Treo cổ 4 ngày sau khi con và cháu uống thuốc độc tự tử
Xã hội4 ngày sau khi đứa con gái và cháu ruột cùng uống thuốc độc tự tử nhưng may mắn thoát chết, ông Lê Văn Biên (SN 1962, ở Thanh Hóa) cũng treo cổ kết liễu đời mình.
Ngày 9/12 cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã bàn giao nghi can Trần Hữu Ngượt (SN 1952, trú tỉnh Vĩnh Long) cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.
4 ngày sau khi đứa con gái và cháu ruột cùng uống thuốc độc tự tử nhưng may mắn thoát chết, ông Lê Văn Biên (SN 1962, ở Thanh Hóa) cũng treo cổ kết liễu đời mình.
Trong khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mặc dù tình trạng của em Viên Thị X đã qua cơn nguy kịch nhưng em vẫn còn rất yếu sau những gì vừa xảy ra. Tiếng rú của những chiếc máy đang hỗ trợ em như xé lòng những người chứng kiến.
Do có những mâu thuẫn trong gia đình, nên hai hai chị em họ đang sống chung một nhà đã tìm đến cái chết bằng thuốc sâu và thuốc ngủ. Rất may, cả hai em đã được kịp thời đưa đi cấp cứu.
"Khi cháu đang ngồi máy thì ông Thành đóng cửa lại, tiến gần ôm chầm lấy cháu. Cháu kêu ông bỏ ra nhưng không được. Sau đó ông ôm ghì cháu đè xuống nền đất. Cháu la lên thì ông bịt miệng lại dọa: nếu kêu lên mọi người biết, cháu sẽ bị công an bắt đi tù, bị đuổi ra khỏi làng..."
Ngày nay có không ít cha mẹ chồng vì mâu thuẫn với con dâu nên không muốn sống chung. Tuy nhà thuộc sở hữu của họ nhưng việc “tống khứ” các nàng dâu này xem ra không đơn giản.
Chưa đầy một năm trở lại đây, hàng loạt vụ người mẹ vứt bỏ, giết đứa con vừa mới sinh xảy ra liên tiếp khiến dư luận đau xót.
Bị đưa lên công an xã, lúc đầu M. không nhận. Khi mọi người yêu cầu cô nữ sinh lên trạm y tế để khám, M. òa khóc như mưa và thú nhận mình chính là mẹ đẻ đứa bé.
"Đứa bé bị ngâm nước lâu thế nhưng khi vớt lên da dẻ còn hồng hào lắm, cả người phổng phao, tóc dài, xinh như búp bê vậy...", anh Nguyễn Văn Dân, xóm Thống Nhất, xã Hòa Phú (Ứng Hòa - Hà Nội) vừa kể vừa lắc đầu.
Vì không muốn bị hàng xóm dị nghị chuyện không chồng mà có con nên người mẹ trẻ đã nhẫn tâm ném con xuống ao khi vừa mới sinh. Đứa bé xấu số đó rất xinh xắn với khuôn mặt tròn, nặng khoảng 4kg.
Nạn nhân được xác định là ông Lê A. (53 tuổi), ngụ xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ đối tượng Danh Bé Hai (39 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đối tượng này được xác định là nghi phạm đã sát hại bà Lê Thị R. (46 tuổi, quê Cà Mau).
Công an huyện (CAH) Bến Cát, Bình Dương, đang tạm giữ Huỳnh Văn Gấm để điều tra, làm rõ có hay không việc đối tượng này lưu trữ đoạn clip ghi cảnh ngoại tình của một người phụ nữ và dùng nó để hành vi tống tiền, tình người phụ nữ này.
Cạnh trường ĐH Công Đoàn, Hà Nội nơi tổ chức thi ĐH đợt II có một đôi nam nữ mặc nhiên ôm nhau giữa đường, khiến nhiều thí sinh, phụ huynh đưa con đi thi "tái mặt"….
Bị con cái tố cặp bồ là những tình huống oái oăm khiến nhiều người không ngờ đến.
Trong lúc nhậu, anh N. khoe với bạn nhậu rằng mình từng có quan hệ yêu đương với người khác. Nghe được, chị G. tỏ ý ghen tuông. Tối 4/5, khi anh N. đang say ngủ, chị G. đã dùng kéo cắt “của quý” của chồng nhưng chưa đứt hẳn.
Từ khi xảy ra vụ trộm đột nhập vào nhà của hai phụ nữ có chồng đi biển ở thị trấn Long Hải (H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) sau đó cướp tài sản rồi hiếp dâm, người dân ở thị trấn này đang rất hoang mang, lo lắng.