Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lão 76 tuổi dùng vàng “đền bù“ đời con gái bé lớp 8

Thứ tư, 10:32 04/09/2013 | Pháp luật

"Khi cháu đang ngồi máy thì ông Thành đóng cửa lại, tiến gần ôm chầm lấy cháu. Cháu kêu ông bỏ ra nhưng không được. Sau đó ông ôm ghì cháu đè xuống nền đất. Cháu la lên thì ông bịt miệng lại dọa: nếu kêu lên mọi người biết, cháu sẽ bị công an bắt đi tù, bị đuổi ra khỏi làng..."

Chị Nguyễn Thị H.T. (SN 1979, ở thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) là mẹ đứa trẻ cho biết, sự việc con gái chị bị xâm hại bị phát hiện vào trưa 30/7/2013. Khi đó, chị đang phơi quần áo ở nhà thì nhận được cuộc gọi điện thoại từ chị Lê Thị Ảnh (thôn Vàng, xã Cổ Bi). Nội dung cuộc gọi thông báo ngắn gọn việc con gái chị bị ông hàng xóm tên Trịnh Quang Thành (76 tuổi, thôn Cam, xã Cổ Bi) dẫn vào một nhà vắng, đóng cửa lại...

Lão 76 tuổi dùng vàng “đền bù“ đời con gái bé lớp 8 1
Cổng bưu điện văn hóa xã Cổ Bi, nơi xảy ra vụ án
 
Nhân chứng tinh mắt

Bỏ dở việc phơi quần áo, chị T. tức tốc phóng xe máy đến địa điểm được thông báo. Vừa đến nơi, chị thấy con gái đang co ro run rẩy nép sau tường nhà; bên cạnh, ông lão hàng xóm mới mặc xong quần áo, do vội nên trang phục xộc xệch, áo cài khuy dưới ngược lên khuy trên.

“Biết vừa xảy ra chuyện chẳng lành với con gái, tôi điên người quá liền chỉ vào mặt mắng thậm tệ tên dê già. Ông ấy không giải thích được một câu, run rẩy xin tôi tha thứ. Dù rất tức giận nhưng thấy ông đã già rồi nên tôi không nỡ ra tay, nếu là người khác chắc tôi đánh cho mấy cái cho hả giận”, mẹ bé gái thuật lại.

Nhân chứng Ảnh cho biết, chị làm nghề bán hoa quả nhiều năm nay, ngày nào cũng dọn hàng ra trước bưu điện văn hóa xã để bán. Hôm xảy ra sự việc, khi chị dọn hàng đi về được mấy chục mét, ngoảnh lại đằng sau thì vô tình thấy bé hàng xóm tên T.L. mặc áo trắng đồng phục học sinh đi bộ vào nhà văn hóa xã Cổ Bi. Khi ấy trời lất phất mưa, rất ít người qua lại.

Chị Ảnh nghi ngờ có chuyện chẳng lành vì trong nhà văn hóa xã lúc này chỉ có ông Thành ở đó. Sau khi dọn đồ về nhà cách đó không xa, chị Ảnh không thôi suy nghĩ về hình ảnh đứa cháu hàng xóm một mình đi vào nơi vắng vẻ. Linh tính thế nào chị quyết định quay lại nhà văn hóa xã xem liệu có chuyện gì xảy ra với cô bé không.

Lúc này khoảng 11h, vắng người. Phía trước nhà văn hóa xã cây cỏ lùm xùm, cổng đóng kín, khóa trong. Từ cổng ngoài, chị Ảnh nhìn kỹ vào cửa kính phía trong nhà thấy lờ mờ hình ảnh ai đó đang ở phía trong. Chị không nói không rằng, lặng lẽ trèo qua cổng vào bên trong. “Trước đó tôi đã gọi điện cho mẹ bé gái, định chờ chị ấy đến rồi vào một thể, nhưng thấy những hình ảnh ẩn hiện phía bên trong, tôi nóng ruột quá nên trèo vào trước”, chị Ảnh nói.

Rón rén tiến lại gần cửa chính, khi nhòm qua khe kính hở, chị nhìn thấy một cảnh tượng đáng lên án: ông cụ hàng xóm 76 tuổi đang có những hành động bỉ ổi với đứa bé 14 tuổi. “Tôi đạp cửa hét lên, kêu mở cửa. Bị bắt quả tang, ông lão vội vàng mặc lại quần áo, khuy dưới lộn lên khuy trên. Thấy tôi kêu lớn, ông ấy run rẩy van xin nói đây là cơ quan, xin đừng kêu to kẻo mọi người kéo đến. Tức quá, khi tôi vào trong nhà đã xỉ vả cho ông ấy một trận. Đúng lúc ấy thì mẹ cháu bé vừa chạy đến nơi”, nhân chứng Ảnh kể lại.

Mẹ bị hại cho biết, lúc đó tưởng chuyện chưa có gì nghiêm trọng, vì khi chị đến, ông cụ đã mặc quần áo xong. Bởi vậy, chị mắng cho ông ấy một trận rồi ra về chứ không gọi công an lập biên bản. Chỉ đến khi về tới nhà, sau khi nghe hết đứa con gái tội nghiệp kể lại toàn bộ câu chuyện, chị mới thấy vấn đề nghiêm trọng và quyết định làm đơn tố cáo lên công an và chính quyền địa phương.

