kể cho cuộc sống người dân ở đây, nhưng từ khi mất đất bà con khó lao đao trong việc tìm đất canh tác. Trong ảnh: Ông Đức bên cây đào thế của gia đình, hiện nay ông vẫn còn giữ được cây đào trồng trong những năm đầu tiên ở đây (khoảng 17-18 năm).
Ông Bùi Dũng cho biết, "Mỗi sào đất chúng tôi thuê trồng đào có giá 2 - 3 triệu/đồng năm. Nhà nào vốn đầu từ ít thì thuê độ 2 đến 3 sào, hộ nào làm ăn lớn thì thuê cả mẫu. Cả làng bảo nhau đi thuê đất để không bị mất nghề".
Nhiều gia đình không thuê được đất phải tận dụng từng tấc đất ven đường, vượt ruộng trũng, thậm chí tận dụng cả đất nghĩa địa để trồng đào tăng gia sản xuất. Trong ảnh: Vợ chồng anh Nguyễn Trung Hường (51 tuổi, tổ dân phố Đoàn Kết, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) đang chăm chút cho từng cành đào trước khi mang ra chợ bán.
Vườn đào nhà anh Sáng, có nhiều cây có dáng đẹp, tuy nhiên giá rẻ. Anh cho biết, cây đào dáng tam xà này trồng được 3 năm, nếu ai trả từ 1 triệu trở lên là anh bán.