Về phần ông lão, sau khi bị bắt quả tang giở trò đồi bại với bé gái đã nhiều lần gọi điện đến số máy mẹ nạn nhân, mong muốn được “tự dàn xếp”, hứa sẽ đền bù danh dự cho bị hại một cây vàng (cuộc gọi thứ nhất); 200 triệu đồng (cuộc gọi thứ hai). Những cuộc gọi này đều được mẹ nạn nhân cẩn thận ghi âm lại.

Ngoài ra, ông lão nhắn tin bằng điện thoại cho mẹ nạn nhân. Nội dung thừa nhận tội lỗi và mong muốn được đền bù, xin người nhà bị hại đừng đưa sự việc ra pháp luật. Những tin nhắn này đều được mẹ bị hại lưu lại cẩn thận. “Tất cả những bằng chứng đó tôi đều đã cung cấp đầy đủ cho công an huyện Gia Lâm”, mẹ cháu bé cho biết.

Lão 76 tuổi dùng vàng “đền bù“ đời con gái bé lớp 8 2
Bé gái bị xâm hại kể lại sự việc

Tự thuật của cháu bé thơ dại

Năm nay 14 tuổi, học lớp 8 nhưng cháu bé bị hại khá cao lớn, phổng phao. Hàng xóm ai cũng khen cháu có khuôn mặt đẹp, mắt to, da trắng; tính tình thì hiền lành, ít nói. Trò chuyện với phóng viên, cháu khá rụt rè, nói năng nhỏ nhẹ, mặc dù có mẹ ngồi cạnh động viên. Người mẹ nói, con gái chị từ trước đến nay ngoan hiền. Ngoài thời gian học ở lớp thì em về nhà với gia đình chứ không đi chơi cùng chúng bạn bè xấu.

Cháu bé cho biết, sự việc lần đầu tiên bị ông hàng xóm giở trò đồi bại xảy ra cách đây đã hơn một tháng. Sáng hôm đó, cháu lên bưu điện văn hóa xã, nơi ông Thành làm việc để học đánh máy vi tính. “Khi cháu đang ngồi máy thì ông Thành đóng cửa lại, tiến gần ôm chầm lấy cháu. Cháu kêu ông bỏ ra nhưng không được. Sau đó ông ôm ghì cháu đè xuống nền đất. Cháu la lên thì ông bịt miệng lại dọa: nếu kêu lên mọi người biết, cháu sẽ bị công an bắt đi tù, bị đuổi ra khỏi làng. Sợ quá nên cháu không dám kêu lớn, chỉ biết cắn răng chịu đựng, mặc ông làm gì thì làm. Sau khi xong, ông mở cửa cho cháu ra về, dặn lại lần nữa là nếu cháu kể cho bố mẹ biết chuyện này sẽ bị đuổi ra khỏi làng hoặc bị đi tù”, nạn nhân kể lại.

Thời gian sau, do sợ ông cụ giở trò lại với mình nên cháu bé không đến nhà văn hóa xã học máy tính nữa. Hơn một tháng sau, trưa 30/7, cháu bé nhận được cuộc điện thoại của ông lão kêu lên nhà văn hóa.

“Khi ấy cháu bảo có gì ông cứ nói qua điện thoại, chứ cháu không đi lên đó nữa vì sợ ông lại làm chuyện như trước. Nhưng ông hứa sẽ không làm như thế và năn nỉ cháu lên, nói có chuyện quan trọng. Khi đến trước nhà văn hóa, cháu gọi cho ông và nói: có gì ông ra ngoài này nói, cháu không vào trong đâu. Ông hứa sẽ không làm gì nên cháu tin tưởng bước vào. Hôm ấy trời mưa, vào đến cửa nhà thì chân cháu bẩn, ông kêu vào bên trong rửa chân. Rửa xong cháu thấy ông đã đóng cửa ngoài lại. Một lúc sau thì có người đập cửa, ông mới thôi”, cháu bé thuật lại.

Thời gian cơ quan công an đang điều tra vụ án, nhiều người tưởng vụ việc đã được hai bên tự thỏa thuận “dàn xếp”. Bởi thế, theo lời kể của cháu bé, khi đến lớp học, rất nhiều bạn bè đã vô tư hỏi những câu đắng lòng: “Nhà mày được ông ấy đền bù mấy trăm triệu?”; “Ông ấy cho mày nhiều tiền không?”.

Dù nhận thức còn hạn chế do tuổi nhỏ, nhưng cháu bé cho biết, cứ mỗi khi nghe được những câu hỏi như thế từ bạn bè, cháu chỉ biết im lặng và lủi thủi ngồi vào góc lớp một mình. “Nay công an bắt tên đồi bại rồi, chúng tôi mới thở ra được”, mẹ nạn nhân cho biết.

Thượng tá An Thanh Bình, Trưởng công an huyện Gia Lâm cho biết, sau một tháng điều tra, cơ quan công an đã quyết định bắt tạm giam ông Thành. Ông Bình nhấn mạnh, đây là vụ việc nghiêm trọng, liên quan đến luân thường đạo lý, ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội và dư luận địa phương nên phải hết sức cẩn thận trong quá trình điều tra.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
 
Theo PLXH
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 6 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 20 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 2 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Top